Thổ Nhĩ Kỳ:

Bé gái 3 tuổi sống sót sau 65 tiếng bị chôn vùi do động đất

Thứ Ba, 03/11/2020 10:27

|

(CAO) Theo RT ngày 3-11 đưa tin, bé gái Elif Perincek (3 tuổi) đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát ở thành phố Izmir, phía tây Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 2-11 (theo giờ địa phương), sau 65 tiếng bị trận động đất mạnh hôm 30-10 chôn vùi.

Mẹ, hai chị gái cùng anh trai của Elif cũng được cứu ra ngoài hôm 31-10, nhưng một trong 3 đứa trẻ đã tử vong sau đó. Trước đó không lâu, một em bé khác là Idil Sirin (14 tuổi), cũng được cứu thoát sau 58 giờ mắc kẹt nhưng em gái 8 tuổi của bé là Ipek đã không qua khỏi.

Bé gái Elif Perincek đang điều trị tại bênh viện - Ảnh: AP

Công tác cứu hộ hiện vẫn đang được tiếp tục, nhất là tại các công trình cao tầng, nơi được cho là vẫn có thể tìm được người còn sống. Hơn 3.500 lều dựng tạm và 13.000 giường đã được cung cấp để làm nơi ở tạm thời cho người mất nhà cửa do động đất. Theo thống kê chưa chính thức đã có 79 người thiệt mạng và gần 1.000 người khác bị thương. 

Đây là trận động đất gây thương vong nhiều nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ trận động đất ở thành phố Van, vào năm 2011 khiến hơn 500 người thiệt mạng. Tuy nhiên, hai trận động đất mạnh hơn 7 độ xảy ra ở tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1999 mới gây ra con số thương vong kỷ lục, với khoảng 18.000 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người khác bị thương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang