Xin cứu giúp người phụ nữ nghèo khó bị bạo bệnh!

Thứ Hai, 28/12/2020 11:57

|

(CATP) Mắc bệnh ung thư vú khi mang thai đứa con thứ hai, chị Ngô Hồng My (SN 1986, ngụ ấp Quang Hiệp, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) giấu mọi người trong nhà về căn bệnh ác nghiệt, âm thầm chịu đựng đau đớn chờ đến ngày sinh con. Sau khi bé Đàm ra đời, khối u trên ngực lở loét thì gia đình mới phát hiện, đưa chị My đến bệnh viện nhưng bác sĩ cho biết bệnh đã ở giai đoạn cuối, không còn cơ hội chữa trị nữa.

Bà Nguyễn Kim Hồng òa khóc khi kể về con gái: "Ba năm nay khối u ở ngực con nhỏ ngày càng ăn sâu vào da thịt, lở loét hôi thối, chèn ép cánh tay phải rất đau nên không thể nằm thẳng trên giường mà phải nằm võng. Không có tiền mua thuốc Tây, tui đi Long An cắt thuốc Nam cho nó, vừa đắp vừa uống cầm cự qua ngày. Mỗi tuần hơn 2 triệu đồng, giờ tui không còn khả năng để chạy thuốc".

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, ở quê không có nguồn thu nhập nên bà Hồng cùng con rể và hai đứa cháu ngoại dắt díu nhau lên thành phố kiếm việc làm. Họ thuê nhà trọ ở khu Gò Mây (quận Bình Tân), hàng ngày bà giúp việc nhà, anh con rể đi làm mướn, tiền công hai người được khoảng 300.000 đồng/ngày nuôi năm miệng ăn, ngoài ra còn tiền đi học cho hai đứa trẻ, tiền thuốc, tiền thuê trọ 1,7 triệu đồng/tháng...

Khối u hành hạ đau nhức khiến sức khỏe chị My ngày càng yếu. Chị chỉ nằm một chỗ, mọi việc ăn uống, vệ sinh cá nhân đều phải có người nâng đỡ. Để chạy chữa cho con, bà Hồng vay mượn khắp nơi hơn 100 triệu đồng nay đã hết, những ngày sắp tới bà không biết làm gì dù chỉ hy vọng kéo dài sự sống cho con từng ngày!

Mong bạn đọc mở lòng thương xót, giúp chị My tiền mua thuốc để giảm bớt cơn đau cắn rứt suốt ngày đêm. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ bà Nguyễn Kim Hồng, ĐT: 0932.536.249 hoặc gửi đến Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang