Long An:

Xóa tụ điểm đá gà ‘ẩn’ sau vườn thanh long

Thứ Tư, 29/03/2017 08:59  | Minh Thư

|

(CAO) Để tránh sự phát hiện của công an, đối tượng tổ chức tụ điểm đá gà lưu động, cách xa khu dân cư. Điểm tụ tập gần đây nhất của nhóm chơi chuyên nghiệp này là ở phía sau một vườn thanh long.

Từ công tác nắm địa bàn, các trinh sát thuộc lực lượng công an huyện đã phải mất nhiều ngày đeo bám theo nhóm đá gà ăn thua với số tiền lớn hoạt động lưu động ở một vài xã giáp ranh của huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Có ngày chúng tụ tập đá hai ba giờ liền, sau đó tự giải tán rồi hôm sau điện thoại hẹn gặp ở bãi đất trống hoặc vườn cây vắng chủ rồi cáp độ đá 5-6 trận, mỗi độ 5-10 triệu đồng .

Việc định giờ, ngày do nhóm thanh niên chuyên nghiệp chi phối. Qua kết quả xác minh bước đầu, trinh sát hình sự xác định nhóm gồm 3 đối tượng cầm đầu đường dây là thanh niên địa phương, chúng hoạt động có phân công người canh đường, cảnh giới từ xa.

Để "cất vó" trọn ổ tên cầm đầu, Đại tá Phạm Văn Hùng -Trưởng công an huyện Châu Thành phân công trinh sát hình sự, ma túy, đội điều tra và một số lực lượng khác hỗ trợ bắt quả tang không cho chúng thoát thân.

Nhóm đá gà bị bắt quả tang tại trận

Khoảng 13 giờ ngày 25-3, Đoàn Văn Út (tự Mướp, SN 1978, ngụ ấp 5), Nguyễn Trọng Nhân (tự Tín, SN 1988), Bùi Hữu Đê (tự Cu Mứt, SN 1985, cùng ngụ ấp 7, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành) chọn điểm để “mời” các con bạc tham gia.

Đây là ba tay "trùm" tổ chức đánh bạc, khá “nổi tiếng” ở vùng đất trồng thanh long của huyện Châu Thành do cách chơi ăn thua chung đầy đủ, không gian lận khi cáp kèo, trồng cựa và thả gà vào sân.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng Nhân và Đê thuộc hàng lão luyện trong giới cờ bạc dưới hình thức đá gà. Nhận tín hiệu, lần lượt nhiều thanh niên ở các xã giáp ranh chạy xe máy đi qua các ngã đường để tránh sự phát hiện của công an. Sau đó, chúng rẽ vào con đường nông thôn để vào thẳng khu vườn thanh long của gia đình ông Trần Văn Phú (SN 1938, ngụ ấp 7, xã Phước Tân Hưng).

Gần 40 con bạc đứng quanh sân đất trống bắt đầu đưa từng cặp gà ra để đặt kèo, mỗi độ đá chính số tiền dao động từ 3-5 triệu đồng. Tuy nhiên, những đối tượng bên ngoài bắt riêng lên đến 10-20 triệu đồng. Khi trận thứ 3 kết thúc, Út chủ động đưa cặp gà thắng nhiều trận ở những ngày trước đó “xung trận”, cả nhóm bắt đầu ra giá ăn thua.

Một số trinh sát trong vai người đi mua thanh long, dân chở thuê thanh long bất ngờ khống chế số đối tượng đứng cảnh giới bên ngoài. Do quá tin tưởng "tay em" từ xa nên các con bạc vô tư ra giá và giao tiền cho Út, Nhân và Đê quản lý chung chi khi có kết quả thắng thua.

Đúng lúc này, hàng chục trinh sát bất ngờ áp sát vào tụ điểm.Phát hiện có công an, một số đối tượng nhanh chóng băng vào vườn thanh long bỏ chạy. Tuy nhiên do xác định đúng kẻ tổ chức, trinh sát hình sự đã bắt giữ được 7 đối tượng nằm trong đường dây. Tang vật thu giữ gồm 6 con gà đá, 2 cặp cựa bằng kim loại, 10 cuồn băng keo, 1 cân 5 ký, 5 ĐTDĐ, 35 triệu đồng cùng 13 xe môtô do các đối tượng gởi cách điểm đá gần 50m.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Út, Nhân và Đê khai nhận mỗi trận đá chúng trực tiếp thu 10% tiền bên thắng độ. Nếu ngày nào đá từ 10 trận trở lên thì người tổ chức thu lợi khoảng 4 triệu đồng.“Ngày nào cáp được độ là chơi nhưng phải di chuyển liên tục từ xã này sang xã khác và chọn những khu vực an toàn. Không ngờ đây là điểm lý tưởng nhất vẫn bị công an huyện phát giác”, Út thú nhận.

Nhiều người dân xã Phước Tân Hưng, Phú Ngãi Trị, Vĩnh Công… sau khi nghe tin nhóm đá gà ăn tiền trên bị bắt giữ đã cho biết thêm: Nhóm đối tượng này sống bằng nghề cờ bạc, hằng tháng kiếm lợi vài triệu đồng là chuyện trong tầm tay.

Đại tá Hùng cho biết: "Hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của nhóm đá gà đang được làm rõ để xử lý trước pháp luật. Số đối tượng chạy thoát, hiện trinh sát hình sự đang phối hợp công an các xã tiến hành mời để lập hồ sơ"...

Bình luận (0)

Lên đầu trang