(CATP) Hai thanh niên người Samoa gồm Steve Tafia (23 tuổi) và Vaa Joseph Vaa (27 tuổi) được xác định đã nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện vụ thanh toán theo chỉ đạo từ nước ngoài. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận được thuê sang Việt Nam để giết người. Vụ nổ súng xảy ra đêm 21/5/2026 trước nhà hàng hải sản trên đường Trương Định, phường Bến Thành, TP.HCM khiến Lemalu Lorenzo - được xác định là thủ lĩnh băng nhóm Coconut Cartel - tử vong. Thời điểm vụ án xảy ra, hầu như chưa ai tại Việt Nam biết rằng các nạn nhân lại là những nhân vật liên quan đến giang hồ kéo dài nhiều năm giữa các băng nhóm tội phạm khét tiếng tại Australia. Chính yếu tố này khiến vụ án nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới chức thực thi pháp luật quốc tế và cho thấy mức độ xuyên quốc gia ngày càng rõ nét của các tổ chức tội phạm hiện đại.
Trở thành "ông trùm" ở tuổi 24
Đầu tuần này, truyền thông Samoa đồng loạt đưa tin về việc hai thanh niên người Samoa bị bắt tại Việt Nam vì liên quan đến vụ nổ súng ở TP.HCM. Tờ Samoa Global News cho biết hai người này đã rời Samoa vào tuần trước để bay sang Việt Nam và đều làm việc cho Công ty Unalei Rentals tại Vailoa, khu vực Đông Nam Samoa. Một quản lý của công ty tên Connor được nhìn thấy đưa tiễn họ tại sân bay Faleolo trước chuyến đi.
Theo thông tin được Samoa Global News dẫn lại từ cơ quan điều tra Việt Nam, nghi phạm Steve Tafia khai: "Dù đã lên kế hoạch rời khỏi Việt Nam ngay sau khi gây án nhưng việc trốn khỏi cảnh sát Việt Nam là bất khả thi. Tôi khuyên bất kỳ ai có ý định đến Việt Nam phạm tội hãy từ bỏ ngay vì chắc chắn sẽ bị bắt giữ".
Trong khi đó, Vaa Joseph Vaa thừa nhận: "Tôi đến TP.HCM và trực tiếp dùng súng bắn chết một người vào ngày 21/5. Sau khi gây án, tôi bị cảnh sát Việt Nam bắt giữ. Tôi nhận ra hành động của mình là sai trái và rất hối hận".
Thông tin này gây xôn xao dư luận Samoa bởi trước đó cả hai được biết đến chỉ là nhân viên làm việc tại một cửa hàng cho thuê xe. Nhiều câu hỏi được đặt ra về việc bằng cách nào họ lại bị lôi kéo vào mạng lưới tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Nạn nhân tử vong trong vụ án là Lorenzo Lemalu, còn được gọi là "Renzo", sinh năm 2001, quốc tịch Australia gốc Samoa. Lemalu lớn lên tại khu vực Tây Nam Sydney - nơi nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động mạnh.

Cảnh sát Sydney triệt phá các
băng đảng tội phạm, bắt giữ nhiều thành viên. Ảnh: Daily Telagraph
Ban đầu, Lemalu gia nhập Proper 60, một băng nhóm đường phố tại Merrylands có mối liên hệ chặt chẽ với mạng lưới Alameddine. Theo truyền thông Australia, Lemalu thậm chí xăm tên nhóm lên cơ thể như lời thể hiện sự trung thành. Proper 60 được xem là "cánh tay" chuyên thực hiện các hoạt động bạo lực, vận chuyển hàng cấm và đòi nợ cho mạng lưới Alameddine.
Tuy nhiên, khi cuộc chiến giang hồ tại Sydney leo thang trong đầu thập niên 2020, nhiều liên minh trong thế giới ngầm bắt đầu thay đổi. Trong bối cảnh Alameddine suy yếu vì sức ép từ các băng nhóm đối địch và lực lượng đặc nhiệm cảnh sát Australia, một số thành viên tách ra thành lập Coconut Cartel. Lemalu được cho là một trong những nhân vật góp phần hình thành tổ chức này cùng nhiều thanh niên gốc các đảo Thái Bình Dương.
Dù còn rất trẻ, Lemalu nhanh chóng vươn lên vị trí lãnh đạo trong Coconut Cartel - điều được cho là phản ánh mức độ ảnh hưởng cũng như sự liều lĩnh của nhân vật này trong giới tội phạm. Khoảng bốn năm trước khi bị sát hại tại TP.HCM, Lemalu rời Australia để tránh sự truy bắt của cảnh sát New South Wales. Truyền thông Australia cho biết hắn thường xuất hiện với hình ảnh xa hoa tại Dubai, Albania và nhiều quốc gia khác. Dù sống ở nước ngoài, Lemalu vẫn bị nghi tiếp tục điều hành hoạt động của Coconut Cartel tại Đông Nam Á thông qua các ứng dụng nhắn tin mã hóa.
Người còn lại bị thương trong vụ nổ súng là Sauni Sam - cũng được xác định có liên hệ với Coconut Cartel và xuất thân từ khu vực Campsie, Tây Nam Sydney. Giới điều tra nghi ngờ cả hai có mặt tại TP.HCM để phục vụ hoạt động của mạng lưới này tại Đông Nam Á thì bị nhóm sát thủ truy sát.
Gia tộc Alameddine có nhúng tay?
Chỉ chưa đầy 24 giờ sau vụ nổ súng chấn động xảy ra trước nhà hàng hải sản trên đường Trương Định, phường Bến Thành, Công an TP.HCM đã xác định được hai nghi phạm trực tiếp gây án là Vaa Joseph Vaa (SN 1999) và Tafia Steve (SN 2003), cùng quốc tịch Samoa. Cả hai đều là những gương mặt hoàn toàn xa lạ tại Việt Nam, không có tiền án, tiền sự và cũng không có bất kỳ mối liên hệ nào với địa bàn TP.HCM.
Theo kết quả điều tra ban đầu, hai thanh niên này được tuyển mộ chỉ để thực hiện duy nhất một nhiệm vụ: nhập cảnh vào Việt Nam, xác định mục tiêu và thực hiện vụ ám sát. Tại cơ quan điều tra, cả Vaa Vaa và Tafia Steve đều thừa nhận hành vi phạm tội. Hai nghi phạm khai đã nhận chỉ đạo từ một "ông chủ” ở nước ngoài - người đứng phía sau lên kế hoạch và thuê họ thực hiện vụ thanh toán nhằm vào Lorenzo Lemalu và Sauni Sam.
Sau khi vụ án xảy ra, trên các diễn đàn và kênh liên lạc của giới giang hồ Australia xuất hiện nhiều thông tin cho rằng mạng lưới Alameddine đứng sau vụ ám sát. Một tài khoản được cho là có liên hệ với nhóm này đăng tải thông điệp: "Đó là điều xảy ra khi Coconut Cartel cố chống lại những kẻ đã tạo ra chúng".
Đáng chú ý, Ali Younes - rapper mang nghệ danh Ay Huncho, người được cho là thành viên cấp cao của mạng lưới Alameddine và là anh họ của Rafat Alameddine - cũng phát hành một ca khúc với nội dung mang tính khiêu khích ngay trong ngày xảy ra vụ nổ súng. Nhiều nguồn tin trong giới tội phạm Australia cho rằng ca khúc này ám chỉ trực tiếp đến cái chết của Lorenzo Lemalu.
Tuy nhiên, không phải mọi giả thuyết đều nghiêng về hướng đây là đòn trả thù của Alameddine nhằm vào Coconut Cartel. Một nhân vật trong thế giới ngầm Australia đang sống lưu vong ở nước ngoài nói với tờ Daily Telegraph rằng có tin đồn Lemalu từng xảy ra tranh chấp với một số nhóm người Albania và đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ ám sát.
Chính vì vậy, động cơ thực sự phía sau vụ nổ súng tại TP.HCM hiện vẫn là câu hỏi lớn. Các điều tra viên đang làm rõ liệu đây có phải là hành động thanh toán giữa Alameddine và Coconut Cartel, một cuộc đấu đá nội bộ trong chính Coconut Cartel hay là hệ quả từ một mâu thuẫn khác liên quan đến các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia mà Lemalu từng va chạm trong thời gian sống lưu vong.
Công an TP.HCM hiện phối hợp cùng Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết toàn bộ đường dây chỉ đạo từ nước ngoài. Phía Australia, cảnh sát bang New South Wales cũng tham gia phối hợp với cơ quan chức năng Việt Nam nhằm làm rõ vai trò của các tổ chức tội phạm liên quan.
Giới quan sát nhận định đây là lần đầu tiên một cuộc chiến băng nhóm kéo dài tại Australia được "dịch chuyển chiến trường" sang lãnh thổ Việt Nam. Lần đầu tiên, các sát thủ được tuyển mộ từ một đảo quốc nhỏ ở Nam Thái Bình Dương, đưa tới TP.HCM để thực hiện một vụ ám sát đặt hàng xuyên quốc gia với mệnh lệnh phát đi từ một đầu mối bí ẩn trong thế giới ngầm quốc tế.
Dù vậy, chỉ trong chưa đầy 72 giờ, Công an TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương đã nhanh chóng bóc gỡ toàn bộ kế hoạch tẩu thoát của các nghi phạm, bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan và làm rõ bản chất vụ án. Kết quả điều tra bước đầu không chỉ thể hiện năng lực phản ứng nhanh, khả năng phối hợp liên hoàn của lực lượng công an Việt Nam mà còn phát đi thông điệp cứng rắn đối với tội phạm xuyên quốc gia: Việt Nam không phải nơi để các tổ chức tội phạm quốc tế chọn làm địa bàn hoạt động hay thanh toán lẫn nhau.
(CATP) Đêm 21/5/2026, những tiếng súng bất ngờ vang lên trước một nhà hàng hải sản trên đường Trương Định, phường Bến Thành, trung tâm TP.HCM khiến nhiều người hoảng loạn. Hai người nước ngoài trúng đạn, một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng, cố gắng bỏ chạy vài bước rồi gục xuống.