Xúc động lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ từ Hang Tám Cô

Thứ Bảy, 08/11/2025 14:08  | Hoàng Quân

|

(CAO) Tỉnh Quảng Trị vừa trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ (HCLS) Hang Tám Cô – km16 đường 20 Quyết Thắng, tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Đường 20 Quyết Thắng (xã Thượng Trạch).

Tham dự lễ có lãnh đạo tỉnh, thành: Quảng Trị, Thanh Hóa, Đà Nẵng cùng lãnh đạo chính quyền, ban ngành đoàn thể, thân nhân các gia đình của Anh hùng liệt sĩ (AHLS). 

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố và các ban ngành tưởng niệm các AHLS.

Trước đó, từ ngày 01 đến 15/10/2025, trong quá trình tôn tạo cảnh quan khuôn viên Hang Tám Cô tại vị trí cửa hang cũ bị sập, Đội quy tập HCLS 589 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) phát hiện một phần hài cốt nghi của liệt sĩ, tại nơi lâu nay đặt bàn thờ các AHLS.

Tỉnh Quảng Trị điều động Đội quy tập HCLS 589 tiếp tục tìm kiếm, quy tập HCLS và phát hiện thêm rất nhiều bộ phận hài cốt của các AHLS và nhiều di vật: đồng hồ, ca uống nước có khắc tên, cúc áo, mảnh tăng bạt của Thanh niên xung phong (TNXP)…

UBND tỉnh đề nghị Công ty cổ phần Gene Story tạo điều kiện, hỗ trợ từ nguồn xã hội hoá để giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ. Qua đó, đã cho 8 kết quả ADN trùng khớp với mẫu thân nhân liệt sĩ. Thể theo nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ, các HCLS, di vật, mẫu ADN được an táng tại 1 ngôi mộ chung tại lối vào Hang Tám Cô.

Đọc điếu văn truy điệu, ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang và sự hy sinh của các AHLS tại Hang Tám Cô, Đường 20 Quyết Thắng. Đây là một phần của tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam.

Ông Lê Ngọc Quang (phải) - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và ông Nguyễn Văn Phương (trái) - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cùng tiễn đưa các AHLS đến an táng.

Các Anh, các Chị TNXP của Tổng đội 559 – Đoàn 559 lao động quên mình, anh dũng chiến đấu và khi bom đạn trút xuống, vẫn kiên cường bám trụ nơi tuyến lửa. Các liệt sĩ đã nằm lại trong hang đá suốt 53 năm qua (từ năm 1972 đến nay). Năm 2009, nhân kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Trường Sơn (1959-2009) và tập thể liệt sĩ TNXP hy sinh tại Hang Tám Cô được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Vào ngày 14/11/1972, các Anh, các Chị đang đảm bảo giao thông đường Hồ Chí Minh để phục vụ chi viện cho miền Nam thì loạt mưa bom B52 dữ dội của Mỹ thả xuống, các TNXP đã hi sinh anh dũng.

Ông Lê Đức Tiến bày tỏ: “Kể từ ngày các Anh, các Chị ngã xuống, đất mẹ Quảng Trị đã ôm trọn trong lòng. Trải qua bao năm tháng, Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân vẫn không nguôi tìm kiếm, chăm lo từng phần mộ, từng dấu tích của các AHLS. Sau bao tháng ngày gian khổ và xúc động, các AHLS được Đội quy tập HCLS 589 tìm kiếm và đón trở về trong vòng tay đồng đội, trong sự tri ân sâu sắc của nhân dân cả nước”.

Lãnh đạo Công an, Quân đội tưởng niệm các AHLS.
Ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị dâng hương tưởng niệm các AHLS.
Một số di vật quy tập được
Lực lượng Quân đội làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang