Xin hãy cứu giúp một gia đình bất hạnh!

Thứ Tư, 08/07/2020 10:23

|

(CATP) Dù chăm chỉ làm lụng nhưng nỗi cơ cực, đói nghèo cứ mãi bám riết lấy gia đình ông Nay Drim (SN 1968, ngụ xã IaPiar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai).

Không đất đai canh tác, ông bà làm thuê từ lúc còn trẻ đến tận bây giờ để nuôi 3 con với đủ việc: cuốc cỏ mì, phun thuốc, hái đậu, dặm lúa..., ai kêu gì làm đó, vậy mà cũng chỉ có thể nương theo thời vụ, trong khi người con trai lớn đã 23 tuổi công việc cũng bấp bênh, em kế là Ksor Rina 13 tuổi, còn bé út lên 9 học lớp 2.

Tháng 4-2019, đang học lớp 6 Trường dân tộc nội trú, Ksor Rina bất ngờ đau bụng dữ dội. Trước đó, cơ thể đã xuất hiện khối u khiến bụng chướng to, ốm yếu xanh xao, nhưng bé cố giấu không cho gia đình biết vì sợ bị bắt phải nghỉ học. Đến khi Ksor Rina không chịu nổi, gia đình mới đưa đi bệnh viện (BV) Nhi tỉnh Gia Lai mổ cấp cứu do chứng u buồng trứng xuất huyết.

Sau 2 tuần điều trị, đầu tháng 9-2019 bé lại lên cơn đau bụng kèm sốt cao và lần này được chuyển lên BV Nhi đồng 2 (TPHCM) với chẩn đoán vỡ u buồng trứng tái phát (ung thư ác tính buồng trứng). Hiện bé đang điều trị tại phòng 301 khoa Nhi - BV Ung bướu TPHCM, hóa trị được 7 toa. Do ảnh hưởng của thuốc nên cơ thể rất yếu, đi không nổi, hầu như chỉ nằm một chỗ.

Bé Ksor Rina bên cha mình

Cả gia đình tá túc trong căn nhà sàn xiêu vẹo, vách được ghép bởi những tấm ván mỏng bằng gỗ tạp, nhiều chỗ cong vênh hở bằng bàn tay, ngồi trong nhà mà nắng trút, mưa dội. Từ lúc em gái bệnh, anh trai phải nghỉ làm, phụ với cha chăm sóc, vì mẹ các em bị chứng đau bao tử hành hạ, thường hay ngất.

Những lúc khỏe, bà lại tranh thủ đi làm mướn lo thuốc thang cho con. Suốt thời gian dài chạy chữa tốn kém, khoản nợ gần 80 triệu đồng chẳng biết đến khi nào mới trả nổi, trong khi bệnh tình của Ksor Rina ngày càng có chiều hướng nặng thêm. Cùng cực quá, ông bà chỉ còn biết cầu cứu các độc giả hảo tâm giúp bé kéo dài sự sống bên gia đình.

Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ trực tiếp ông Nay Drim ở địa chỉ trên, ĐT: 0362884427, hoặc gửi đến Ban công tác bạn đọc Báo Công an TP.Hồ Chí Minh (số 110 Nguyễn Du, quận 1, TPHCM); hoặc tài khoản từ thiện: Báo Công an TP.HCM (XH-TT) số: 0071001983085, ngân hàng Vietcombank chi nhánh TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang