Khi tai nạn trở thành án mạng

Chủ Nhật, 07/12/2025 12:14

|

(CATP) Ngày 13/11/2025, Tòa án Công lý Liên bang Đức đã ra phán quyết cuối cùng về vụ xe hơi tông vào cặp đôi đang trao nhau nụ hôn ngay vạch dành cho người đi bộ khiến người phụ nữ tử vong. Tài xế và các luật sư của họ vô cùng sửng sốt vì vụ án từng được xét xử vào năm 2018 với mức án tù 5 năm 6 tháng.

Vụ án xảy ra vào mùa hè năm 2015, khi một lễ hội dân gian được tổ chức ở thị trấn Kriftel, hạt Main-Taunus, bang Hessen, miền Trung nước Đức vừa kết thúc. Trong đám đông ồ ạt kéo nhau ra về có cặp đôi Silke Thielsch (41 tuổi) và vị hôn phu Oliver Kriz của cô. Trong lúc đứng chờ taxi, họ tranh thủ thời gian... hôn nhau! Cùng lúc, 1 thanh niên tên Hendrik R. cũng rời lễ hội trên ôtô của mình. Khi xe của Hendrik R. tới gần vị trí của cặp đôi, nó không dừng lại mà lao thẳng vào họ. Trong khi vị hôn phu của cô Silke văng sang một bên thì chiếc xe húc người phụ nữ này bay lên nắp capo, sau đó cán qua người khiến chân kẹt trong bánh xe, cơ thể bị kéo lê xa hơn nữa. Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi chạy thêm chừng 400m và đâm vào lề đường sau chiếc xe buýt. Pháp y xác định cô Silke đã tắt thở trên đường.

Lời khai ban đầu của Hendrik R. khá mâu thuẫn, lúc khai rằng không thấy Silke và vị hôn phu đứng trên vạch kẻ dành cho người đi bộ (dù khu vực này được bảo vệ đặc biệt dành cho khách bộ hành ngay cả khi họ đang đứng yên), lúc thì bảo "có ai đó đã chạy trước đầu xe tôi". Anh này từng uống rượu trong lễ hội nên không kiểm soát được bản thân. Năm 2018, Hendrik R. bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam về tội ngộ sát, nhưng bản án đã bị tòa phúc thẩm tuyên hủy. Năm 2024, vụ án tiếp tục được xét xử sơ thẩm.

Hendrik R. (người dùng tập tài liệu che mặt) tại tòa án
Silke Thielsch và bia mộ của nạn nhân

Tại phiên tòa này, Hendrik R. khai muốn nhanh chóng lái xe về nhà trên chiếc Mercedes cùng 2 người bạn nên khi nhìn thấy cặp đôi hôn nhau nơi vạch kẻ dành cho người đi bộ, anh ta rất khó chịu vì bị cản trở nên sau khi giảm tốc, Hendrik R. nhả chân phanh của chiếc xe tự động và nhấn ga tăng tốc, chấp nhận khả năng gây thương tích cho cặp đôi. Chỉ đến khi xảy ra tình tiết nữ huấn luyện viên bóng ném bị nhấc bổng lên nắp capo và cố bám chặt vào đó, phía công tố xác định vụ tai nạn đã trở thành án mạng, bởi Hendrik R. đã nhìn thấy người phụ nữ ngay trước mặt mình. Camera hành trình xác định khoảng thời gian Silke nằm trên capo là 6 giây và lẽ ra vào khoảng thời gian này, Hendrik R. có thể dừng lại, nhưng anh ta vẫn tiếp tục phóng xe đi, ngay cả sau khi người phụ nữ trượt khỏi xe. Thẩm phán tuyên bố đối tượng đã nhầm lẫn cú xóc của xe mình (do phần bánh cán lên người nạn nhân) với việc lái xe qua lề đường. Chân của Silke kẹt trong bánh xe đã hoạt động như một má phanh, buộc bị cáo phải liên tục tăng tốc. Trong 40 giây tiếp theo, khi Silke cố gắng giành giật sự sống, Hendrik R. hoàn toàn có thể dừng lại bất kỳ lúc nào, nhưng chiếc xe chỉ khựng lại khi anh ta đạp phanh trước khi phương tiện này đâm vào lề đường phía sau xe buýt.

Sau phán quyết tù chung thân vào năm 2024, Hendrik R. kháng cáo lên Tòa án Công lý (cấp phúc thẩm cao nhất), nhưng lần này tòa không phát hiện sai sót pháp lý nào của tòa cấp dưới nên bản án chung thân có hiệu lực. Trong các phiên xử, trước những lời chỉ trích nặng nề rằng hành động của bị cáo quá độc ác, ích kỷ, Hendrik R. tỏ ra hối hận nhưng đã quá muộn!

Bình luận (0)

Lên đầu trang