Bị mẹ mắng, uống rượu say rồi gây thảm án

Thứ Ba, 11/02/2020 10:17  | Mai Hà

|

​(CATP) Chiều 10-2, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết đã khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993, trú xã Mê Linh, huyện Mê Linh) về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 17h40 ngày 6-2, tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh xảy ra vụ trọng án thương tâm. Khi đó, bà Nguyễn Thị Bình (mẹ Cảnh) đang ngồi nhặt hoa ở dưới sân để sáng hôm sau đi bán, bất ngờ bị Cảnh đi từ tầng 2 xuống cầm theo dao chém tử vong.

Đối tượng Cảnh

Lúc đó, bố Cảnh là ông Nguyễn Văn Thanh chạy ra can ngăn cũng bị đối tượng đâm trọng thương. Thấy anh trai chém bố mẹ, anh Nguyễn Văn Sinh (23 tuổi, em trai Cảnh) cầm dao trong nhà chạy ra chém Cảnh (khiến đối tượng bị thương ở miệng, tai).

Bị em truy đuổi, Cảnh chạy ra cổng, lúc này ông Thanh chạy theo hô hoán kêu cứu và đối tượng tiếp tục chém bà Vang - hàng xóm bị thương. Sau khi gây án, Cảnh quay lại nhà lấy chiếc xe máy Honda Wave bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Mê Linh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và truy bắt đối tượng Cảnh. Chiều 7-2, khi Cảnh có mặt tại xã Mê Linh, cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Cảnh khai nhận, do mâu thuẫn gia đình, mẹ hay mắng vô cớ trong các bữa ăn nên anh ta không bằng lòng. Chiều 6-2, Cảnh đi mua một chai rượu về uống ở tầng 2, nhìn qua cửa sổ thấy mẹ đang ngồi nhặt hoa nghĩ lại những lúc bị mẹ mắng, đối tượng lấy con dao mua sẵn để ở giường cầm xuống chém bà Bình…

Được biết, gần đây Cảnh biểu hiện thần kinh không bình thường, có dấu hiệu bị trầm cảm... Hiện Công an huyện Mê Linh đã đưa Cảnh đi giám định tâm thần để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang