“Bài ca kính dâng Bác Hồ vĩ đại” - lời tri ân từ trái tim người lính

Thứ Tư, 28/05/2025 09:43  | Thanh Hòa

|

(CAO) Ca khúc “Bài ca kính dâng Bác Hồ vĩ đại”, chuyển tải xuyên suốt về cuộc đời hoạt động cách mạng từ lúc là người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành xuống tàu ra đi tìm đường cứu nước, đến hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đem lại độc lập, tự do, thống nhất cho Tổ quốc, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), 114 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2025), 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/9/1945 - 02/9/2025), với lòng kính yêu vô hạn, tác giả Nguyễn Ngọc Phương, nguyên Đại tá An ninh nhân dân, đã sáng tác ca khúc “Bài ca kính dâng Bác Hồ vĩ đại”, chuyển tải xuyên suốt về cuộc đời hoạt động cách mạng từ lúc là người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành xuống tàu ra đi tìm đường cứu nước, đến hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đem lại độc lập, tự do, thống nhất cho Tổ quốc, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Nói về hoàn cảnh sáng tác ca khúc, tác giả Nguyễn Ngọc Phương chia sẻ, vào một buổi chiều lặng lẽ ngày 18/5/2025, ngay trước thềm kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông bất chợt cảm thấy lòng rưng rưng xúc động.

Ông vẫn nhớ như in những lời cha mình kể về một thời gian khó, không có cơm ăn, áo mặc, đất nước lầm than trong cảnh nô lệ. Nhìn cuộc sống hiện nay đủ đầy, ấm no, hạnh phúc, trẻ em được cắp sách đến trường, đất nước đang vươn mình mạnh mẽ sánh vai với các cường quốc năm châu, nhớ đến công ơn trời biển của Bác - người đã dành cả cuộc đời vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân - ông không kìm được nước mắt.

Trong khoảnh khắc nghẹn ngào ấy, ông nhớ đến lời mẹ ru, ký ức chiến tranh, những năm tháng gian khó, và thầm thì rằng: “Nhờ có Bác, dân tộc Việt Nam mới có ngày hôm nay - có cơm ăn, áo mặc, có cuộc sống bình yên, còn mình được lao động và sáng tạo”.

Chính từ nguồn xúc cảm sâu xa đó, ông đã vừa rưng rưng vừa viết nên ca khúc “Bài ca kính dâng Bác Hồ vĩ đại” - một bản nhạc đầy kính yêu, tri ân và xúc động, như một nén tâm nhang dâng lên Bác trong ngày sinh nhật Người.

Tác giả Nguyễn Ngọc Phương

Tác giả Nguyễn Ngọc Phương là một gương mặt đặc biệt của đời sống văn hóa nghệ thuật đương đại. Ông nguyên là cán bộ trong ngành An ninh, Bộ Công an. Năm 2016, ông nghỉ hưu với cấp hàm Đại tá. Sau khi về hưu, ông thành lập doanh nghiệp, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Là một doanh nhân, bận rộn với công việc, nhưng niềm đam mê âm nhạc luôn bùng cháy trong ông, đến nay ông đã sáng tác hàng trăm ca khúc viết về nhiều chủ đề khác nhau.

Không qua trường lớp âm nhạc chuyên nghiệp, ông sáng tác bằng chính tình cảm thật, bằng trải nghiệm đời lính, đời người, bằng tấm lòng với quê hương, đất nước. Tính đến nay, ông đã viết hơn 300 bài thơ, trong đó có gần 100 bài được phổ nhạc, trải rộng trên nhiều đề tài, từ tình yêu Tổ quốc, biển đảo quê hương, đến công ơn cha mẹ, về lòng nhân ái, nghĩa tình đồng đội và cả những khúc tình ca dung dị về tình yêu đôi lứa, như: Con của mẹ, Chào năm mới kỷ nguyên đất nước, Nụ cười xuân sang, Nha Trang tình biển, Nén hương thanh tịnh, Thầy thuốc mẹ hiền, Đà Lạt yêu, Nỗi nhớ Đà Lạt, Quê hương tuổi thơ, Lời ru của mẹ, Yêu miếng trầu cay quê mẹ, Tiếng mưa Huế, Phượng vĩ chào hè, Chuyện tình Sapa...

Các sáng tác của ông luôn gần gũi, mộc mạc nhưng xúc động, bởi chứa đựng một tấm lòng trong sáng, đầy chất nhân văn và tinh thần dân tộc sâu sắc.

Ca khúc “Bài ca kính dâng Bác Hồ vĩ đại” qua phần trình bày của tốp ca, không chỉ là lời tri ân sâu sắc mà còn là một khúc tâm ca - của một người lính, một người con đất Việt - gửi đến vị Cha già kính yêu của dân tộc. Với ca từ dung dị, giai điệu tha thiết và tinh thần ngợi ca sâu lắng, bài hát nhắc nhở mỗi chúng ta về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, về tầm vóc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại sống mãi trong trái tim dân tộc Việt Nam.

Lời bài hát "Bài ca kính dâng Bác Hồ vĩ đại"

Sau thành công của đêm nhạc đầu tiên tổ chức tại Hải Phòng vào ngày 11/5/2025, thu hút hàng trăm khán thính giả, dự kiến vào tháng 11/2025, ông sẽ thực hiện đêm nhạc thứ hai mang tên “Nguyễn Ngọc Phương - tình yêu và đất nước” tại Nhà hát Tuổi trẻ (TP.Hà Nội). Tại đêm nhạc này, những ca khúc của ông - trong đó có “Bài ca kính dâng Bác Hồ vĩ đại” - sẽ tiếp tục được cất lên, lan tỏa tình yêu quê hương và lòng biết ơn sâu sắc đến với đông đảo công chúng.

Giờ đây, với vai trò mới là người đứng đầu doanh nghiệp trong kỷ nguyên kinh tế hội nhập của đất nước với nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, người cựu cán bộ Công an luôn tâm niệm sẽ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của một doanh nhân trong thời đại mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Và tâm hồn người doanh nhân - nghệ sĩ ấy vẫn mãi bay bổng với lời ca, tiếng hát về Bác Hồ vĩ đại, với tình yêu đất nước, con người Việt Nam. Với ông, chỉ cần tình yêu ấy được lan tỏa, đã là niềm vui, là sự cổ vũ, động viên đối với một tâm hồn nghệ sĩ.

Mời bạn đọc thưởng thức ca khúc "Bài ca kính dâng Bác Hồ vĩ đại":

Bình luận (0)

Lên đầu trang