Thiếu niên đạp xe từ Bà Rịa – Vũng Tàu lên TPHCM, được Công an đưa về nhà

Thứ Sáu, 06/08/2021 22:16  | Nguyễn Yên

|

(CAO) ​Bị gia đình la mắng, thiếu niên 15 tuổi một mình đạp xe đạp lên TPHCM để về quê, đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở quận Bình Thạnh, TPHCM thì được Công an phát hiện, đưa thiếu niên này về nhà.

Công an phường 25, quận Bình Thạnh đưa em Đan về với gia đình.

Ngày 6/8, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, tổ công tác Công an phường 25 đã đưa một thiếu niên 15 tuổi một mình đạp xe đạp từ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lên TPHCM, về nơi cư trú tại địa phương.

Theo đó, trưa 2/8, tổ công tác Công an phường 25 làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương thì phát hiện em Nguyễn Minh Đan (15 tuổi, tạm trú xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ) đi xe đạp nên kiểm tra.

Tại đây, Đan trình bày hiện đang sống cùng cha mẹ tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, do bị cha mẹ la mắng nên lấy xe đạp từ nhà 1 mình đạp xe lên TPHCM để về quê.

Công an phường 25, quận Bình Thạnh sau đó đã liên hệ cha, mẹ của Đan và được gia đình cho biết đang gặp khó khăn và không đủ điều kiện để lên TPHCM đưa cháu Đan về địa phương, nhất là trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo nguyện vọng của gia đình, Công an phường 25 đã đưa cháu Nguyễn Minh Đan về nơi cư trú tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang