Kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5

Vì thành phố bình yên

Thứ Bảy, 30/04/2016 12:04  | Huệ Trinh - Thanh Huyền

|

(CATP) Trong khi người dân TPHCM đang háo hức chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ dài ngày thì lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố (CATP) và công an các đơn vị vẫn ngày đêm căng sức thi hành nhiệm vụ. 

Bằng tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, các chiến sĩ công an liên tục triệt xóa nhiều băng nhóm cưỡng đoạt tài sản, bảo kê, cướp giật... để người dân yên tâm vui chơi trong những ngày nghỉ lễ.

TÓM GỌN BĂNG CHUYÊN ĐÒI TIỀN CÁ ĐỘ

Thông qua mối quan hệ ngoài xã hội, Hồng quen Hứa Việt Khang (SN 1987, ngụ Q.Phú Nhuận), đối tượng chuyên cá độ đá banh trên mạng. Tháng 2-2016, bạn của Hồng là Lan (chưa rõ lai lịch) thua Khang độ banh 120 triệu đồng rồi bỏ trốn. Bực tức, Khang kêu đàn em là Nguyễn Hữu Bảo (SN 1990, ngụ Q.Phú Nhuận) đến quán ăn của gia đình Hồng trên đường Bùi Viện, quận 1 buộc Hồng phải trả nợ thay. Lo sợ các đối tượng gây rối sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình, Hồng nhờ bạn trai là Dũng (SN 1987, ngụ Q.Bình Thạnh) đứng ra thương lượng với Khang.

Đầu tháng 4-2016, Khang - Bảo điện thoại yêu cầu anh Dũng đến quán cà phê trên đường Trần Nhật Duật, P.Tân Định, quận 1 giải quyết chuyện nợ nần. Để dằn mặt đối phương, Khang - Bảo kéo thêm Nguyễn Hòa La Thạch (tự Úc, SN 1989, cùng ngụ Q.Phú Nhuận), Bùi Công Minh (Hugo, SN 1993, ngụ Q3) và 7 thanh niên bặm trợn khác. Tại đây, bọn chúng yêu cầu anh Dũng trả khoản nợ 120 triệu đồng Lan thiếu trước đó, nhưng anh không đồng ý. Khang và đồng bọn liền đe dọa sử dụng vũ lực, gây sức ép buộc anh Dũng phải viết giấy nợ Khang 50 triệu đồng bằng hình thức mua xe Vespa trả góp mỗi tháng 10 triệu và thu chứng minh nhân dân. Quá sợ hãi trước hành vi côn đồ của nhóm Khang, anh Dũng buộc phải ký giấy nợ.

Sau khi có “bửu bối” trong tay, Khang và đồng bọn liên tục điện thoại đe dọa, buộc anh Dũng trả tiền, nếu không sẽ “gặp đâu chém đó”. Ngày 26-4, Khang yêu cầu anh Dũng đến quán cà phê V. trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1 trả trước 10 triệu đồng, nếu không “sẽ cho đàn em lấy mạng”. Thấy hành động của Khang ngày càng quá quắt, khổ chủ quyết định đến Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP trình báo sự việc, nhờ ngăn chặn.

Hứa Việt Khang cùng đồng bọn và tang vật

15 giờ cùng ngày, Khang, Bảo, Thạch, Minh đi ôtô bảy chỗ đến điểm hẹn gặp anh Dũng nhận 10 triệu đồng thì bị các trinh sát Đội Chống tội phạm có tổ chức (CTPCTC) Phòng CSHS bắt giữ. Tang vật thu được gồm 10 triệu đồng, 1 chiếc ôtô, 5 ĐTDĐ và 1 con dao.

Làm việc với cơ quan điều tra, Khang cùng đồng bọn đã thừa nhận hành vi phạm tội. Xác minh nhanh được biết Khang có một tiền án 2 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, Minh cũng từng ở tù về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”, riêng Bảo có 2 tiền án “cướp giật tài sản” và từng phải đưa đi cơ sở giáo dục đến 2 lần. Sau khi củng cố lời khai của các đối tượng, Phòng CSHS đã bàn giao vụ việc cho Công an quận 1 xử lý theo thẩm quyền.

Căn cứ các tình tiết có trong hồ sơ vụ án, ngày 29-4-2016 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 ra quyết định bắt tạm giam bốn đối tượng trên để xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

NGĂN CHẶN BẢO KÊ

Huy động đồng bọn, dùng vũ lực đe dọa buộc một số quán kinh doanh cà phê muốn yên ổn làm ăn phải cống nạp tiền bảo kê, Trần Quốc Huy (tự Huy heo, SN 1989, ngụ huyện Bình Chánh) đã bị Đội CTPCTC Phòng CSHS bắt quả tang ngày 25-4-2016. Hành động phi pháp của Huy và đồng bọn được tái hiện như sau:

Thời gian gần đây, một số hộ sống dọc Quốc lộ (QL) 1A thuộc địa bàn xã An Phú Tây và thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh thường khai thác mặt bằng mở quán cà phê. Việc buôn bán đang yên ổn thì các chủ quán bị một nhóm thanh niên xăm mình vằn vện, mặt mày bặm trợn đến đặt vấn đề bảo kê. Cầm đầu nhóm “ông kẹ” này là Huy heo. Nếu thuận theo lời đề nghị trên, mỗi tháng các chủ quán phải cống nạp cho nhóm Huy heo từ 1 - 2 triệu đồng, nếu không sẽ bị chúng phá đồ đạc, đánh đập nhân viên. Vì muốn yên ổn làm ăn, một số chủ quán phải nhịn nhục, thương lượng mức cống nạp. Theo đó, tùy tháng các chủ quán có thể đóng cho nhóm Huy thấp nhất là 1 triệu đồng, nhiều hơn thì 2 triệu. Địa điểm đóng “thuế tháng” được Huy quy định tại lề đường khu vòng xoay Nguyễn Văn Linh - QL1A.

Trần Quốc Huy

Qua công tác trinh sát địa bàn, trinh sát Đội CTPCTC nắm được thông tin về hiện tượng một số tiểu thương kinh doanh quán cà phê phải cống nạp “thuế tháng” đã báo cáo Ban chỉ huy đội lập phương án đấu tranh, triệt xóa. Tổ chức thu thập tài liệu, đơn vị xác định được hiện có hai quán C.T và N.L mỗi tháng phải nộp cho nhóm bảo kê từ 1 - 2 triệu đồng và đã đóng “thuế tháng” khoảng ba, bốn lần nên rất bức xúc...

Theo thông lệ, vào 15 giờ 30 ngày 25-4-2016 Huy hẹn chủ quán C.T đến vòng xoay Nguyễn Văn Linh - QL1A đóng 1 triệu đồng thì bị Đội CTPCTC phối hợp với Đội CSHS Công an huyện Bình Chánh siết chặt vòng vây, bắt quả tang. Về nhân thân, Huy từng có một tiền án về tội “cố ý gây thương tích” và một tiền sự về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ”. Huy khai, đây là lần thứ ba nhận tiền của chủ quán C.T và đã lấy tổng cộng 4,5 triệu đồng, cùng đồng bọn chia nhau tiêu xài.

Qua đấu tranh, bước đầu Đội CTPCTC xác định còn 3 quán khác cũng phải đóng “thuế tháng” cho Huy và đồng bọn từ 3 - 4 triệu đồng. Hiện Phòng CSHS và Công an huyện Bình Chánh vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt đồng bọn còn lại của Huy.

TỘI PHẠM ĐƯỜNG PHỐ SA LƯỚI

Tăng cường tuần tra địa bàn, bảo vệ bình yên cho nhân dân trước các ngày lễ lớn, Tổ Hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 triển khai lực lượng tuần tra khép kín địa bàn. 4 giờ 30 sáng 29-4-2016, các chiến sĩ hình sự phát hiện nam thanh niên giả nữ điều khiển xe máy Attila BS: 59L1-997.35 nghi phạm tội nên tiến hành theo dõi. Đến trước cây xăng gần nhà chờ xe buýt trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Thái Bình, đối tượng dừng xe quan sát xung quanh rồi đi bộ lại gần một thanh niên đứng trên vỉa hè, móc trộm chiếc điện thoại từ túi quần trái của anh này, sau đó lên xe tháo chạy về hướng đường Calmette. Lập tức trinh sát Nguyễn Văn Luân chở đồng đội truy đuổi qua nhiều tuyến. Đến giao lộ Cô Bắc - Nguyễn Thái Học, tổ công tác vượt lên khống chế, tóm được kẻ gian cùng tang vật là chiếc điện thoại iPhone 6 Plus và phương tiện gây án.

Trần Văn Long cùng tang vật và phương tiện gây án

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Trần Văn Long (SN 1970, ngụ P9Q8). Ngay sau khi hoàn tất hồ sơ, các chiến sĩ công an đã trao trả tài sản cho anh Võ Hồng Đức (SN 1984, ngụ quận 2).

Ngày 29-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Văn Trọng (SN 1986, quê Lạng Sơn) để xử lý về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, khi anh Natasa Kolak (SN 1986, quốc tịch Slovenia) đang đứng chụp hình bằng ĐTDĐ trên đường Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ Lão thì tên Trọng đi bộ từ phía sau đến, bất ngờ giật điện thoại rồi bỏ chạy về hướng chợ Thái Bình. Nghe tiếng nạn nhân tri hô, các chiến sĩ Công an phường Bến Nghé đang tuần tra lập tức truy đuổi đến đường Cống Quỳnh thì bắt được tên Trọng cùng tang vật.

Được biết, để bảo đảm an ninh trật tự trong những ngày nghỉ lễ, Phòng CSHS và công an các đơn vị vẫn đang tiếp tục triển khai nhiều kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm trên mọi nẻo đường, ở nhiều tụ điểm vui chơi khác nhau.

Bình luận (0)

Lên đầu trang