Nhặt được ví trên đường huấn luyện, chiến sỹ trẻ trả lại của rơi

Thứ Tư, 23/11/2016 09:09  | Nguyên Thi

|

(CAO) Trên đường đi hành quân huấn luyện, một chiến sỹ trẻ đã nhặt được chiếc ví rơi đem trả cho người bị mất. 

Đó là hành động đẹp của binh nhất Hồ Quang Bát - chiến sĩ, Đại đội 15, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4).

Theo đó, vào lúc 8h ngày 22-11, trên đường hành quân huấn luyện diễn tập, binh nhất Hồ Quang Bát thấy một chiếc ví rơi. Qua kiểm tra thấy giấy tờ tùy thân mang tên Phan Thị Phùng (trú tại xã Tào Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) và số tiền hơn 1 triệu đồng.

Ngay lập tức, binh nhất Bát đã báo cáo cấp trên, phối hợp với địa phương tìm chủ nhân chiếc ví. Sau đó, bà Phan Thị Phùng nhận được tin báo từ chính quyền đã đến nhận lại tài sản.

Binh nhất Hồ Quang Bát trả lại chiếc ví cho bà Phùng

Nhận lại được chiếc ví đã mất, bà Phùng rất vui mừng và không quên nói lời cảm ơn tới chiến sỹ trẻ đã giúp bà tìm được tài sản tưởng như đã mất.

Được biết, Hồ Quang Bát lớn lên trong gia đình ngư dân nghèo tại xã Phú An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế), bố bị bệnh hiểm nghèo đã qua đời hơn 10 năm trước, mẹ làm nghề đánh cá.

Bình luận (0)

Lên đầu trang