Dân Gaza úp mặt lên cát tưởng niệm cậu bé chết trên đường di cư

Thứ Tư, 09/09/2015 11:22  | Hoàng Tô (theo Cri)

|

(CAO) Bờ biển ở dải Gaza hôm qua 8-9 đã trở thành nơi diễn ra hoạt động tưởng niệm khi hàng chục thanh thiếu niên cùng nằm bất động, úp mặt lên cát để tưởng nhớ nạn nhân di dân 3 tuổi người Syria Aylan Kurdi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Quanh đó là những tấm ảnh về thảm cảnh người di cư ám ảnh dư luận được dựng lên la liệt.

Một số người tham dự mặc áo thun đỏ quần xanh giống cậu bé bất hạnh trong hoạt động tưởng niệm. 

Người dân ở dải Gaza úp mặt trên cát để tưởng niệm cậu bé Aylan Kurdi - Ảnh: Cri

Họ còn dựng tượng Aylan Kurdi trên cát đặc tả hình ảnh cậu bé dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ trong hành trình lánh nạn khiến người dân Palestine rơi lệ.

Với nhiều người, đây là hành động nhỏ nhưng mang giá trị lớn trong suốt quãng thời gian úp mặt lên cát giống tư thế của cậu bé đáng thương. 

Họ giương những tấm ảnh về số phận người di cư làm lay động lòng người - Ảnh: Cri

Hành động trên cũng nhằm khẳng định sự sẻ chia với các nạn nhân của các cuộc nội chiến và khủng bố.

Bức tượng cậu bé Aylan Kurdi được dựng trên cát - Ảnh: Cri

Bình luận (0)

Lên đầu trang