Xin giúp đỡ một cựu chiến binh khốn khó!

Thứ Năm, 07/01/2021 16:00

|

(CATP) Là trinh sát Tiểu đoàn 8, năm 1982 ông Nguyễn Văn Nông bị thương khi làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam, được về nước chữa trị, sau đó phục viên. Nhiều năm qua, vết thương ở đầu gối và cẳng chân trái vẫn thường xuyên đau nhức, gây khó khăn cho việc đi lại, mưu sinh hàng ngày. Ở vùng đất xứ Nghệ khô cằn, ngoài công việc đồng áng, vợ chồng ông không có nguồn thu nhập nào khác nên cuộc sống rất vất vả.

Năm 2017, tai ương dồn dập đổ xuống gia đình. Người con trai lớn tên Nguyễn Văn Sơn (ảnh) đi làm phụ hồ về bị tai nạn giao thông, cấp cứu ở Bệnh viện (BV) Hà Tĩnh rồi chuyển ra BV Việt Đức (Hà Nội). Sơn bị gãy dập chân phải, chấn thương sọ não không hồi phục. Từ đó em cam chịu sống đời thực vật, cơ thể ngày càng quắt queo, tay chân co cứng không nhận biết được gì. Cùng năm ấy, người con út là Nguyễn Văn Khánh đi hợp tác lao động ở nước ngoài mất liên lạc, vợ chồng ông Nông đã tìm kiếm mọi cách nhưng vô vọng, đến nay tin tức về con vẫn bặt tăm.

Khó khăn chồng chất lên đau thương. Nhà quá nghèo lại gánh thêm khoản nợ để chữa trị cho Sơn bị tai nạn và tiền lo cho Khánh đi lao động nước ngoài, trong khi đó vết thương ở chân tái phát hành hạ, ông Nông không có tiền đi khám đành cắn răng chịu đựng. Ba năm nay cuộc sống của gia đình trông cậy vào bạn bè ở đơn vị cũ và bà con lối xóm, nhưng ở vùng nông thôn đất đai cằn cỗi, mùa màng thất bát nên sự giúp đỡ cũng hạn chế. Nhiều lần nhìn Sơn lên cơn co giật mà ông Nông không có nổi vài chục nghìn mua thuốc cho con, chứng kiến cảnh ấy ai cũng xót xa, không cầm được nước mắt.

Hoàn cảnh của người cựu chiến binh này quá bi đát, rất cần sự chia sẻ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc trực tiếp ông Nguyễn Văn Nông ở thôn Nam Giang, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, ĐT: 0985.473.526, hoặc gửi đến Ban Công tác bạn đọc Báo CATP. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang