Đà Nẵng:

Bắt đối tượng vào quán cà phê ‘giết em hiếp chị’

Thứ Hai, 28/11/2016 19:23  | Xuân Hoài

|

(CAO) Chiều 28-11, đại tá Quách Văn Dũng - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự CATP. Đà Nẵng cho biết đối tượng Mạc Văn Nhân (SN 1992, trú Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam), kẻ gây ra vụ cướp, giết, hiếp tại quán cà phê gây bức xúc dư luận mấy ngày qua đã bị các trinh sát bắt tại TP. Hồ Chí Minh.

Cũng theo đại tá Dũng, Nhân cũng chính là kẻ đã gây ra vụ cướp và có ý định hiếp dâm tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ cách đây không lâu.Theo đại tá Dũng, sau khi bị bắt đối tượng Nhân đã khai nhận thực hiện vụ cướp, giết, hiếp tại quán cà phê và vụ khác tại Hòa Xuân.

Gây án xong chạy xe máy trốn vào TP. Hồ Chí Minh

Theo đó, khoảng 1h15 ngày 23-11, chị Phạm Thị Mỹ L. (SN 1982, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng), hiện đang thuê mở quán cà phê Trâm Anh (185 đường Cách mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ) đang nằm ngủ tại phòng ngủ của quán cà phê thì nghe tiếng gõ cửa. Chị L. dậy hỏi "Tít hả?" (Tít là Phạm Đức Q, em trai của chị L) thì bên ngoài trả lời “ừ” nên chị L ra mở cửa thì thấy một người thanh niên đẩy cửa vào. Đó chính là Nhân. Trên tay Nhân cầm một con dao (con dao tại quán) hướng về chị L.

Quá khiếp hãi, chị L. van xin thì Nhân nói “thằng ngoài kia tao đã giết rồi” và nói: “Mày cởi đồ ra”. Con trai chị L. đang nằm ngủ trong phòng (còn nhỏ) thức giấc nên Nhân hỏi: “Ai nằm đó?". Chị L. nói rằng, làm gì chị cũng được nhưng đừng đụng đến đứa con trai thì Nhân đồng ý và ra lệnh “cởi đồ ra”. Quá sợ hãi, chị L. cởi hết đồ, còn Nhân chỉ cởi quần. Khi chị L. định qua phòng khác thì con khóc nên chị L. đành ở lại phòng, Nhân lao vào hiếp dâm chị L. Sau khi quan hệ xong, Nhân bắt chị đi tìm dây thép, sau đó, y bắt chị L. phải “yêu” bằng miệng.

Thỏa thú tính xong, Nhân bắt chị tìm tài sản. Chị L. tìm khắp, lấy hết 3,2 triệu đồng và một lắc vàng, điện thoại đưa cho Nhân. Chị L. vẫn cố giấu 1 cái điện thoại để phòng thân.

Khi Nhân đòi tiếp tục quan hệ, chị L. nghĩ cách nói “Thằng em chị chạy ra ngoài rồi, em lo chạy đi chứ công an bắt đó”. Lúc Nhân ra ngoài thăm dò tình hình thì chị L. đóng chốt trong. Sau đó, chị L. gọi hàng xóm cầu cứu. Nhân cố mở bất thành, chị L. nói vọng ra: “đã gọi công an”. Khoảng 2 phút sau, anh hàng xóm chạy qua. Lúc đó, Nhân trốn trong quầy tính tiền, tới định khống chế chị L. nhưng anh hàng xóm tri hô và đập cửa phòng.

Đối tượng Nhân 

Sợ bị phát hiện nên Nhân chạy thoát ra ngoài. Trên đường chạy, Nhân tìm cách cắt đuôi các chiến sĩ công an. Còn em trai chị L. là Phạm Đức Q. bị đâm trọng thương, đưa vào viện cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch. Hiện anh Q đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Đại tá Dũng cho biết, sau khi nhận thông tin, xác định có dấu hiệu vụ cướp, giết, hiếp nên Ban giám đốc CATP. Đà Nẵng đã chỉ đạo phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ điều tra truy bắt.

Từ trình bày nhận dạng của nạn nhân L. kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sàng lọc đối tượng bước đầu xác định nghi can là Mạc Văn Nhân. Từ cơ sở này đơn vị đã lập ban chuyên án điều tra truy bắt. Lập tức, ban chuyên án khởi tố vụ án và thông báo truy tìm đối tượng.

Sau những nỗ lực không mệt mỏi, chiều 28-11, các trinh sát đã xác định được nơi lẩn trốn của Nhân tại TP. Hồ Chí Minh và đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp. Hiện đối tượng đang được di lý bằng ô tô về Đà Nẵng. Dự kiến trưa 29-11 sẽ về tới Đà Nẵng để thực hiện các thủ tục điều tra mở rộng.

Bước đầu Nhân khai, sau khi thực hiện vụ cướp giết hiếp tại quán cà phê của chị L, Nhân đi xe máy một mạch vào tận TP. Hồ Chí Minh. Nhân làm nghề dọn dẹp nhà, với mục đích lợi dụng sơ hở của gia đình nạn nhân để thực hiện những phi vụ khác. Thời gian gần đây, Nhân dọn dẹp nhà ở gần khu vực quán chị L.. Nhân thỉnh thoảng ra quán uống cà phê nhằm nắm tình hình tại quán. Thấy quán đóng cổng không cẩn trọng Nhân đã thực hiện ý đồ của mình. Khi đã ra tay với anh Q. (em chị L.) khiến anh bất tỉnh, tưởng đã chết nên Nhân vào phòng khống chế chị, hiếp và cướp tài sản nạn nhân.

Đối tượng là thủ phạm gây ra vụ tương tự tại Hòa Xuân

Cũng với thủ đoạn tương tự, sau khi dọn dẹp nhà của chị NPP. (ngụ khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân, Cẩm Lệ), Nhân nắm được quy luật đi lại của chị P. nên đêm 19-9, Nhân đã ra tay.

Nhân xông vào nhà khống chế chị P. cướp một số tiền, đâm trọng thương, đòi cưỡng hiếp nạn nhân. Tuy nhiên, chị P. kháng cự quá quyết liệt nên Nhân không thực hiện được ý đồ hiếp đến cùng mà tìm cách trốn thoát.

Cà phê Trâm Anh ở quận Cẩm Lệ nơi Nhân gây án

Theo chị P. khai báo, chị và con trai 10 tuổi vừa dọn về nhà mới ở Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân được vài hôm. Do nhà bị hỏng chốt cửa chính nên chỉ chỉ khép lại, còn cửa cổng thì đã khóa. Khoảng 2 giờ sáng 8-9, khi đang ngủ thì chị thấy một thanh niên vào giường ngủ dùng dao khống chế, yêu cầu đưa tiền, vàng. Quá hoảng sợ, chị P. nói có ít tiền để ở túi xách dưới phòng khách (tầng trệt) nên đối tượng kẹp cổ chị P. xuống lấy tiền. Vét hết tiền được gần 2 triệu đồng, Nhân nảy sinh ý đồ cưỡng hiếp, nhưng chị P. kháng cự, van xin. Sau một lúc giằng co thì đối tượng này dùng dao đâm vào vùng mông và khứa tay chị P. nhưng nạn nhân vẫn ôm chặt chiếc ghế salon. Thấy không thực hiện được hành vi, đối tượng leo rào trở ra bỏ trốn.

“Những ngày qua trên mạng có thông tin nhiều chiều cho rằng đối tượng quen biết với nạn nhân L., chị L. có số điện thoại hay hình ảnh của Nhân trong điện thoại là hoàn toàn không chính xác. Nhân chỉ đến uống cà phê ở quán chị L. vài lần và y có ý đồ thực hiện hành vi trên. Qua mô tả của chị L. và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát đã lần tìm ra nghi can Nhân. Từ đó, lên kế hoạch truy bắt đối tượng gây án”, đại tá Dũng nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang