Chuyện về "Mái nhà chung" và vui, buồn nghề làm báo

Thứ Bảy, 21/06/2025 07:21  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) 21 năm ở "Mái nhà chung", tôi được trải qua những năm tháng đam mê cháy bỏng và thăng hoa với nghề, xen lẫn đó là những câu chuyện kỷ niệm vui, buồn, thăng trầm của cuộc đời làm nghề lắm gian truân, vất vả...

Đầu tháng 02/2004, tôi "chân ướt chân ráo" bước vào cánh cổng Tòa soạn Báo Công an TPHCM (số 110 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Quận 1) với tâm thế háo hức, trông chờ được thực hiện ước mơ của mình là cống hiến sức trẻ để có thể trở thành một phóng viên thực thụ ở một trong những tòa soạn báo uy tín hàng đầu của cả nước lúc bấy giờ. Từ những bài học lý thuyết đã được học ở trường, tôi vận dụng nó vào công việc thực tế một cách khéo léo, uyển chuyển, linh động.

Khởi đầu là những "Tin đó đây" hay "Trên từng cây số" mà anh Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Trưởng ban Phóng viên 3 (Ban phóng viên phụ trách địa bàn các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và một nửa địa bàn TPHCM) đã tận tình chỉ dẫn tôi làm quen cách viết các thể loại tin ngắn về ANTT. Dần dần, anh hướng tôi viết thể loại tin, bài tường thuật về các vụ án do Công an TPHCM và lực lượng CAND trên cả nước khám phá. Sau đó là các thể loại đặc thù khác như: Gương điển hình CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ, Phóng sự xã hội, Phóng sự điều tra, Điều tra theo yêu cầu bạn đọc, Hồ sơ vụ án, Bút ký người điều tra, Trinh sát kể chuyện...

Niềm vui của tôi cùng đồng nghiệp khi có các tác phẩm xuất sắc được Thành phố xét tuyên dương, hỗ trợ

Năm 2005, tôi được phân công đi về huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre xác minh vụ việc "Người được cho ở nhờ công nhiên chiếm đoạt quyền sử dụng đất của chủ nhà trong suốt ngần mấy chục năm trời". Sau khi tiếp xúc người gửi đơn cầu cứu, đồng thời xác minh vụ việc từ những người hàng xóm biết việc và ý kiến nhận định của các cơ quan chức năng ở các cấp xã, huyện, tôi đã có đủ chứng cứ để viết bài vạch trần bản chất vô ơn, xem thường pháp luật của bên bị đơn. Sau khi bài viết đăng tải đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng trong dư luận tại tỉnh Bến Tre. Vụ việc trên được Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre lúc bấy giờ là ông Cao Tấn Khổng trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre vào cuộc điều tra, giải quyết vụ việc đến nơi đến chốn. Sau bài viết này, tôi được Ban biên tập "thưởng nóng" với số tiền lớn lên đến... 2 triệu đồng (hơn gấp 2 lần tiền nhuận bút của bài viết). Tôi mua được 1 tivi và 1 máy giặt cho ba mẹ ở quê nhà sử dụng. Và đây chính là kỷ niệm vui đầu tiên của tôi ở "Mái nhà chung", đó là tòa soạn báo thân yêu mà tôi đã chọn để gửi gắm cuộc đời làm nghề của mình...

Năm 2007, qua đường dây nóng, tôi tiếp nhận một câu chuyện đau lòng: chị Huệ (ngụ P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) bị người chồng "đầu ấp tay gối" đánh đập triền miên khiến tinh thần và sức khỏe ngày càng suy sụp. Tiếp nhận đơn kêu cứu khẩn cấp, tôi được Ban biên tập phân công xuống tận nơi xác minh. Hàng xóm và Tổ trưởng Tổ dân phố xác nhận vụ việc trên là có thật. Tôi đã liên hệ với Hội phụ nữ và Công an P.Bình Trị Đông để cung cấp đơn cầu cứu của chị Huệ. Không lâu sau đó, gã chồng vũ phu kia đã được cơ quan chức năng mời lên phường làm việc, răn đe, giáo dục, đồng thời chị Huệ cũng được trấn an tinh thần để gửi đơn ra tòa đề nghị ly dị...

Thời điểm cuối năm 2019, khi được luân chuyển công tác sang Ban công tác bạn đọc, tôi được phân công xác minh điều tra vụ việc "Một người phụ nữ giúp việc nhà bị nữ chủ nhà bạo hành, khủng bố tinh thần đến nỗi phải nhảy lầu gãy chân và bị giam giữ trái phép trong nhà suốt một thời gian dài". Để làm rõ thực hư vụ việc, tôi đã đến phường X, Q4 và được cơ quan chức năng xác nhận vụ việc trên là có thật, nhưng do bà L. tuổi cao sức yếu nên các cơ quan bảo vệ pháp luật chỉ xử lý hành chính, buộc bà L. trả giấy tờ tùy thân và tiền làm công cho bị hại. Mặc dù đây chưa phải là kết quả xử lý thỏa đáng, nhưng đã phần nào giúp người yếu thế đòi lại được sự công bằng chính đáng cho mình, đồng thời góp phần răn đe, giáo dục không để cái ác, cái xấu có cơ hội tiếp tục diễn tiến, làm phát sinh hậu quả phức tạp trong đời sống xã hội...

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Báo Công an TPHCM (nay là Chuyên đề Công an TPHCM) và Chào mừng 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Công an TPHCM vinh dự được Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Hội Nhà báo TPHCM chấm chọn trao giải thưởng cho 3 tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TPHCM, trong đó có tác phẩm "Rào chắn an ninh cơ sở phòng, chống tội phạm ở vùng ven" thuộc thể loại Phóng sự xã hội (4 kỳ) của tôi. Hòa chung không khí hân hoan của cả tập thể và đồng nghiệp, tôi trân trọng biết ơn những gì mình đã được học hỏi, rèn luyện, mài giũa để ngày càng hoàn thiện kỹ năng tác nghiệp, viết lách của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang