Người phụ nữ Nga sống như ‘người rừng’ cùng 2 con gái trong hang động hẻo lánh nhiều năm

Thứ Tư, 16/07/2025 08:42  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 15/7, CNN đưa tin một người phụ nữ Nga và hai con gái nhỏ của bà đã được tìm thấy đang sống trong một hang động sâu trong rừng ở miền nam Ấn Độ nhiều năm sau khi giấy tờ tùy thân của bà hết hạn, theo chính quyền địa phương.

Người phụ nữ, được xác định là Nina Kutina, 40 tuổi, và hai con gái của bà, sáu và bốn tuổi, được tìm thấy khi các thanh tra địa phương đang tuần tra đồi Ramatirtha - một địa điểm du lịch dễ bị sạt lở đất trên bờ biển phía nam bang Karnataka vào ngày 9/7, theo thông cáo của văn phòng cảnh sát trưởng địa phương Narayana.

Cảnh sát cho biết họ đã sống trong hang động nhiều năm, và cho biết thêm rằng thị thực của người mẹ đã hết hạn tám năm trước.

Kutina đã bảo vệ quyết định sống tách biệt với thế giới bên ngoài cùng các con gái của mình trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn ANI của Ấn Độ, mô tả cuộc sống của bà với việc bơi lội dưới thác nước, vẽ tranh và làm gốm.

“Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm sống giữa thiên nhiên, trong rừng rậm. Chúng tôi không chết. Tôi không đưa các con gái của mình đến để chết trong rừng” - Kutina nói với ANI bằng tiếng Anh khi ngồi cạnh các con gái trong xe.

“Các con tôi không cảm thấy tệ. Các con rất vui vẻ” – bà cho biết.

Gia đình bà Kutina sống trong hang động Ấn Độ suốt nhiều năm gây xôn xao dư luận - Ảnh: CNN

Kutina cho biết thị thực của họ đã “hết hạn… cách đây không lâu” và gia đình bà đã sống ở bốn quốc gia trước khi đến Ấn Độ vào năm 2017.

Cảnh sát cho biết hồ sơ cho thấy bà đến Goa bằng thị thực công tác hết hạn vào tháng 4/2017 và rời khỏi Ấn Độ đến Nepal vào tháng 9/2018, trước khi quay trở lại Ấn Độ.

Kutina “miễn cưỡng cung cấp thông tin chi tiết về hộ chiếu và thị thực của bà và các con” - cảnh sát trưởng Narayana cho biết.

Bà không tiết lộ các con mình sinh ra ở Ấn Độ hay Nga, nhưng bà đã nói với chính quyền rằng bà có một người con trai đã chết ở Goa, Ấn Độ. “Bà ấy không muốn rời đi vì bà ấy yêu thiên nhiên, nhưng chúng tôi phải tuân thủ quy định” - cảnh sát trưởng Narayana chia sẻ. Việc bà ấy đã đến Ấn Độ từ năm 2017 mà chính quyền địa phương không hề hay biết là một mối lo ngại về an ninh, ông nói thêm.

"Đi vào hang động là một việc nguy hiểm, và với hai đứa trẻ, việc sống ở đó trong một tuần hoặc hơn là điều đáng kinh ngạc" – Narayana nhận định.

Các quan chức đang thực hiện các bước để đưa Kutina và các con của bà, những người không có hộ chiếu trở về Nga. Họ đã được chuyển đến một cơ sở tạm giữ gần đó, dành riêng cho người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp vào Ấn Độ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang