(CATP) Nước Mỹ đang trong buổi giao thời với nhiều biến động khó dự đoán và những vụ án hình sự đang được điều tra, xét xử liên quan đến vấn đề nhập cư, tội phạm mạng, buôn bán ma túy... đã phần nào phản ánh sự phức tạp ấy.
Ngày 20/11/2024, Jose Ibarra - một người di cư bất hợp pháp từ Venezuela tới Mỹ - đã bị kết án tù chung thân không được quyền xin ân xá vì đã sát hại 1 nữ sinh điều dưỡng vào tháng 02/2024. Điều đáng nói là vụ án này bất ngờ làm "nóng" vấn đề người nhập cư bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.
Sáng 22/02/2024, thực tập sinh sau đại học Laken Riley đột nhiên biến mất khi đang tập thể dục quanh Trường Đại học Augusta ở TP. Athens, bang Georgia. Riley rời căn hộ từ sáng sớm nhưng sau hơn 3 tiếng đồng hồ, các bạn cùng phòng không thấy cô trở về, điện thoại (ĐT) cũng không liên lạc được, dù chiếc đồng hồ thể thao Garmin có gắn định vị GPS xác định vị trí cuối cùng của Rilay không thay đổi suốt thời gian qua.
Biết có chuyện chẳng lành, họ gọi điện báo cảnh sát (CS) và đã tìm được thi thể Riley nằm cách đường khoảng 20m, trong khu vực cây cối rậm rạp phía khu ký túc xá của trường, với 8 vết thương do bị đánh bằng đá cục bên trái hộp sọ và 1 vết phía trên thái dương bên phải.
Cuộc điều tra phát hiện lúc 9 giờ 11 và 12 phút, Tổng đài khẩn cấp 911 nhận được 2 cuộc điện thoại từ máy của Riley, nhưng chỉ có những tiếng ồn đáp lại. Qua dữ liệu trên thiết bị điện tử của Riley, CS biết khi gặp nạn, cô đã kích hoạt cuộc gọi đến 911 từ đồng hồ của mình, nhưng đã bị ngăn nói chuyện. Chiếc đồng hồ của Riley đeo trên tay dừng lại lúc 9 giờ 28 phút sáng, do đó có thể đoán nạn nhân tử vong vào thời điểm này.
Ngay trong ngày 22/02 có nhân chứng cho biết đã thấy người đàn ông mặc áo khoác xanh nước biển xuất hiện trên đường chạy của Riley trước thời điểm cô có mặt ở đó. Một trong các camera an ninh trong khu vực đã ghi được cảnh quay vào lúc 9 giờ 44 phút, người đàn ông đội mũ Adidas ném vào thùng rác công cộng chiếc áo khoác màu xanh nước biển. Một cư dân sống gần đó khi được xem camera đã phát hiện người đội chiếc mũ Adidas ấy giống một trong hai anh em nhà Ibarra. Cái mũ thường do người anh Dieogo đội, còn cậu em Jose hay mặc áo khoác xanh.
Hình ảnh cuối cùng của Riley từ camera trước khi cô bị tấn công
Jose Ibarra nhập cư lậu vào Mỹ năm 2022, bị bắt sau đó được thả để chờ xét nhập cư. Jose đã nhiều lần bị CS New York và Athens "sờ gáy" vì vi phạm giấy phép lái xe, gây sự và dọa đánh trẻ vị thành niên, trộm cắp.
Làm việc với Jose hôm 23/02, CS phát hiện các vết xước trên cổ tay trái và bắp tay phải, trông như bị móng tay cào. Trong lúc Jose bị giam về tội sử dụng giấy tờ giả để lưu trú, CS đã thu hồi chiếc áo khoác xanh và phát hiện trên đó dính vài sợi tóc của Riley. Trong kẽ móng tay của Riley cũng còn lưu vết da bị cào được xác định bằng xét nghiệm ADN thuộc về Jose.
Cảnh sát xác định Riley là nạn nhân ngẫu nhiên trong buổi sáng định mệnh mà Jose đang đi săn mồi. Công tố viên đã truy tố Jose Ibarra về tội hành hung, bắt cóc gây thương tích, tấn công với mục đích hãm hiếp, cản trở người thực hiện cuộc gọi khẩn cấp và xóa bằng chứng. Mặc dù Jose chối tội và biện minh rằng việc hắn ngăn Riley gọi điện cho 911 vì sợ bị hiểu nhầm là thủ phạm, nhưng trong cuộc ĐT với chồng đang ở trong tù, vợ của Jose đã buột miệng: "Có đâu loại người nào mà lại không gọi 911 khi thấy người ta sắp chết!".
Vụ án được xét xử nhanh do xảy ra vào giai đoạn chạy nước rút trong cuộc đua giành ghế tổng thống Mỹ, mà trong đó người nhập cư bất hợp pháp là vấn đề "nóng" nhất. Thậm chí Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa chiếm đa số cũng đã nhanh chóng thông qua 1 đạo luật mang tên "Laken Riley".
(Còn tiếp...)