Người đàn ông Ấn Độ mang đầu vợ đến đồn cảnh sát tự thú

Thứ Ba, 11/09/2018 18:12

|

(CAO) Theo BBC hôm nay 11-9 đưa tin, một người đàn ông là Sathish GH (35 tuổi), đã chạy xe 20 km, mang theo đầu vợ tới đồn cảnh sát huyện Chikmagalur, Ấn Độ để đầu thú.

Người đàn ông này vốn làm nghề bán thịt cừu, vợ anh ta là Roopa (25 tuổi), cả hai đã lấy nhau được 7 năm và có hai người con. Tuy nhiên, theo hàng xóm cho biết, cặp đôi này vốn không hòa thuận và thường xuyên cãi vã.

Sathish GH mang theo đầu vợ tới đồn cảnh sát - Ảnh: Udayavani

Nguyên nhân khiến Sathish giết vợ là do khi đi làm về bắt gặp vợ mình đang trò chuyện với một thanh niên trong làng. Máu ghen nổi lên, Sathish cầm dao chặt thịt đuổi chém người thanh niên kia nhưng anh ta đã may mắn chạy thoát. Trong cơn giận dữ, Sathish đã dùng dao chém chết vợ sau đó chặt đầu mang đến đồn cảnh sát tự thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang