Người mẹ ra toà vì bỏ đói con trong tủ quần áo đến gần chết

Chủ Nhật, 05/09/2021 13:24  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 5-9, Yahoo! News đưa tin một nạn nhân từng bị cưỡng hiếp đang bị xét xử ở Nga vì đã giấu đứa con gái không mong muốn của mình trong tủ quần áo suốt 6 tháng, nơi em sẽ chết đói nếu anh trai của bé không bí mật cho em ăn.

Phiên tòa xét xử Yulia Zykova đã được tiến hành tại thành phố Karpinsk, thuộc vùng Sverdlovsk Oblast của Nga, vào ngày 31-8.

Theo trang tin Life, Yulia Zykova, 37 tuổi, đã sinh bé Polina tại nhà một cách bí mật và nhốt trong tủ.

Con trai lớn của Zykova, Matvey, 13 tuổi, được cho là đã cho bé ăn trong bí mật để em không bị chết đói, nhưng không nói với ai xung quanh về những gì đang xảy ra.

Matvey tin rằng đứa trẻ thuộc về một trong những người bạn của mẹ em và đã bị sốc khi cảnh sát nói với em rằng đứa bé là em gái của mình.

Người mẹ nhốt và bỏ đói con - Ảnh: Yahoo! 

Polina đang trên đà chết đói khi bạn của Zykova là Olesya đến thăm và nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ tủ quần áo.

Sau đó, người bạn đã gọi cho dịch vụ khẩn cấp đưa em bé đến một phòng khám dành cho trẻ em, nhưng tình trạng của em quá nghiêm trọng nên đã được trực thăng đưa đến bệnh viện ở thủ phủ Ekaterinburg của vùng.

Một cuộc điều tra hình sự đã được khởi động. Yulia sau đó được cho là đã khai báo với cảnh sát rằng người chồng ghẻ lạnh của cô đã cưỡng hiếp cô và cô không muốn có thêm con.

Các cáo buộc chống lại bị cáo bao gồm lạm dụng trẻ em và không chăm sóc đúng cách cho trẻ vị thành niên.

Nếu bị kết tội, Zykova phải đối mặt với 7 năm tù giam. Trong khi đó, cháu bé hiện đang được bà ngoại chăm sóc.

Tuy nhiên, Zykova từ đó cho biết cô muốn tự mình nuôi nấng con gái.

Em bé ốm trơ xương trong tủ quần áo - Ảnh: Yahoo!

Bình luận (0)

Lên đầu trang