Hai anh em cùng mắc bệnh hiểm nghèo mong được giúp!

Thứ Hai, 07/06/2021 11:35

|

(CATP) Vợ chồng anh Dư Văn Hùng (ngụ ấp Hòa Phú, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, An Giang) sinh được hai con trai, đau lòng thay cả hai đứa trẻ cùng mắc bệnh hiểm nghèo.

Bé Dư Văn Dương (SN 2014) bị viêm màng não đơn nhân và viêm Amidan cấp, không có điều kiện thuốc thang đầy đủ nên bệnh tình ngày càng nặng. Nhiều hôm đang học bài, bé lên cơn động kinh, quăng hết sách vở, học mãi cũng chẳng nhớ nổi mấy chữ cái.

Năm 2017, bé thứ hai tên Dư Văn Trí chào đời đã mắc bệnh tim bẩm sinh, thường xuyên làm mệt, tím tái cả người. Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 chẩn đoán Trí mắc chứng thông liên thất, nhưng do cháu còn quá nhỏ, thể trạng yếu nên tạm thời uống thuốc và theo dõi định kỳ, chờ đủ sức khỏe mới tiến hành phẫu thuật.

Anh Dư Văn Hùng là lao động chính nhưng bị sốt bại liệt từ nhỏ, đi lại khó khăn. Ở quê làm mướn quanh năm không đủ ăn, hai vợ chồng đưa các con lên Long An trọ để tiện việc khám chữa bệnh. Mỗi sáng, họ gửi con cho nhóm trẻ tư nhân gần đó rồi chia nhau đi bán vé số, kiếm từng đồng đắp đổi qua ngày.

Ôm hai đứa con bệnh tật nheo nhóc, anh Hùng thở dài: "Lúc dịch chưa bùng phát, mỗi ngày hai vợ chồng bán 250 tờ vé số, được hơn 200 ngàn đồng, trong khi rất nhiều khoản phải chi tiêu, giờ đã quá ngày hẹn tái khám cho Trí rồi nhưng chưa có tiền đưa con đi bệnh viện".

Rất mong được bạn đọc chia sẻ khó khăn, giúp hai cháu bé có cơ hội điều trị, được sống và lớn lên khỏe mạnh. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ trực tiếp anh Hùng, ĐT: 0369459834, hoặc gửi đến Ban Công tác bạn đọc - Báo CATP.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM .

Bình luận (0)

Lên đầu trang