(CAO) Ngay sau khi vừa đặt chân đến tỉnh Gia Lai, 70 giảng viên, cán bộ và học viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã bắt tay vào công việc, phối hợp cùng Công an tỉnh và chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực bị ngập bùn, trường học – nhà dân ngổn ngang, nhưng không làm chùn bước những đôi chân trẻ, đầy nhiệt huyết.
Suốt buổi sáng, các học viên lội bùn thu dọn cây gãy đổ, khiêng bàn ghế, dọn sàn lớp học, thông cống rãnh, chuyển đồ đạc giúp bà con. Đồng phục xanh áo lính lấm lem, giày dép sũng bùn nước, nhưng ánh mắt các em vẫn ánh lên sự quyết tâm và tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.
Kết thúc buổi làm việc đầu tiên, các học viên trở về khu vực tập trung để dùng bữa trưa. Những mâm cơm giản dị, bát canh nóng được chuẩn bị vội vàng cũng đủ khiến ai chứng kiến không khỏi xúc động. Các học viên ngồi cạnh nhau, áo quần vẫn đầy bùn đất, vội ăn từng muỗng cơm để kịp quay trở lại hiện trường hỗ trợ người dân.
Không cần lời nói hoa mỹ, chính hình ảnh bình dị ấy nói lên tất cả: Tuổi trẻ Công an nhân dân luôn sẵn sàng có mặt ở nơi gian khó nhất, với tinh thần xung kích, trách nhiệm và trái tim đầy nhiệt thành.

Trước đó, vào ngày 23/11, 70 giảng viên, cán bộ và học viên
Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, Bộ Công an đã lên đường làm nhiệm vụ, cùng chính quyền và nhân dân tỉnh
Gia Lai khắc phục hậu quả của bão lũ, nâng tổng số lượng nhân sự chi viện lên hơn 190 cán bộ, giảng viên và học viên

Sau nhiều giờ đồng hồ ngâm mình trong bùn lầy, các học viên rảo bước về khu vực tập trung sau buổi sáng lội bùn hỗ trợ nhân dân dọn dẹp trường học. Đồng phục còn nguyên dấu tích từ hiện trường lũ

Một học viên vừa từ nơi dọn dẹp về buổi trưa

Để đảm bảo sức khoẻ cho lực lượng chi viện, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai đã xung phong xây dựng bếp ăn dã chiến ngay tại khu vực tập trung các đoàn hỗ trợ nhân dân đến từ Công an các tỉnh thành. Đều đặn mỗi ngày, Ban Phụ nữ sẽ chuẩn bị cơm nóng cho các học viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, lực lượng chi viên của Công an các tỉnh và hỗ trợ suất cơm miễn phí cho người dân tại một số khu vực còn chia cắt. Trong ảnh là Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai đang chuẩn bị bữa trưa, tiếp năng lượng cho lực lượng Công an các tỉnh chi viện, ứng phó bão lũ cho địa phương

Bữa cơm tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng chứa đựng tình cảm đặc biệt. Các cán bộ Ban Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ chuẩn bị từng phần cơm nóng cho học viên sau buổi làm việc vất vả

Bữa cơm giản dị nhưng ấm áp tình đồng đội. Nhiều học viên vẫn chưa kịp vệ sinh vì muốn tranh thủ thời gian để quay lại hiện trường

Nhóm học viên nhanh chóng hội quân để kịp ăn trưa, tranh thủ từng phút trước khi quay lại hỗ trợ địa phương

Tranh thủ sau giờ cơm trưa, các học viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân sẽ có khoảng 30 phút nghỉ trưa rồi tiếp tục trở lại khu vực nhà dân để hỗ trợ, ổn định cuộc sống sau bão

Dù mệt song bữa cơm với đủ đầy chất dinh dưỡng do Ban Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai chuẩn bị đã tiếp thêm năng lượng, giúp tuổi trẻ Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tiếp tục chặng đường dài phía trước

Bùn đất vẫn còn lấm lem trên người các học viên

Quần phủ đầy bùn – dấu chân của tuổi trẻ không ngại gian khó, luôn xông pha ở tuyến đầu

Học viên Nguyễn Phi Hùng chia sẻ, ngay sau khi nhận được thông báo Trường sẽ tổ chức tăng cường hỗ trợ địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, học viên này đã tình nguyện đăng ký. Với Hùng, việc được góp một phần sức mình, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau bão lũ là một điều hết sức ý nghĩa, là kỷ niệm không bao giờ quên trong chuỗi ngày ngồi trên ghế giảng đường

Ngay sau giờ cơm trưa, các học viên sẽ tranh thủ nghỉ ngơi rồi quay lại công việc. Mục tiêu của đoàn công tác Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đặt ra là sớm ổn định cuộc sống người dân. Chỉ rời đi khi mọi thứ trở lại nhịp sống bình thường

PGS TS, Đại tá Nguyễn Giang Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh tại lễ xuất quân chi viện hỗ trợ khắc phục bão lũ tại tỉnh Gia Lai: "Ứng phó bão lũ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ. Qua đó, đồng chí đề nghị lực lượng được tăng cường quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba nhất”, luôn giữ vững trái tim nhân ái, ý chí kiên cường, tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, bảo đảm an toàn cho bản thân và đồng đội trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ"

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ Công an nhân dân và phương châm hành động “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, Đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Trường Đại học CSND xuất quân với quyết tâm cao, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, sát cánh cùng chính quyền, nhân dân tỉnh Gia Lai ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai