'Người đàn ông bẩn nhất thế giới' qua đời ở tuổi 94

Thứ Năm, 27/10/2022 12:18  | Anh Duy

|

(CAO) Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, một ẩn sĩ người Iran được mệnh danh là “người đàn ông ở bẩn nhất thế giới” đã qua đời ở tuổi 94, chỉ vài tháng sau khi ông chịu tắm lần đầu trong nhiều thập kỷ.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin: “Amu Haji” - chú Haji - như người ta thười nhắc đến, đã qua đời hôm 23-10 tại Dezhgah, một ngôi làng ở tỉnh Fars, miền nam của đất nước.

Theo người đứng đầu khu vực, Haji đã tránh tắm trong nhiều thập kỷ và tin rằng “nếu ông ấy tắm rửa sạch sẽ, ông ấy sẽ bị ốm”.

Haji được biết đến với lập trường kiên quyết không tắm: Cách đây vài năm, khi một nhóm dân làng đưa ông đến một con sông gần đó để tắm cho ông, Haji đã nhảy khỏi xe và bỏ chạy.

Haji đã nhiều thập kỷ không tắm - Ảnh: Getty

Người dân địa phương trong khu vực đều đối xử với ông và tình trạng của ông một cách tôn trọng.

Vài tháng trước, dân làng đã tắm rửa thành công cho Haji.

Haji chưa kết hôn. Tang lễ của ông được tổ chức vào tối 25-10 tại thành phố Farashband gần đó, theo IRNA.

Bình luận (0)

Lên đầu trang