Tìm thấy đứa trẻ mất tích trong cuộc không vận hỗn loạn ở Afghanistan

Thứ Hai, 10/01/2022 10:28  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 10-1, Reuters đưa tin một đứa trẻ được trao tay cho một binh sĩ Mỹ ở một sân bay ở Afghanistan trong cuộc di tản hỗn loạn sau khi lực lượng Taliban chiếm được thủ đô Kabul vào năm ngoái.

Như vậy đứa bé được tìm thấy sau một thời gian mất tích đã được đoàn tụ về với gia đình ở Kabul vào tuần trước.

Đứa trẻ có tên Sohail Ahmadi chỉ mới 2 tháng tuổi khi cậu bé mất tích ở sân bay vào ngày 19-8 khi hàng ngàn người đổ đến đây lúc Kabul thất thủ.

Trong cuộc di tản đầy hỗn loạn lần đó, Mirza Ali Ahmadi - cha của đứa trẻ - người từng làm bảo vệ cho sứ quán Mỹ và vợ của ông là Suraya sợ sẽ không còn cơ hội để gặp lại con mình.

Ông Ahmadi vào ngày di tản hỗn loạn đã mang đứa trẻ đến sân bay, trao tay cho một người mặc đồng phục binh sĩ mà ông cho rằng đó là một người Mỹ qua hàng rào cao 5m.

Đứa trẻ đã được đoàn tụ với gia đình - Ảnh: Reuters

Lúc đó lực lượng Taliban buộc đám đông quay trở ra khỏi khu phức hợp. Khoảng 1 tiếng rưỡi sau họ mới có thể tiếp cận vào bên trong nhưng đứa trẻ không được tìm thấy.

Gia đình của người này sau đó đã được sơ tán đến một căn cứ quân sự ở bang Texas nhưng đứa trẻ vẫn bặt tăm.

Vụ việc đã gây chú ý mạnh mẽ cho cộng đồng quốc tế và nay đứa trẻ đã được đoàn tụ với gia đình.

Đứa trẻ mất tích gây chấn động dư luận - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang