Nghiệp đánh án ma túy của một đại úy công an

Thứ Hai, 11/06/2018 15:36  | Mai Loan

|

(CAO) “Là lính chống tội phạm ma túy phải xác định thủ đoạn của các đối tượng luôn biến ảo khôn lường, chúng sẵn sàng nhả đạn nếu có người cản lối. Chọn đi con đường nhiều chông gai này thì phải giữ lòng không nao núng trước khó khăn và cúi đầu trước cám dỗ vật chất”.

Đại úy Lê Thăng Bằng (SN 1983) - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an quận (CAQ) Đống Đa, Hà Nội - đã nói như vậy về nghiệp trinh sát đánh án ma túy của mình.

Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân năm 2008, đại úy Lê Thăng Bằng đầu quân vào Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Đống Đa. Biết rằng từ đây là hành trình đối mặt với gian khổ, hiểm nguy, nhưng anh thừa nhận những ngày đầu tiếp cận đối tượng cũng… run lắm.

Dù tác chiến vòng ngoài, trinh sát Bằng của thời điểm đó vẫn lóng ngóng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Sau nhiều lần đi đánh án cùng các “tiền bối”, được hướng dẫn, trợ giúp tận tình, anh dần trưởng thành.

Đại úy Lê Thăng Bằng 

Năm 2014, đại úy Lê Thăng Bằng được điều động làm Phó trưởng Công an phường Văn Miếu, quận Đống Đa. Sáu tháng sau, anh trở lại CAQ, đảm nhận vị trí Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, phụ trách tổ án trinh sát.

Chỉ tính riêng từ tháng 12-2016 đến 3-2017, anh cùng đồng đội phá 3 chuyên án lớn, thu giữ 25kg heroin, gần 5.000 viên ma túy tổng hợp. Điển hình như chuyên án mang bí số 317C tại khu vực hầm cầu vượt đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khoảng 22 giờ ngày 27-2-2017, đại úy Bằng cùng cán bộ, chiến sĩ Đội CSĐT tội phạm về ma túy và Đội CSĐT tội phạm về kinh tế CAQ Đống Đa bắt quả tang Lưu Thái Anh (SN 1984), Nguyễn Bá Tùng Anh (SN 1988, cùng ngụ thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) và Đặng Văn Bảy (SN 1989, ngụ xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) có hành vi vận chuyển trái phép 15 bánh heroin với tổng trọng lượng gần 5,2kg.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ một khẩu súng K59 cùng hộp tiếp đạn, 8 viên đạn trong đó có một viên đã lên nòng và một quả lựu đạn.

Trước đó, anh cùng đồng đội bắt giữ Bạch Như Phong (ngụ phường Tam Thanh, TP.Lạng Sơn), con trai của tên cướp Bạch Văn Chanh khét tiếng sử dụng vũ khí quân dụng gây ra nhiều vụ án giết người, cướp tài sản tại tuyến biên giới Lạng Sơn trong những năm 90 thế kỷ trước (đã bị xử tử hình).

Đêm 18-12-2016, Bạch Như Phong từ Lạng Sơn về Hà Nội, ở lại chơi ma túy trong một khách sạn trên địa bàn quận Đống Đa. Trưa 19-12-2016, Bạch Như Phong từ khách sạn di chuyển ra xe ôtô, đại úy Bằng cùng đồng đội nhanh chóng ập đến khống chế.

Kiểm tra người đối tượng, tổ công tác phát hiện, thu giữ một khẩu súng ngắn K54, hộp tiếp đạn có 7 viên và 1 viên đã lên nòng. Trong xe Phong còn có 2 hộp tiếp đạn và 21 viên đạn súng K54, 1 lê AK, 1 gậy 3 khúc.

Lãnh đạo TP.Hà Nội khen thưởng đại úy Lê Thăng Bằng

10 năm gắn bó với Đội, công việc như một vòng quay lặp đi lặp lại, đầy hiểm nguy, gian khó, nhưng chưa phút giây nào đại úy Bằng nao núng nhận nhiệm vụ. Khi phóng viên viết bài này thì cũng là lúc anh lên đường đi công tác ở tỉnh Điện Biên.

Khi hỏi anh vì lý do gì mà anh gắn bó với ngành và vì đâu mà anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại úy Bằng rất khiêm tốn nói, vì yêu ngành Công an từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nên anh đã thi vào trường công an với hy vọng đem sức trẻ để cống hiến đất nước. Và trong công việc anh luôn nghiêm túc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy nên dù khó khăn gian khổ đến mấy anh cũng luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Ngoài ra anh còn có một hậu phương vững chắc - đó là người vợ đảm đang và những đứa con ngoan. Mỗi khi nghe vợ kể con trai thắc mắc vì sao nhiều ngày không thấy ba về, anh có một chút chạnh lòng. Hỏi, có bao giờ gia đình nhìn thấy anh khoác tấm áo giáp nặng hơn chục kg lên đường làm nhiệm vụ chưa, đại úy Bằng trả lời: “Chưa bao giờ. Nếu nhìn thấy, gia đình sẽ rất bất an khi mình rời nhà”.

Anh bảo mỗi chuyên án đi qua, điều nhớ nhất không phải là bao nhiêu ma túy đã bị thu giữ mà đọng lại nơi anh chính là hình ảnh đồng đội vẫn không rời vị trí mật phục bất kể nắng rát mặt, mưa thối đất hay rét căm căm. Anh em trinh sát đánh án ma túy không có nhiều thời gian cho gia đình.

Ở đơn vị, đại úy Bằng luôn cố gắng, xây dựng một tập thể đoàn kết, gắn bó. “Mỗi người một hoàn cảnh, cố gắng hiểu và chia sẻ cho nhau, đặc biệt là những khó khăn vất vả”, đại úy Bằng nói.

Quả cảm, trách nhiệm và có một tinh thần thép, trong năm 2017, đại úy Bằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, loại bỏ hai điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn phường Trung Liệt. Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Đống Đa cũng điều tra khám phá 32 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 50 đối tượng, thu khối lượng ma túy lớn và nhiều tang vật khác như ôtô, xe máy, tiền mặt, điện thoại; xác lập và khám phá 25 chuyên án, triệt phá 7 ổ nhóm với 25 đối tượng, bắt giữ 4 đối tượng truy nã...

Với những chiến công xuất sắc ấy, năm 2017, anh vinh dự được Bộ Công an tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Bình luận (0)

Lên đầu trang