Xin cứu giúp nữ sinh nhà nghèo ở Sài Gòn bị phỏng nặng!

Thứ Tư, 03/02/2021 10:48

|

(CATP) Căn phòng trọ số 354/32 Phan Văn Trị, P11, Q.Bình Thạnh rộng hơn 10m2 là nơi ở của ông Nguyễn Văn Bình và con gái Nguyễn Thúy Hà (SN 1999, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM). Khi tôi đến, Hà nằm trên chiếc giường bệnh kê ở góc phòng, nén cơn đau cố nuốt từng muỗng cháo. Hai cánh tay, ngực và bụng em còn đỏ những vết phỏng, vết cắt da chưa lành, đôi chân rướm máu qua lớp băng trắng toát.

Quê ở Hải Phòng, ông Bình đưa con vào thành phố ở trọ, đi làm thuê đã 7 - 8 năm nay. Vừa đi học, Hà vừa làm việc ở siêu thị, xoay xở nhiều nghề để gây dựng tương lai cho bản thân. Do dịch bệnh kéo dài, Hà cùng bạn trai bán hàng online kiếm thêm thu nhập, dự định tổ chức đám cưới khi kinh tế ổn định. Nào ngờ tai họa ập xuống cướp đi của cô gái tất cả!

Sáng 26-11-2020, Hà và bạn trai dậy sớm nấu đồ ăn chuẩn bị giao cho khách, bất ngờ bình gas phát nổ. Cả hai bị phỏng rất nặng, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng cơ thể cháy đen. Sau một tuần mê man, người bạn trai của Hà tỉnh lại, nuốt được thìa sữa rồi ra đi. Hà may mắn giữ được tính mạng nhưng bị phỏng 67% độ II AB toàn thân, sốc phỏng.

Ông Bình bàng hoàng kể: "Mỗi lần thay băng như lột từng lớp da, toàn thân Hà tứa máu, đau đớn vô cùng, cộng thêm nỗi đau mất người yêu rồi nghĩ đến thân thể tàn phế, tương lai mờ mịt, nhiều lần Hà bật khóc năn nỉ gia đình đừng chữa trị cho mình nữa". Nhìn nước mắt con gái giàn giụa trên làn mi khô đóng vảy, ông Bình như đứt từng khúc ruột. Từ khi Hà gặp nạn, ông tất tả ngược xuôi vay tiền đóng viện phí, không dám báo tin cho vợ và hai con nhỏ ở quê.

Thúy Hà trước và sau tai nạn

May mắn sau gần hai tháng điều trị tích cực, sức khỏe của Hà tiến triển tốt, vết thương ở tay, ngực, bụng bắt đầu lên da non; riêng hai chân đã được cắt ghép da nhưng không thích ứng nên vẫn lở loét. Do dịch bệnh phức tạp, bác sĩ khuyên gia đình đưa Hà về nhà chăm sóc.

Tính đến nay, chi phí điều trị cho Hà đã hơn 800 triệu đồng, phần lớn nhờ anh em, bạn bè và các nhà hảo tâm giúp đỡ, ngoài ra ông Bình phải vay mượn khắp nơi. Hiện tại tiền thuốc mỗi ngày cũng trên 2 triệu, trong khi lương làm bảo vệ của ông chỉ vỏn vẹn 6 triệu đồng/tháng. Thương con, ông dốc sức làm tất cả với hy vọng cô bé sẽ mạnh mẽ vượt qua hiện thực nghiệt ngã.

Hoàn cảnh cha con ông Bình đang lâm cảnh ngặt nghèo, mong bạn đọc hảo tâm dang tay cứu giúp để em Hà có thể tiếp tục được điều trị, sớm hồi phục sức khỏe, tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc trực tiếp ông Bình ở địa chỉ trên, ĐT: 0966.336.533, hoặc gửi đến Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang