Sáng ngời hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân trong bão lũ:

Bài 2: Sát cánh cùng người dân vượt qua mưa lũ

Thứ Tư, 10/12/2025 11:24

|

(CATP) Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc huy động lực lượng hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, trong những ngày cuối tháng 11 vừa qua, Đoàn công tác Trường Đại học An ninh Nhân dân (Bộ Công an) đã nhanh chóng lên đường đến các địa bàn bị thiệt hại nặng tại 4 xã của Đắk Lắk (Phú Yên cũ), gồm: Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Tuy An Tây và Ô Loan để tham gia công tác giúp dân, đồng thời trao tặng hơn 60 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm đến người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Ở đâu dân cần Công an có

Đây là một trong số các địa bàn bị thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Đắk Lắk. Ngay khi có mặt tại địa phương, Đoàn công tác do Thượng tá Phạm Quang Điểm, Trưởng phòng Quản lý học viên dẫn đầu đã phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk, chính quyền sở tại và người dân tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thu dọn bùn đất, vệ sinh khu dân cư, trường học và các tuyến đường bị ngập, hỗ trợ di chuyển tài sản, sửa chữa nhà cửa, ổn định chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng; vận chuyển nhu yếu phẩm, nước uống, thuốc men đến các điểm còn bị chia cắt; tuyên truyền, hướng dẫn người dân bảo đảm an toàn, phòng tránh dịch bệnh sau lũ.

Trong điều kiện thời tiết còn nhiều khó khăn, tinh thần xung kích, trách nhiệm và kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ (CBCS), học viên Trường Đại học An ninh Nhân dân tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Mỗi CBCS, học viên là một hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần cùng lực lượng Công an cả nước hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ, học viên Trường Đại học An ninh Nhân dân tích cực hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Học viên Lưu Thanh Kiệt, Trung đội D31A2, sẻ chia: "Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cơ hội để tôi được thể hiện tinh thần trách nhiệm, được sống với lý tưởng của người chiến sĩ Công an Nhân dân. Khi khoác ba lô lên đường, trong lòng tôi dâng lên cảm giác xúc động. Tôi thấy rõ ý nghĩa của việc học tập, rèn luyện suốt thời gian qua; những kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh được rèn luyện nay có thể vận dụng để hỗ trợ, phục vụ người dân, đặc biệt là người dân đang rơi vào cảnh nguy khó”.

Trong những ngày có mặt tại địa bàn, chứng kiến cảnh nhà cửa bị tàn phá, đường sá bị chia cắt, cuộc sống của bà con đảo lộn vì thiên tai, Kiệt cùng các học viên khác càng thấm thía hơn trách nhiệm của lực lượng Công an Nhân dân. Càng thấy rõ hơn rằng mỗi hành động, mỗi phần việc dù nhỏ bé cũng đều mang lại ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp người dân sớm vượt qua khó khăn.

Học viên Lưu Thanh Kiệt, xúc động: "Nhìn thấy hình ảnh đồng chí, đồng đội băng mình trong nước lũ, dọn dẹp từng tấm tôn, từng thân gỗ ngổn ngang; chứng kiến những bàn tay rám nắng của bà con nắm chặt lấy tay lực lượng Công an trong sự biết ơn... tất cả khiến tôi hiểu sâu sắc hơn trách nhiệm và niềm tự hào khi khoác lên mình màu áo Công an Nhân dân. Dù công việc còn nhiều khó khăn, thời tiết thất thường, điều kiện còn thiếu thốn, nhưng không ai nản lòng. Trái lại, mỗi người như càng quyết tâm hơn. Bởi chúng tôi hiểu rằng từng hành động nhỏ hôm nay sẽ giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, giúp vùng đất này hồi sinh sau những ngày giông bão".

Cán bộ, học viên tặng quà cho người dân vùng lũ

Ấm áp nghĩa tình

Học viên Nguyễn Công Tuấn, Trung đội D32B2, cũng bày tỏ: "Các thầy và đồng đội của tôi đã dầm mình trong mưa, vận chuyển từng bao hàng cứu trợ, từng thùng lương thực đến với người dân; giúp người dân thu dọn nhà cửa, dựng lại mái che, kê lại những đồ đạc bị cuốn trôi. Mỗi tiếng gọi "có Công an đây rồi bà con ơi" vang lên cũng là lúc người dân được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin. Nhìn những đôi bàn tay lấm bùn đất, những bộ quân phục ướt sũng, những bước chân không ngừng nghỉ giữa dòng nước lũ chảy xiết, tôi càng hiểu sâu hơn về trách nhiệm của bản thân".

Lần chi viện lần này không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là bài học sống động về tinh thần vì dân, về lòng nhân ái, về trách nhiệm của người chiến sĩ Công an Nhân dân trong thời bình. Đó cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho tình đồng chí, đồng đội, khi mỗi người đều sẵn sàng gánh vác gian khó, giúp đỡ người dân.

Các học viên tranh thủ chợp mắt trên đường để lấy sức tiếp tục hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Thượng tá Phạm Quang Điểm, Trưởng phòng Quản lý học viên, cho biết: Tính từ ngày 23 đến ngày 29/11/2025, CBCS và học viên của Trường Đại học An ninh Nhân dân đã khẩn trương tổ chức lực lượng thu gom, dọn dẹp hơn 351 tấn rác thải, gần 80m3 bùn đất, làm sạch hơn 12km đường giao thông nông thôn; dọn vệ sinh tại 2 trung tâm y tế, 4 trường học, 2 cơ sở tôn giáo, 16 nhà dân bị thiệt hại nặng; hỗ trợ dọn dẹp 1 chợ sập hoàn toàn, dọn dẹp vệ sinh trụ sở UBND, Công an xã; tuyên truyền cho người dân về phòng, chống dịch bệnh sau lũ lụt, vệ sinh nguồn nước, xử lý môi trường. Ngoài ra, nhà trường và các Mạnh thường quân đã gửi tặng hơn 60 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm đến Nhân dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ; thăm hỏi, động viên 12 gia đình thân nhân CBCS bị thiệt hại nặng; tham gia vận chuyển, cứu trợ số lượng lớn hàng hóa cứu trợ kịp thời đến với đồng bào; hỗ trợ di dời 20 hộ dân vùng nguy hiểm khi bão số sắp 15 đổ bộ...

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận, đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Trường Đại học An ninh Nhân dân, khẳng định đây là minh chứng sinh động cho phương châm: "Vì Nhân dân phục vụ”. Đại diện chính quyền địa phương cũng bày tỏ sự tri ân trước tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và kỷ luật của đoàn công tác. Hoạt động chi viện tại tỉnh Đắk Lắk lần này không chỉ hỗ trợ Nhân dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bão lũ mà còn là môi trường thực tiễn quý báu, rèn luyện bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, học viên nhà trường, thể hiện rõ tinh thần: "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất". Các cán bộ, học viên đã sát cánh cùng chính quyền địa phương, làm việc liên tục trong điều kiện khó khăn, vượt qua thiếu thốn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để lại niềm tin, sự xúc động và hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Nhân dân luôn gần dân, vì Nhân dân phục vụ trong mọi hoàn cảnh.

Bài 1: Công an TPHCM - Điểm tựa bình yên cho Nhân dân trong nguy nan
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang