(CATP) Nghi can đầu tiên là Vương Bảo Quyền (quê Nội Mông - Trung Quốc) ngụ tại căn phòng đối diện với nơi ở của nạn nhân. Vào buổi tối trước khi vụ cháy xảy ra, Vương cho biết do hôm đó khuân vác nhiều, mệt quá nên ngủ say, chẳng hay biết gì về vụ hỏa hoạn, chỉ đến khi nghe tiếng đập cửa hô "cháy" của một "người tốt bụng" và được anh này ném cho con dao từ cửa sổ lên mới kịp thoát thân.
Người rơi vào vòng nghi vấn tiếp theo là Diêu Viễn (21 tuổi) từng có tiền án về tội "cướp giật", "cố ý gây thương tích" và sau vụ hỏa hoạn xảy ra, họ Diêu cũng là người cuối cùng rời khỏi hiện trường rồi... bặt vô âm tín! Qua truy xét nhanh, 3 ngày sau cảnh sát bắt được họ Diêu tại 1 quán net ở địa phương. Tại cơ quan điều tra, Diêu Viễn khai do trước đó đã trộm xe máy của khách trọ nên khi hỏa hoạn xảy ra, sợ cơ quan điều tra lần ra chân tướng mình vì thế đành chọn cách "tẩu vi thượng sách".
Đối tượng cuối cùng nằm trong danh sách nghi can lại chính là người đầu tiên phát hiện vụ cháy - "anh hùng trong biển lửa" Lưu Hoan (22 tuổi), ở cách phòng nạn nhân khoảng chục mét. Tất cả cư dân đều cho biết họ thoát được ngọn lửa tử thần nhờ giọng nói bí ẩn của "người tốt bụng" Lưu Hoan. Nhưng đúng vào lúc mọi người đều ca tụng họ Lưu thì 1 người thuê nhà đã tiết lộ sự thật bất ngờ rằng, đêm đó khi tất cả đều hoảng loạn chạy ra ngoài, thậm chí nhiều người vẫn còn mặc đồ ngủ thì Lưu Hoan và bạn gái Tô Hiểu Tuyết trong trang phục chỉn chu lại xách valy rời đi.
Từ tình tiết đáng ngờ này và thêm một bằng chứng mang tính thuyết phục là các kỹ thuật viên hình sự đã tìm được dấu vân tay dính máu trên tay vịn cầu thang bộ tầng 1 của nhà nghỉ - nơi lửa chưa bén tới và cả chỗ để máy tính nhập dữ liệu tại quầy lễ tân, xét nghiệm cho thấy trên đó có vết máu của nạn nhân Vũ Đại Lan, cảnh sát đã tìm về quê nhà của Lưu Hoan ở huyện Trường Lĩnh. Tại đây, người thân cho biết khoảng 6 tháng rồi con họ không thấy về; trong khi theo hàng xóm, Lưu Hoan từng phóng hỏa đốt nhà kho của gia đình do không được cho kết hôn vì biết họ Tô lớn tuổi hơn lại từng ly hôn 1 lần.

Lưu Hoan và chiếc tua-vít với phần cán nhựa bị cháy (ảnh nhỏ) tìm được tại hiện trường
Đang định quay về, bất ngờ cảnh sát phát hiện nơi góc nhà có chai nước suối uống dở, điều hơi lạ lẫm ở vùng quê nghèo này nên đã đem về kiểm tra, phát hiện trên đó có dấu vân tay trùng khớp với dấu tay dính máu nạn nhân tại hiện trường, chứng tỏ họ Lưu vừa trở về cách đây chưa lâu. Thông qua biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã tìm ra Lưu Hoan tại 1 căn nhà thuê ở tỉnh Liêu Ninh và bắt giữ anh ta.
Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Lưu Hoan thú nhận chính mình đã sát hại bà Vũ Đại Lan đồng thời phóng hỏa để phi tang. Động cơ gây án thật bất ngờ: Khoảng 10 giờ tối 17/5/2012, đang chơi game trong phòng phát hiện thuốc lá đã hết, Lưu Hoan tìm đến phòng ngủ của bà Vũ gõ cửa hỏi mua.
Vài phút sau quay về phòng nghe Hiểu Tuyết than phiền nhà vệ sinh hết giấy, họ Lưu đành quay lại phòng bà Vũ gõ cửa lần nữa. Bị phá giấc ngủ, người phụ nữ cằn nhằn khi đưa giấy và bảo ngày mai nếu trả được tiền thuê phòng thì ở lại, còn không thì phải cuốn gói rời đi. Đến 2 giờ sáng 18/5, Lưu Hoan lại gõ cửa bảo muốn mua mì gói. Lần này bà Vũ nổi giận mắng té tát đồng thời đẩy họ Lưu ra khiến đối tượng tức giận nắm tóc bà kéo ngược vào phòng. Thấy bà Vũ chụp chiếc tua-vít bên cạnh để tự vệ, Lưu Hoan liền giật lấy ném đi, nhưng bất ngờ người phụ nữ này kêu to để cầu cứu, nghĩ mình đã trót "đâm lao thì phải theo lao", Lưu Hoan nhặt tua-vít lên đâm mạnh vào họng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Trong cơn hoảng loạn, Lưu Hoan đốt chiếc chăn trên giường để phi tang chứng cứ, nhưng lửa lan quá nhanh khiến hắn hoảng hốt quay về phòng thay bộ quần áo dính máu rồi gọi bạn gái dậy, vừa chạy vừa đập cửa các phòng khác báo cháy, trở thành "người hùng trong biển lửa", trước khi mò xuống tầng dưới lấy chìa khóa tại quầy lễ tân và lưu lại dấu vân tay tại đây.
Tháng 12/2012, Lưu Hoan nhận mức án cao nhất là tử hình cho hành vi phạm tội của mình.
(CATP) Mỗi khi hỏa hoạn xảy ra, trước khi lực lượng chữa cháy có thể tiếp cận hiện trường, người dân tại chỗ khi phát hiện ngọn lửa bùng lên ít nhiều đều lăn xả, tham gia cứu người, giúp hạn chế được thương vong. Thế nhưng, trong một số vụ việc, khi cơ quan điều tra vào cuộc, chân tướng "người hùng trong biển lửa" đã bị vạch trần khi ranh giới giữa thiện - ác hết sức mong manh và những gì họ thể hiện chưa chắc là bản chất thật của sự việc…
NGUYỄN XUÂN (theo Sohu, thepaper.cn)