Thái Lan:

Chú chó cứu đứa bé sơ sinh bị mẹ nhí 15 tuổi chôn sống

Thứ Bảy, 18/05/2019 11:36

|

(CAO) Theo BBC ngày 18-5 đưa tin, một chú chó tên Ping Pong, sống ở làng Ban Nong Kham, Thái Lan, được nhiều người biết đến khi cứu một bé trai sơ sinh bị chính mẹ ruột (15 tuổi) chôn sống.

Do còn nhỏ tuổi sợ bị gia đình la rầy nên mẹ của đưa trẻ sơ sinh đã chôn sống con ruột của mình trên cánh đồng. Người chủ của Ping Pong trong lúc đang đi cùng chú chó thì nó bất ngờ chạy lại vị trí của đứa bé dùng chân đào xới và sủa vang.

Chú chó Ping Pong tại "ngôi nhà" của mình - Ảnh: Khaosod

Điều này đã thu hút người chủ của nó tiến lại gần và phát hiện bàn chân một đứa trẻ sơ sinh nhô lên. Người này đã nhanh chóng đào đất để cứu đứa bé, báo cho mọi người, rồi gọi xe cấp cứu đưa đứa bé tới bệnh viện gần nhất.

Đứa bé trai sau đó được các bác sĩ chữa trị và hiện tại tình trạng sức khỏe đã ổn định. Mẹ của đứa bé phải đối mặt với tội mưu sát, dù thiếu nữ này đang rất ân hận, cha mẹ của bé gái này cũng đề nghị được nhận lại cháu ngoại để nuôi dưỡng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang