(CATP) Vào ngày 31/01/2025, đúng mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ, giữa lúc không khí lễ hội vẫn còn rộn ràng và pháo hoa vừa bừng sáng bầu trời đêm ở huyện Hán Thọ, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc thì bất ngờ tiếng hét vang lên phá tan bầu không khí năm mới: "Cháy rồi! Tiệm tạp hóa của cụ Lý (danh tính đã được thay đổi) cháy rụi rồi". Chỉ đến khi công an vào cuộc làm rõ, bí mật của "đám cháy kép" mới được phát hiện.
Khi lực lượng cứu hỏa đến nơi, căn tiệm ngay ngã tư của người đàn ông lớn tuổi đã chìm trong biển lửa, hàng hóa nằm trên kệ tầng 1 bị thiêu rụi, khói dày đặc bốc ra từ cửa sổ tầng 2. Cụ Lý hồn xiêu phách lạc nhấp nhổm bên ngoài, miệng lẩm bẩm: "Trời ơi, tôi vừa đóng cửa hàng, kiểm tra điện đóm cẩn thận trước khi tắt đèn mà... Lửa từ đâu ra chứ?".
Tại hiện trường khói vẫn còn bốc lên nghi ngút sau khi ngọn lửa được dập tắt, các điều tra viên Sở Cứu hỏa huyện Hán Thọ lập tức bắt tay vào điều tra. Khu vực này rộng khoảng 80m2 và dưới công-tơ điện, nơi có hộp gỗ chứa đầy bìa carton, chai nhựa đựng nước giờ đã cháy thành 1 khối cứng màu đen. Trong khi đó, phần cửa cuốn bị cháy cong vênh và bà cụ hàng xóm họ Trương khẳng định: "Chắc chắn ngọn lửa bắt đầu từ đây". Là người đầu tiên phát hiện ra đám cháy, người phụ nữ này nhớ lại: "Ban đầu tôi thấy có ánh sáng xanh nhấp nháy gần hộp công - tơ điện trước khi ngọn lửa bùng lên dữ dội".
Mặc dù vậy, các điều tra viên thuộc Sở Cứu hỏa Hán Thọ sau khi kiểm tra hiện trường cho biết không phát hiện chất tự cháy trong tiệm và đã loại trừ khả năng hỏa hoạn xảy ra do thiết bị sưởi ấm hoặc sử dụng lửa bất cẩn bên trong căn tiệm. Thời điểm này cũng không có sét đánh, hệ thống dây điện bên trong chẳng có dấu hiệu đáng ngờ nào.

Hiện trường vụ cháy
Do vụ cháy xảy ra vào ban đêm dẫn đến hình ảnh qua "mắt thần" bị mờ, trong khi camera giám sát lại cách khá xa hiện trường. Đặc biệt ở đoạn video dài 23 phút trước khi vụ cháy xảy ra có tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện gần hộp công - tơ điện, sau đó tắt ngay lập tức và sáng trở lại 22 giây sau, rồi khói bắt đầu bốc lên. Trong khi đó, camera gần đấy ghi lại được ngọn lửa sớm hơn 7 giây so với "mắt thần" tại ngã tư và hướng lan từ Đông sang phía Bắc.
Ông bà Lý khẳng định không hề xảy ra sự cố mất điện nào từ lúc đóng cửa tiệm đến khi hỏa hoạn xảy ra. Đặc biệt sau khi đường dây điện lẫn video giám sát được gửi đến Cục Cứu hỏa và cứu hộ thuộc Bộ Quản lý khẩn cấp, kết quả khiến nhiều người bất ngờ: Không tìm thấy dấu vết kim loại nóng chảy trong các mẫu phân tích kỹ thuật.
Hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra đúng vào Tết Nguyên đán, vì thế chẳng thể buôn bán được vào dịp đầu năm, cụ Lý ngày nào cũng đến cơ quan chức năng hỏi kết quả khiến các điều tra viên càng cảm thấy trách nhiệm nặng nề hơn và quyết tâm phải "vén bức màn bí ẩn" của vụ hỏa hoạn khó ngờ.
Hơn 1 tháng trôi qua, vụ việc tiếp tục rơi vào bế tắc. Đến tháng 3, Đội Điều tra hỏa hoạn thuộc Sở Cứu hỏa huyện Thường Đức được giao phụ trách vụ việc đã thay đổi nhận định, lần theo cánh cửa cuốn bị biến dạng và phát hiện: Kết cấu thép của cửa cuốn đã giãn nở vì nhiệt khiến nó cong vênh, biến dạng theo hướng nguồn lửa và như thế không loại trừ đám cháy xuất phát từ... bên ngoài cánh cửa này trước khi lan lên phía trên luồn vào bên trong tiệm tạp hóa... Phân tích theo hướng này, "điểm nghẽn" đã được gỡ: Khả năng ngọn lửa không bắt đầu từ hộp công-tơ điện, mà là do bị đốt từ phía ngoài.
(CATP) Nghi can đầu tiên là Vương Bảo Quyền (quê Nội Mông - Trung Quốc) ngụ tại căn phòng đối diện với nơi ở của nạn nhân. Vào buổi tối trước khi vụ cháy xảy ra, Vương cho biết do hôm đó khuân vác nhiều, mệt quá nên ngủ say, chẳng hay biết gì về vụ hỏa hoạn, chỉ đến khi nghe tiếng đập cửa hô "cháy" của một "người tốt bụng" và được anh này ném cho con dao từ cửa sổ lên mới kịp thoát thân.
NGUYỄN XUÂN (Theo Sohu, thepaper.cn)