(CAO) Sáng mùng 6 tháng Giêng (tức 2-2-2017), Lễ hội Chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã chính thức khai hội. Trước đó, lo sợ phải chen lấn, xô đẩy, hàng ngàn khách thập phương đã trắng đêm đến chùa dâng hương cầu Phật.

Thượng tọa Thích Minh Hiền, trụ trì chùa Hương đánh trống khai hội
Thượng tọa Thích Minh Hiền cùng các lãnh đạo huyện Mỹ Đức dâng hương cầu an, may mắn đầu nămKhách bắt đầu rời khu nhà nghỉ để di chuyển qua suối Yến vào chùa Hương từ lúc 2 giờ sáng, mặc cho các đò đưa người vào trong chùa đều không có đèn chiếu sáng, nguy hiểm trực chờ.
Tại khu vực suối Yến, không khí trên bến, dưới thuyền hết sức náo nhiệt. Các ngả đường dẫn vào khu động Hương Tích, tiếng người nói, cười rộn rã.
Lãnh đạo các ban, ngành huyện đến dự lễ khai hộiÔng Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết, thống kê từ ngày mùng 3 - mùng 5 âm lịch đã có khoảng hơn 12 vạn du khách đến tham quan, hành hương về nơi đất Phật. Từ năm nay, giá vé tham quan chùa Hương tăng từ 49.000 đồng lên 80.000 đồng, vé đò là 50.000 đồng.
Cũng theo ông Hậu, năm nay các thuyền, đò đều bắt buộc trang bị phao cứu sinh. Ngoài ra, nhà vệ sinh công cộng ở các bến đò, các điểm trông giữ xe ô tô đều miễn phí.
Một số hình ảnh:

Những chuyến đò đêm không áo phao, không đèn cứ đều đặn vượt suối Yến vào chùa Hương
Sau khi di chuyển vào chùa Hương, nhiều khách hành hương thể hiện sự căng thẳng, mệt mỏi
Hàng nghìn người thâu đêm dâng hương, lễ Phật tại động Hương Tích
Người dân lễ Phật cầu may mắn đầu năm

Sau khi dâng hương lễ Phật, nhiều người đã hứng “nước lộc” trong động cầu may mắn
Tiền lẻ được rải và kẹp vào các khe đá trong động Hương Tích
Quang cảnh lễ khai hội chùa Hương sáng ngày 2-2