Xin cứu đứa con tội nghiệp của người mẹ không biết chữ!

Thứ Hai, 04/01/2021 11:24

|

(CATP) Chị Nguyễn Thị Kim Châu (SN 1984, ngụ ấp An Hòa, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, Long An) đã nghèo lại không biết chữ nên ôm hai con lên TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) làm mướn. Đứa con nhỏ của chị là Nguyễn Quốc Bảo (ảnh, sinh ngày 25-8-2020) không may bị viêm phổi và có u máu trong gan. Dù đã được điều trị ở Bệnh viện Nhi Lâm Đồng hơn 2 tháng nhưng bệnh tình của cháu không thuyên giảm nên phải chuyển đến Khoa Nhiễm - Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM).

Con nằm viện hơn 3 tháng và cần phải điều trị thêm nhiều ngày, chi phí rất tốn kém, nhưng hiện tại hoàn cảnh chị Châu quá bi đát, phải chăm con ở bệnh viện nên không thể đi làm mướn để có thu nhập. Chồng chị giờ phải lo cho con lớn ở nhà trọ nên cũng khó tìm được việc làm.

Hoàn cảnh mẹ con chị Châu rất đáng thương. Rất mong các độc giả hảo tâm hỗ trợ cháu Nguyễn Quốc Bảo vượt qua nỗi đau bệnh tật. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp chị Châu (điện thoại: 0838895447) hoặc gửi đến Ban Công tác bạn đọc Báo Công an TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang