(CATP) Tối 13/6/2026, bất chấp cơn mưa lớn đổ xuống khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng ngàn người dân và du khách vẫn nán lại để theo dõi trọn vẹn Gala nghệ thuật "Tổ quốc bình yên". Sự kiện do Bộ Công an (CA) phối hợp với UBND TPHCM (UBNDTP) tổ chức không chỉ tái hiện chặng đường 80 năm vẻ vang của lực lượng An ninh Nhân dân (ANND), mà còn khắc họa chân thực hình ảnh người chiến sĩ CA thân thiện, tận tụy, hết lòng vì dân.
Bản hùng ca của những hy sinh thầm lặng
Với thời lượng 90 phút, Gala nghệ thuật "Tổ quốc bình yên" được dàn dựng công phu như bản trường ca lịch sử sống động ngay giữa trung tâm Thành phố mang tên Bác. Tham gia có các đồng chí: Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBNDTP; Nguyễn Văn Nên - nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ CA, cùng đại diện các sở, ban, ngành. Xuyên suốt đêm diễn, khán giả được dẫn dắt ngược dòng thời gian thông qua sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật sân khấu hiện đại, âm thanh, ánh sáng và các phóng sự tư liệu quý giá.
Điểm nhấn làm bùng nổ cảm xúc của đêm diễn là trích đoạn kịch "Quyết định sinh tử" do Nhà hát Kịch CAND biểu diễn và phần giao lưu trực tiếp với Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Võ Văn Em. Từng tình huống giằng xé giữa lằn ranh sinh tử, những chuyên án chấn động mạng lưới nội đô để bảo vệ an ninh quốc gia thời kỳ Đổi mới được lột tả sắc nét. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, mưa đổ trắng trời, các nghệ sĩ vẫn bám trụ sân khấu, nhập vai trọn vẹn trong từng nhịp thở.

Chuỗi sự kiện và Gala nghệ thuật "Tổ quốc bình yên" mang đậm dấu ấn lịch sử được tổ chức trang trọng, hoành tráng
Song song với những màn trình diễn nghệ thuật rực sáng trên sân khấu, một "trận tuyến" khác cũng diễn ra âm thầm ngay phía dưới khán đài. Đó là hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an TPHCM (CATP) dầm mình trong mưa lớn để làm nhiệm vụ. Từ việc phân luồng giao thông từ xa, thiết lập hàng rào an ninh... đến tận tay hỗ trợ áo mưa, che ô cho người già và trẻ em, lực lượng chức năng đã tạo nên một thế trận an toàn tuyệt đối. Chính sự túc trực xuyên suốt, kỷ luật thép nhưng thấm đẫm tình người này đã góp phần bảo đảm cho đêm hội không xảy ra bất kỳ sự cố đáng tiếc nào.
Niềm tự hào của người dân thành phố
Sức hút của đêm Gala không bị cản bước bởi cơn mưa lớn, mà ngược lại thời tiết khắc nghiệt càng làm nổi lên tinh thần tự hào và sự gắn kết của quần chúng Nhân dân. Anh Nguyễn Hoàng Long (34 tuổi, ngụ P. Chợ Lớn) vẫn bám trụ sát khu vực rào chắn sân khấu với ánh mắt luôn dõi theo các tiết mục biểu diễn. Dù quần áo ướt sũng và phải liên tục đưa tay gạt nước mưa đọng trên trán, anh Long vẫn chia sẻ với phóng viên trong niềm xúc động: "Tôi chưa từng thấy chương trình nghệ thuật ngoài trời nào hoành tráng, chân thực và chạm đến trái tim người xem như đêm nay. Những thước phim tư liệu, những màn tái hiện lịch sử đánh án đầy gian nan của lực lượng An ninh thực sự khiến một người trẻ như tôi vô cùng cảm phục. Nhưng điều làm tôi ấn tượng sâu sắc không chỉ nằm ở ánh đèn sân khấu kia, mà khi mưa bất ngờ trút xuống dữ dội, tôi thấy các anh cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động đứng ở vòng ngoài vẫn giữ nguyên vị trí, dầm mưa làm nhiệm vụ. Thậm chí, một chiến sĩ trẻ còn chủ động nhường chiếc ô che đồ dùng cá nhân của mình cho cụ già đứng ngay cạnh tôi. Hình ảnh đó đẹp và gần gũi vô cùng! Các anh không chỉ bảo vệ an ninh sự kiện mà còn trực tiếp che chở cho người dân bằng sự tận tâm nhất, lột tả đúng bản chất lực lượng từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân phục vụ”.

Nhiều người nước ngoài đến xem triển lãm trong chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 11 - 14/6/2026
Cùng chung nhịp đập cảm xúc, chị Trần Thu Hà (42 tuổi, ngụ P. Thủ Đức) dắt theo hai con nhỏ đến phố đi bộ từ sớm để có được vị trí quan sát thuận lợi. Khi ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" vang lên, cả gia đình chị cùng hòa nhịp vào giai điệu hào sảng trong chiếc áo mưa tiện lợi khoác bên ngoài. Không giấu được sự nghẹn ngào khi trực tiếp chứng kiến những câu chuyện lịch sử được tái hiện sống động, chị tâm sự: "Hôm nay tôi quyết định đưa các con đi xem Gala để tụi nhỏ hiểu được giá trị của nền hòa bình hiện tại, hiểu được ông cha và các thế hệ CAND đã phải đánh đổi bằng xương máu và hy sinh thầm lặng ra sao. Những màn biểu diễn hôm nay thực sự mãn nhãn, mang tính giáo dục lịch sử rất sâu sắc. Tôi cũng đặc biệt cảm phục cách tổ chức, điều hành của lực lượng chức năng. Dù lượng người đổ về phố đi bộ lên tới hàng ngàn nhưng các CBCS luôn giữ thái độ hòa nhã, lịch sự hướng dẫn từng đoàn người di chuyển để tránh ùn tắc. Nhờ sự túc trực chuyên nghiệp, phản ứng nhanh nhạy của họ mà người dân chúng tôi có cảm giác an tâm tuyệt đối. Đêm nay, thành phố thực sự đã có một chương trình đúng nghĩa mang tên Tổ quốc bình yên".
Dấu ấn đậm nét trong mắt bạn bè quốc tế
Sức lan tỏa của đêm Gala không chỉ giới hạn trong cộng đồng người dân Việt Nam, mà còn để lại những ấn tượng vô cùng sâu sắc với bạn bè quốc tế có mặt tại TPHCM. Ông Johnathan Davies (56 tuổi, du khách đến từ Vương quốc Anh) tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước tinh thần kỷ luật và sự nhiệt thành của cả người biểu diễn lẫn khán giả tham gia chương trình. Trú tạm dưới mái hiên của một trung tâm thương mại trên đường Nguyễn Huệ, ông Johnathan Davies vẫn kiên nhẫn dùng điện thoại ghi lại các tiết mục hợp xướng hoành tráng, liên tục mỉm cười, gật đầu tán thưởng khi quan sát cách người VN thể hiện tình yêu với quê hương, đất nước và chia sẻ: "Đây là lần thứ hai tôi đến VN, nhưng là lần đầu tiên được trực tiếp chứng kiến một sự kiện cộng đồng có quy mô lớn mang đậm dấu ấn lịch sử như vậy. Mặc dù không hiểu hết ngôn ngữ trên sân khấu, nhưng thông qua diễn xuất, âm nhạc và sự cuồng nhiệt của đám đông bất chấp thời tiết xấu, tôi hoàn toàn cảm nhận được sức mạnh tinh thần và sự đoàn kết vĩ đại của dân tộc các bạn. Điều tôi đánh giá cao nhất trong đêm nay chính là công tác an ninh. Lực lượng Cảnh sát VN làm việc rất chuyên nghiệp và kỷ luật. Khi tôi bị mất phương hướng do đám đông ken cứng di chuyển trong mưa, một sĩ quan cảnh sát trẻ đã chủ động tiến đến, sử dụng vốn tiếng Anh lưu loát hướng dẫn tôi tìm được vị trí trú mưa an toàn. Họ rất nghiêm túc trong công tác chuyên môn nhưng lại luôn nở nụ cười thân thiện khi hỗ trợ du khách nước ngoài. Đây chắc chắn là một điểm cộng tuyệt vời cho môi trường du lịch của TPHCM".

Chị Sarah OConnor cho biết Gala nghệ thuật "Tổ quốc bình yên" mang đến một trải nghiệm văn hóa vô giá và đáng nhớ
Ở một góc độ khác, chị Sarah O'Connor (29 tuổi, chuyên gia giáo dục người Úc đang sinh sống và làm việc tại TPHCM) lại nhìn nhận sự kiện dưới góc độ gắn kết cộng đồng và văn hóa ứng xử. Mặc trời mưa, chị sẵn sàng hòa mình vào đám đông, vỗ tay theo từng nhịp điệu của liên khúc "Tự nguyện - Hy vọng" vang lên ở phần kết chương trình. Phóng viên ghi nhận được sự hào hứng tột độ của cô gái trẻ khi nói về hình ảnh người chiến sĩ CAND Việt Nam: "Sống và làm việc tại TPHCM hơn 3 năm, tôi luôn coi đây là một trong những thành phố an toàn, đáng sống nhất thế giới.

Ông Johnathan Davies nhận định các chương trình nghệ thuật như Gala "Tổ quốc bình yên" là một điểm cộng tuyệt vời cho môi trường du lịch của TPHCM
Đêm nay, khi xem những thước phim tái hiện hành trình bảo vệ an ninh quốc gia của các bạn, tôi càng thấu hiểu vì sao sự bình yên đó lại được thiết lập một cách vững chắc đến vậy. Công an VN không chỉ là những người thực thi pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, mà họ còn là một phần máu thịt, không thể tách rời của cộng đồng. Tôi đã tận mắt thấy các chiến sĩ An ninh nhặt từng vỏ chai nhựa, dọn dẹp những chướng ngại vật nhỏ trên mặt đường để khán giả không bị vấp ngã khi di chuyển trong đêm tối. Sự chu đáo, tỉ mỉ và hình ảnh kiên cường dầm mưa phục vụ Nhân dân của họ đã chạm đến trái tim tôi. Chương trình nghệ thuật lịch sử kết hợp với sự hỗ trợ tận tâm từ lực lượng An ninh đã mang đến cho tôi một trải nghiệm văn hóa vô giá và đáng nhớ".
Khép lại đêm diễn bằng không khí hào sảng, vỡ òa, những cảm xúc mà Gala "Tổ quốc bình yên" đem lại sẽ còn đọng lại mãi trong ký ức những người tham dự.
Khép lại chương trình nghệ thuật với màn hòa giọng đầy cảm xúc của hàng trăm nghệ sĩ và học viên Trường Đại học An ninh Nhân dân, Gala "Tổ quốc bình yên" diễn ra tại TPHCM đã thành công rực rỡ, để lại dư âm sâu sắc. Chương trình không chỉ khắc họa sắc nét bức tranh lịch sử hào hùng mà còn lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh nhân văn, đẹp đẽ của người chiến sĩ CAND trong lòng công chúng.
Theo thông báo chính thức từ Ban tổ chức, sau điểm cầu Đà Nẵng và TPHCM, hành trình lan tỏa giá trị lịch sử "Tổ quốc bình yên" sẽ tiếp tục đến với thủ đô Hà Nội vào đầu tháng 7/2026. Đây được xác định là hoạt động trọng tâm nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân, tiếp nối thông điệp về một khát vọng dựng xây đất nước VN hòa bình, an toàn và phát triển bền vững.