Vụ hỗn chiến giữa hai nhà hàng xóm: Toà tuyên huỷ bản án, điều tra bổ sung

Thứ Năm, 10/10/2024 16:39  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 10/10, TAND tỉnh Long An tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm của TAND huyện Đức Hòa về vụ án “hỗn chiến giữa hai nhà hàng xóm” xảy ra tại ấp San Lại, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa.

Bị cáo  Nguyễn Võ Hữu Chí (đứng) trình bày với HĐXX.

Theo HĐXX phúc thẩm, cấp sơ thẩm đã tuyên án khi còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ như mối quan hệ đồng phạm, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, bị cáo khai từng bị bệnh tâm thần… Do đó, HĐXX TAND tỉnh Long An tuyên hủy án sơ thẩm giao về cho Công an huyện Đức Hòa điều tra làm rõ các vấn đề trên.

Như Báo Công an TPHCM thông tin trước đó, ngày 30/7/2024, TAND huyện Đức Hòa tuyên các bị cáo Nguyễn Võ Hữu Chí (SN 1993, ngụ xã An Ninh Tây) 5 năm 9 tháng tù về 2 tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản; bị cáo Phan Phương Tùng (SN 1990, ngụ tỉnh Tây Ninh) 18 tháng tù về 2 tội danh cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản; bị cáo Phan Văn Luol (SN 1956), Phan Hoàng Triệu (SN 1993, cùng ngụ xã An Ninh Tây) và Võ Thanh Hòa (SN 1996, ngụ tỉnh Tây Ninh) cùng mức án 6 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Sau đó cả 2 phía bị cáo và bị hại đều có đơn kháng cáo.

Theo cáo trạng, vào năm 2022, ông Phan Văn Luol cho rằng phần đất lộ nhựa rộng 3m, ngay trước cửa nhà của ông Nguyễn Văn Mơn (ngụ ấp San Lợi, xã An Ninh Tây) là đất của mình.

Do đó vào lúc 17 giờ ngày 31/12/2022, ông Luol và con trai là Phan Hoàng Triệu, con rể là Phan Phương Tùng kéo đến nhà ông Mơn để cắt điện trong khi cả nhà ông Mơn đang ăn cơm.

Triệu và Tùng gọi thêm Cao Minh Mẫn, Nguyễn Võ Hữu Chí. Còn Mẫn, Chí rủ thêm Bùi Văn Mau, Võ Thanh Hòa, Trần Xuân Phúc đến dự tiệc. Những người được gọi đều đồng ý cùng đến cắt điện nhà ông Mẫn rồi về nhập tiệc giao thừa.

Ông Luol mang theo 2 cây sắt, Triệu mang theo kìm, kiếm nhật, bình xịt hơi cay rồi Tùng, Triệu, Mẫn, Mau, Hòa, Phúc, Hữu Chí kéo đến nhà ông Mẫn.

Khi đi, Triệu đua kiếm nhật cho Chí cầm nhưng do Chí lái xe máy nên Chí đưa cho Mau giữ.

Tại cổng nhà ông Mơn, cả nhóm gặp Nguyễn Thị Kim Chi (con gái ông Mơn, đang có thai) đang ngồi trong ô tô, trong khi Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Minh Thệ (cũng là các con ông Mơn) đang ăn tối trong nhà.

Hai bên xảy ra cự cãi, ném đá qua lại. Triệu dùng kìm cắt đường điện dẫn vào nhà ông Mơn, trong khi đó Tùng đến trước xe ô tô chỉ trỏ, mắng chửi chị Chi.

Lúc này, theo yêu cầu của Tùng, Mau rút kiếm nhật khỏi vỏ đưa cho Tùng (Mau vẫn giữ vỏ). Tùng chỉa kiếm nhật về hướng chị Chi, trong khi ông Luol cầm 2 cây sắt mắng chửi gia đình ông Mơn.

Chị Chi điều khiển xe ô tô thì Triệu nghĩ rằng đụng Tùng nên cầm kiềm đập vào kính chắn gió của xe.

Khi chị Chi điều khiển xe hướng ra đường, Tùng đuổi theo, dùng kiếm nhật chém vào kính cửa xe. Triệu dùng 1 khối bê tông ném về phía xe ô tô của chị Chi.

Cùng lúc đó, Mẫn, Mau, Phúc chạy xe máy ra đầu đường nên xe ô tô của Chi không di chuyển được, buộc dừng xe lại. Lúc này, Tùng dùng kiếm nhật chém vào cốp, kính chắn gió, kính lái, kính chiếu hậu. Còn Luol dùng 2 thanh sắt đập vào kính chắn gió xe Chi.

Riêng Hữu Chí cầm thanh sắt và tấm gỗ đâm vào kính xe chị của xe chị Chi và kêu Tùng đưa kiếm nhật để Chí chém xe chị Chi; Triệu tiếp tục nhặt khối bê tông đập vào xe chị Chi…

Thấy Chi bị vây trong xe ô tô, Đinh Viết Chinh (chồng Chi), Nam và Minh Thệ để giải vây cho Chi. Lúc này, Chí cầm kiếm nhật đứng nép trong bức tường gần đầu xe ô tô của Chi, Nam chạy tới thì bị Chí chém từ trên xuống đứt lìa bàn tay…

Nhờ cấp cứu kịp thời nên bàn tay trái của Nam nối lại được, nhưng gần như mất tác dụng. Kết quả giám định tỷ lệ thương tật của Nam là 51%, Thệ là 2%, xe ô tô bị đập phá thiệt hại 35 triệu đồng…

Bình luận (0)

Lên đầu trang