Bị nhìn đểu, hai nhóm 9X rủ nhau quyết đấu đẫm máu trên cầu

Thứ Năm, 12/11/2015 15:00  | Đào Văn - Trần Phát Triển

|

(CAO) Thấy thất thế, Vũ lớn tiếng thách đố đối phương đến cầu Kim Sơn để giải quyết. Tại đây, hai nhóm lao vào hỗn chiến và Vũ bị đối thủ dùng dao đâm vào ngực, tử vong tại chỗ.

Ngày 12-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố các đối tượng: Phạm Văn Toàn (tự Bé Toàn, SN 2000); Huỳnh Bùi Vương Huy (SN 1997); Lê Hữu Tấn (SN 1997) và Phạm Văn An (SN 1999, cùng ngụ TP.Bạc Liêu) về các tội “Giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và che giấu tội phạm”.

Ngoài ra, hàng chục đối tượng bị xử phạt hành chính về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Đây là vụ án gây chấn động dư luận tại TP.Bạc Liêu bởi các đối tượng có liên quan hành xử theo kiểu côn đồ, mang tính chất xã hội đen dù tuổi đời còn rất nhỏ.

Cầu Kim Sơn nơi hai nhóm hẹn nhau quyết chiến - Ảnh: Internet

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ ngày 26-5, tại khu vực bờ kè cầu Kim Sơn (thuộc khóm 1, P.5, TP.Bạc Liêu) xảy ra vụ hỗn chiến. Người dân phải đóng cửa lại báo với lực lượng công an. Khi lực lượng công an đến nơi, bọn chúng bỏ chạy tán loạn. Hiện trường bê bết những vết máu. Hai đối tượng Lâm Trường Vũ (tự Lọ) và Lê Ngọc Sơn được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong; Sơn mang thương tật 40%.

Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành điều tra nhưng gặp không ít khó khăn. Đối tượng tham gia hỗn chiến đông, nhân chứng rất ít. Sau 5 tháng điều tra, trinh sát bất ngờ trước thái độ côn đồ của các đối tượng trên. Chiều 26-5, Trương Bình Yên điều khiển xe đạp chở Sơn Minh Khang. Khi đến Trường trung học cơ sở Ninh Bình (thuộc P.2, TP.Bạc Liêu), hai đối tượng trên gặp Huỳnh Bùi Vương Huy điều khiển xe Honda 67 chở Lâm Trường Vũ ngồi phía sau.

Phạm Văn An (trái) và em ruột Phạm Văn Toàn

Hai xe chạy ngược chiều ngang mặt nhau, Vũ thấy Khang đứng phía sau xe đạp nên chửi đổng. Khang quay lại nhìn không nói gì ra hiệu cho Yên tiếp tục chở đi. Cho rằng bị Khang nhìn đểu, Vũ kêu Huy quay đầu xe lại rủ Khang đánh nhau nhưng Huy can ngăn.

Ngay lúc đó, Phạm Văn Toàn cùng anh ruột là Phạm Văn An và Võ Văn Quang đang đứng gần khu vực trên phát hiện Khang bị đánh liền chạy đến. Thấy đồng bọn của Khang đông, Vũ lên xe còn thách thức: “Tụi mày thích, 8 giờ tối này tại dốc cầu Kim Sơn”.

Quang xin nghỉ bán quán nhậu đến vỉa hè cầu Kim Sơn uống cà phê với Toàn, Quang, Bảo Anh, Long, Tín, Bình Yên, Trí Bảo, Sơn Ngọng, Tấn, Thành chờ đánh nhau. Toàn thủ sẵn con dao trong người. Đến 20 giờ, Vũ, Huy, Sơn đi bộ đến cầu Kim Sơn nơi đã hẹn đánh nhau với nhóm của Toàn.

Đối tượng Huỳnh Bùi Vương Huy (trái) và Lê Hữu Tấn

Khi đi tới dốc cầu Kim Sơn, nhóm của Toàn định đánh Vũ, Huy và Sơn thì Toàn ngăn lại: “3 đánh 3. Thằng nào chết thì chịu”. Toàn vừa dứt lời, y cởi áo cùng Tấn và Sơn Ngọng xông vào đánh Vũ, Huy và Sơn. Ban đầu, Toàn đánh Sơn, Tấn đánh Huy và Vũ đánh Sơn Ngọng. Trong lúc thất thế, Toàn bị Sơn đè lên người nên y dung con dao giấu trong túi quần jean đâm vào người Sơn.

Bị đâm nhiều nhát, Sơn bỏ chạy liền bị Quang cùng chạy theo đánh tiếp. Khát máu, Toàn tiếp tục cầm dao đâm vào ngực Vũ làm nạn nhân chết tại chỗ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang