Mảnh đời bất hạnh:

Kiệt quệ vì bệnh hiểm nghèo

Thứ Hai, 07/12/2015 17:05  | Lê Long

|

(CATP) Anh Nguyễn Văn Đức (ảnh, SN 1978, ở khu vực Phò An, P.Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) là lao động chính nuôi cả gia đình gồm mẹ già 80 tuổi, vợ bị bệnh kinh niên và ba đứa con từ 9 đến 16 tuổi. Những năm trước, tuy là hộ nghèo nhưng cuộc sống của gia đình cũng chưa đến nỗi nào.

Đầu năm 2013, bỗng anh Đức bị đau nhức toàn bộ khoang miệng, ăn uống rất khó khăn. Đến bệnh viện khám thì phát hiện anh mắc chứng ung thư xương hàm. Tiền bạc không có, mọi thứ trong nhà phải bán đi để anh vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chữa trị.

Tuy đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u nhưng gần đây bệnh lại biến chứng khiến mắt anh lồi hẳn ra ngoài. Không còn đồng nào để vào viện điều trị tiếp, anh chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Anh Đức- Ảnh: Lê Ngân

Cuộc sống của gia đình lâm cảnh cùng quẫn, các con anh Đức phải bươn chải làm thuê, lượm ve chai để rau cháo qua ngày. Mong độc giả hảo tâm chia sẻ những thân phận khốn khó này. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi đến Ban Công tác bạn đọc Báo CATP, hoặc liên lạc với anh Đức qua số ĐT: 0937105580.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang