(CATP) Đón con trai từ nhà trẻ về, anh Nguyễn Phước T. (ngụ xã Quế Mỹ, H.Quế Sơn, Quảng Nam) thấy mặt, miệng con bị sưng, bầm tím nên hỏi bảo mẫu nguyên nhân vì sao thì nhận được câu trả lời "do cháu nằm ngủ cấn vào thanh giường". Đến tối, anh T. nhận được đoạn clip do camera trong nhà trẻ ghi lại từ một phụ huynh khác gửi. Mở video ra xem, người bố dường như "chết điếng" khi thấy bảo mẫu đánh con mình bị bạo hành...
Quên tắt camera... Phụ huynh mới phát hiện vụ việc
Ngày 13/04/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã vào cuộc điều tra vụ bạo hành trẻ tại cơ sở giữ trẻ tư thục Con Cưng, thuộc thôn Phước Chánh, xã Quế Mỹ, H.Quế Sơn. Chiều tối 11/4/2025, chị T.Th. (vợ anh T.) đăng tải lên Facebook cá nhân 1 đoạn clip kèm bài viết với nội dung: "Nhà trẻ ở Quế Mỹ - Quế Sơn giữ trẻ mà buổi trưa đóng cửa đánh con em như vậy rồi, chiều em đón thấy dấu trên mặt nên hỏi thì cô nói do nằm cấn giường. Con em đi trẻ gần một tháng mà không cho check camera, đây là phụ huynh khác vô tình coi được, chớ như người khác không thấy rồi đánh con em sao nữa. Cứ nghĩ ở quê không có chuyện này, nay lại bị với chính con mình. Nhỏ mới 20 tháng mà đánh, nhận cây vô họng thử hỏi sao về nhà không sợ không giật mình cho được".
Theo như nội dung clip, vụ việc xảy ra vào lúc 11 giờ 55 ngày 11/4. Lúc này, trong phòng có 11 trẻ đang ngủ trưa thì một người phụ nữ mặc áo trắng đi vào. Bước đến chỗ bé gái đang nằm, người phụ nữ dùng 1 tay xách ngược 2 chân bé lên, tay còn lại dùng đoạn cây đánh vào chân bé tới tấp. Đi đến chỗ bé trai mặc áo đen đang nằm, bảo mẫu này xách ngược 2 chân cháu, đánh liên tục vào chân và dùng đoạn cây nhét vào miệng bé. Ngoài ra, người này còn đánh một bé khác trong phòng. Trong clip, có thể thấy các bé liên tục khóc. Sau khi clip được đăng tải, đã lan truyền nha chóng trên mạng xã hội, gây phẫn nộ, bức xúc trong dư luận cả nước. Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng cần nghiêm trị hành vi dã man của bảo mẫu. Được biết, vụ việc xảy ra tại nhóm trẻ tư thục Con Cưng, thuộc xã Quế Mỹ do bà N.N.U.L. (SN 1995) làm chủ.

Đối tượng L. bị tạm giữ hình sự tối 12/4
Liên quan đến vụ việc, ông Đinh Nguyên Vũ - Bí thư Huyện ủy Quế Sơn cho biết, sau khi nắm thông tin, ông đã chỉ đạo dừng ngay hoạt động của cơ sở này. "Trong ngày 12/4, không được phép tiếp nhận trẻ nữa. Địa phương cũng đã xuống thăm hỏi, động viên người nhà có trẻ bị nữ giáo viên đánh đập. Hiện Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi nói trên", ông Vũ nói và cho biết thêm, cơ sở này chỉ được cấp phép giữ 7 trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. Tuy nhiên, qua kiểm tra thì phát hiện số trẻ trong cơ sở cao hơn số lượng được cấp phép. "Dù vụ việc lớn hay nhỏ thì hành động đánh trẻ như vậy là không thể chấp nhận được, cần phải xử lý thật nghiêm", ông Vũ nhấn mạnh.
Gia đình phẫn nộ vì con hoảng loạn
Ngày 13/4, trao đổi với PV, anh Nguyễn Phước T. (chồng chị Th.) xót xa kể, con trai 20 tháng tuổi là cháu N.P.Đ.K. được gửi vào cơ sở giữ trẻ của bà L. khoảng một tháng nay. Chiều 11/4, khi đón con từ nhà trẻ về, anh thấy mặt, miệng cháu bị sưng, bầm tím nên hỏi bà L. nguyên nhân thì nhận được câu trả lời "do bé nằm ngủ cấn vào thanh giường". Đến tối cùng ngày, một phụ huynh gửi đoạn clip được camera ghi lại trong nhà trẻ qua cho anh xem. Mở video ra, anh T. dường như "chết điếng" khi thấy bà L. xách ngược 2 chân con anh lên (bé trai áo đen), cầm đoạn cây đánh tới tấp vào chân.

Khám nghiệm hiện trường tại nhà trẻ Con Cưng
Sau đó, bà L. lấy đoạn cây nhét vào miệng bé trai. Bức xúc tột độ, anh T. gọi điện truy hỏi thì bà L. qua nhà nói chuyện, khóc lóc xin lỗi gia đình. "Tôi hỏi nguyên nhân vì sao đánh con tôi thì bà L. nói do các cháu khóc, không chịu ngủ. Tại sao làm nghề giữ trẻ mà lại sợ trẻ khóc rồi làm vậy? Không thể chấp nhận hành vi dã man này, tôi đem clip lên Công an xã trình báo và mong muốn xử lý nghiêm theo pháp luật", anh T. gay gắt nói và cho biết thêm, cơ sở này có hơn 10 cháu nhưng chỉ có mình bà L. trông trẻ, còn mẹ bà L. có nhiệm vụ nấu ăn.
Theo anh T, nhà anh cách cơ sở này khoảng 200m, nơi đây có nhiều trường học, nhà anh lại buôn bán nên con trai thường tiếp xúc với nhiều người vì thế mà cháu rất dạn dĩ. Một tháng trở lại đây, cháu có biểu hiện rụt rè, sợ sệt. "Chiều hôm 11/4, khi bà L. tới nhà xin lỗi, vừa thấy bà L. con tôi liền hoảng sợ, khóc ré lên", anh T. thuật lại. Cũng theo anh T, camera ở nhà giữ trẻ rất "thất thường", chỉ hoạt động từ sáng đến 10 giờ thì "mất tín hiệu" và đến 14 giờ, khi trẻ ngủ dậy thì camera trở lại bình thường. "Khoảng thời gian tắt camera là lúc các cháu ăn cơm và ngủ trưa.
Trưa ngày 11/4, cơ sở này sơ suất hay sao đó mà quên tắt camera nên các phụ huynh mới xem được, lúc này sự việc bị bại lộ", anh T. kể và chia sẻ thêm, vợ chồng anh không chấp nhận lời xin lỗi của bà L. và mong muốn pháp luật giải quyết. Theo hồ sơ bệnh viện mà anh T. cung cấp, cháu K. được các bác sĩ chẩn đoán: chấn động não; chấn thương ngực bụng; chấn thương cẳng chân phải; vết thương xây xát vùng má - thái dương - gò má; vết thương và bầm tím môi trên, gò má, chân phải.

Bà L. bạo hành các cháu bé
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, ngay sau khi tiếp nhận tin, Công an xã Quế Mỹ khẩn trương phối hợp với Cơ quan CSĐT tổ chức khám nghiệm hiện trường (phòng học của nhóm trẻ), tạm giữ và niêm phong 1 thẻ nhớ camera, 1 thanh nhựa và các đồ vật liên quan. Tối 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với L. về hành vi hành hạ người khác theo Điều 140, Bộ Luật Hình sự. Theo điều tra ban đầu, L. là chủ nhóm trẻ gia đình "Con Cưng" được phép hoạt động với quy mô 7 trẻ trở lại theo văn bản cho phép hoạt động của UBND xã Quế Mỹ.

Con anh T. với vết bầm và sưng ở miệng
Khoảng 11 giờ ngày 11/4, sau khi cho trẻ ăn xong, L. cho trẻ ngủ trưa. Đến khoảng 11 giờ 55, có 2 trẻ là cháu K. (con anh T.) và cháu N.L.H.N. (SN 2023) thức dậy khóc. Dỗ một lúc nhưng 2 cháu không nín, L. bực tức, bạo hành cháu N. và K, buông lời đe dọa để các cháu ngừng khóc, đi ngủ. Sự việc trên đã được camera trong lớp học của nhóm trẻ ghi lại. Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, phụ huynh của cháu K. đã đăng tải lên mạng xã hội Facebook và trình báo cơ quan công an. Tại đây, bảo mẫu này đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm.