Bắt hai mẹ con nghi giết người, trói xác vứt sông

Thứ Tư, 29/03/2017 14:07  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Sau hơn 1 tuần mất tích, nạn nhân được phát hiện chết trong tư thế bị trói trôi trên sông. Công an đã bắt 2 nghi can liên quan đến vụ án mạng rúng động này.

Trao đổi với báo Công an TP.HCM, Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương xác nhận vụ việc. Theo đó công an đã bắt 2 nghi can trong vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo thông tin, trưa ngày 28-3, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trong bao tải, trong tình trang bị trói tay chân tại khu vực cửa cống Gừng (thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Hà và Phòng PC 45, Công an tỉnh Hải Dương cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ án. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Xuân Tân (SN 1974, trú tại thôn Tứ Cường, xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Trước đó, người thân anh Tân đã đến cơ quan chức năng trình báo về việc anh mất tích từ ngày 20-3. Công an huyện Thanh Hà đã báo cáo Công an tỉnh Hải Dương và ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân.

Người dân phát hiện thi thể nạn nhân bị trói ngoài sông  - Ảnh: Hải Minh

Bằng công tác nghiệp vụ điều tra sắc bén, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định đây là vụ án mạng. Quá trình điều tra xác minh cho thấy, nghi can tình nghi liên quan đến vụ việc trên là Nguyễn Thị Mến tại xã Thanh Xá, Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và Mạc Văn Duy là con trai của Mến.

Theo đó, thời gian qua, Nguyễn Thị Mến có biểu hiện hoạt động ghi lô đề tại địa phương. Nạn nhân Tân từng đến nhà Mến ghi đề và trúng với số tiền 120 triệu đồng. Tuy nhiên, khi sang nhà Mến lấy tiền, anh Tân đã mất tích sau đó.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Mạc Văn Duy khai nhận, ngày 19-3, anh Nguyễn Xuân Tân có đánh đề với số tiền là 1,5 triệu đồng. Khi nhận tiền đánh đề của anh Tân, Mến đã bảo con san số đề này cho một số người khác. Tuy nhiên, Duy không san bảng đề này.

Khi biết tin Tân trúng đề, mẹ con Duy trả anh Tân số tiền hơn 30 triệu đồng. Sau đó, Duy bàn với Mến sẽ sát hại anh Tân để không phải trả số tiền còn lại.

Duy lấy chiếc khăn tang rồi bện lại, khi anh Tân đến nói chuyện với Mến thì Duy dùng khăn siết cổ nạn nhân đến chết. Đến tối ngày 20-3, Duy trói tay chân Tân sau đó cho vào bao tải rồi cùng Mến chở ra ném xuống sông tại khu vực xã Thanh Thủy để phi tang.

Đến trưa ngày 28-3, quá trình đi tìm, người nhà anh Tân phát hiện một bao tải bốc mùi nồng nặc nổi trên sông Thái Bình đoạn qua xã Thanh Thủy. Nghi ngờ người thân bị sát hại nhét trong bao tải nên gia đình rạch ra xem thì phát hiện thi thể của Tân.

Thời điểm phát hiện, thi thể anh Tân bị bỏ trong 2 bao tải, chân bị trói, tay cũng bị trói ngược ra sau, thi thể có dấu hiệu phân hủy.

Theo người dân địa phương, nạn nhân là người hiền lành, mở đại lý phân phối thuốc bảo vệ thực vật, còn vợ làm ruộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang