Đoàn đại biểu TPHCM mang hơi ấm đất liền đến quân và dân nơi tuyến đầu Hòn Khoai, Hòn Chuối

Chủ Nhật, 13/09/2026 19:10

|

​(CATP) Trong khuôn khổ chuyến công tác thăm các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và Nhà giàn DK1/10 năm 2026, Đoàn đại biểu TPHCM tiếp tục hải trình mang hơi ấm đất liền đến với quân và dân tại hai hòn đảo tiền tiêu: Hòn Khoai và Hòn Chuối. Những công trình dân sinh thiết thực cùng hàng trăm phần quà ý nghĩa đã được trao tận tay, khẳng định tình cảm sắt son giữa hậu phương và tiền tuyến.

​Tham gia Đoàn công tác có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân (Trưởng đoàn công tác); đồng chí Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM (Trưởng đoàn đại biểu TPHCM); Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP (Phó Trưởng đoàn), GS.TS Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

​Về phía Công an TPHCM, Đại tá Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM tham gia xuyên suốt hải trình, cùng Đoàn mang những tình cảm thiết thực nhất đến với bộ đội và nhân dân nơi  đầu sóng ngọn gió.

​Hòn Khoai: Thắp sáng niềm tin giữa trùng khơi

​Điểm đến đầu tiên trong chặng hành trình này là đảo Hòn Khoai. Tại đây, Đoàn công tác đã có buổi gặp gỡ, động viên các lực lượng vũ trang đang đóng quân trên đảo, trọng tâm là Trạm Ra-đa 595 (thuộc Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân).

​Thấu hiểu những thiếu thốn về cơ sở vật chất nơi đảo xa, Đoàn đại biểu TPHCM đã trao tặng những công trình mang tính chiến lược, phục vụ lâu dài cho đời sống sinh hoạt. Nổi bật là công trình máy móc, trang thiết bị, vật dụng sinh hoạt và đặc biệt là hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại Trạm Ra-đa 595. Những ánh đèn này không chỉ thắp sáng sinh hoạt đêm nơi biển đảo mà còn là "ánh sáng" nghĩa tình của đất liền gửi gắm.

Các phần quà của hậu phương gửi đến đảo Hòn Khoai 

​Bên cạnh đó, Đoàn cũng trao tặng các phần quà (gồm bộ tách trà, tiền mặt, nhu yếu phẩm, nón, khăn rằn...) cho 6 đơn vị đang bám trụ tại Hòn Khoai gồm: Trạm Ra-đa 595, Đồn Biên phòng, Trạm Kiểm lâm, Trạm Hải đăng Hòn Khoai và các đơn vị thi công trên đảo.

​Phát biểu tại buổi thăm, trao tặng quà, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng bày tỏ sự khâm phục trước ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ. Dù điều kiện còn nhiều gian khổ, nhưng hình ảnh những người lính Cụ Hồ vẫn sừng sững như ngọn hải đăng không bao giờ tắt, là điểm tựa vững chắc để hậu phương yên tâm kiến thiết và phát triển.

​Hòn Chuối: Dấu ấn người lính Công an và những công trình nghĩa tình

​Rời Hòn Khoai, con tàu tiếp tục rẽ sóng đưa Đoàn công tác đến với đảo Hòn Chuối. Tại đây, Đoàn đã đến thăm, làm việc và nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trạm Ra-đa 615 (Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân) cùng các lực lượng vũ trang trên đảo.

​Đảo Hòn Chuối địa hình phức tạp, đời sống quân dân còn nhiều khó khăn, đặc biệt là việc đi lại. Nhằm chia sẻ gian khó đó, Đoàn đại biểu TPHCM đã quyết định trao tặng Công trình bê tông đường xuống Ghềnh Nam, pano tuyên truyền, cổ động và hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại Trạm Ra-đa 615.

​Một dấu ấn đặc biệt tại Hòn Chuối là sự gắn kết sâu sắc của lực lượng Công an TPHCM với quân dân nơi đây. Đại tá Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy đã tận tay trao những phần quà ý nghĩa (tiền mặt, bộ tách trà, nhu yếu phẩm...) đến 5 lực lượng bám đảo gồm: Trạm Ra-đa 615, Đồn Biên phòng 704, Trạm Hải đăng Hòn Chuối, Tổ nhân dân tự quản, Công ty Lũng Lô.

Các phần quà được trao tặng 

​Bên cạnh lực lượng vũ trang, Đoàn đặc biệt dành sự quan tâm đến những "kỹ sư tâm hồn" và người dân bám biển. Đại tá Trần Hồng Minh cùng Đoàn đã trao quà tri ân đến thầy giáo Trần Bình Phục - người nhiều năm bám đảo duy trì Lớp học tình thương, gieo chữ cho con em ngư dân. Đồng thời, Đoàn cũng trao tặng quà cho 10 hộ gia đình sinh sống trên đảo (mỗi hộ nhận 1,5 triệu đồng tiền mặt và 1 thùng quà trị giá 500.000 đồng), giúp bà con vơi bớt khó khăn, yên tâm vươn khơi bám biển.

​Trong không khí ấm áp tại Trạm Ra-đa 615, Đại tá Trần Hồng Minh cùng đại diện các tổ chức, doanh nghiệp (Sở Dân tộc Tôn giáo, ĐH Tài chính - Marketing, Bệnh viện Thống Nhất...) đã trao thêm các thùng hàng tài trợ như thuốc men, hạt giống, tiếp thêm nguồn lực tăng gia sản xuất cho các chiến sĩ.

​Hành trình từ Hòn Khoai đến Hòn Chuối khép lại bằng những cái ôm siết chặt giữa đất liền và hải đảo. Những phần quà, những công trình được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chở nặng ân tình, sự trân trọng. Chuyến đi một lần nữa khắc sâu thông điệp tự hào: "Từ Thành phố mang tên Bác - hướng về biển, đảo Tổ quốc; Nối liền hậu phương - Vững vàng tiền tiêu".

Bình luận (0)

Lên đầu trang