Bị quỵt tiền 'cò nhà' 300 triệu đồng, tức giận giết người mua nhà

Thứ Sáu, 31/07/2015 11:53  | Nhất Đăng

|

(CAO) Bực tức vì không được nhận đúng số tiền như đã hứa, hung thủ hung hăng đâm 3 người bị thương. Trong đó, nạn nhân Hải tử vong do mất máu vì đa chấn thương.

Sáng ngày 31-7, Tòa án nhân dân TPHCM xét xử phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tấn (SN 1963, ngụ TPHCM) 20 năm tù về tội "giết người".

Cha mẹ bị cáo Tấn đã định cư ở Mỹ và để lại căn nhà trên đường Nguyễn Tri Phương (phường 9, quận 10) cho chị em Tấn. Căn nhà này được chị của Tấn là Nguyễn Thị M.H. đứng tên.

Đến tháng 9-2007, anh Kiều Văn Hải có ý định mua lại căn nhà nói trên. Anh Hải kêu bị cáo Tấn khuyên chị H. bán nhà, nếu việc mua bán thuận lợi, anh Hải hứa sẽ cho Tấn 400 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi mua được nhà thì anh Hải chỉ đưa Tấn 100 triệu thay vì 400 triệu như đã hứa trước đó. Từ vụ việc trên cả hai bắt đầu phát sinh mâu thuẫn.

Bị cáo Tấn lãnh 20 năm tù vì đã giết người hứa cho Tấn 400 triệu đồng tiền "cò" - Ảnh: Nhất Đăng

Chiều tối ngày 4-7-2010, Tấn tới gặp anh Hải để hỏi rõ việc cắt đứt liên lạc và không chịu đưa đủ số tiền còn lại như đã hứa. Tranh cãi càng lúc càng gay gắt, Tấn bất ngờ rút con dao mang theo đâm liên tục vào người anh Hải. Lúc này anh Mao Đức Hào (cháu anh Hải) lao vào can ngăn cũng bị đâm nhiều nhát.

Anh Hải bỏ chạy, Tấn rượt theo thì bị mẹ anh Hải là bà Trần Thị Ngát cản lại. Tấn tiếp tục đâm bà Ngát bị thương và bỏ chạy khi người dân tri hô.

Vụ việc khiến bà Ngát và anh Hào bị thương nặng. Riêng anh Hải tử vong sau đó do mất máu vì đa chấn thương. Tấn bỏ trốn sau khi gây án.

Đến ngày 12-1-2015, Tấn đến Công an phường 9 (quận 10) để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, gia đình bị cáo Tấn cũng đã bồi thường 70 triệu đồng cho gia đình anh Hải.

 

Bình luận (6)

Người mất uy tín cũng có lỗi. Đã hứa là phải thực hiện, dù việc đó có khó mấy cũng phải giữ đúng lời hứa. Mình đã tự hứa cho từng đó thì phải đúng, nếu không bị lần này, sau này thất hứa với người khác cũng "có chuyện".

Nguyễn Kim Vũ - Thứ Ba, 25/08/2015, 19:37 Trả lời | Thích

Hung hăng giết người, bồi thường 70 triệu là xong ư?

Nguyễn Hữu Phượng - Thứ Năm, 13/08/2015, 10:27 Trả lời | Thích

Tấn bị lừa là cái chắc. Đồng tiền cũng có giá của nó. 20 năm tù nặng quá.

Nguyễn Văn Hoan - Thứ Bảy, 01/08/2015, 10:44 Trả lời | Thích

Hai người đều có lỗi nên người thì chết, kẻ thì vào tù. Mọi người nên lấy đó làm bài học cho bản thân mình.

Lê Vũ - Thứ Bảy, 01/08/2015, 08:50 Trả lời | Thích

Người chết cũng có lỗi.

Le Khai - Thứ Bảy, 01/08/2015, 00:58 Trả lời | Thích
Lên đầu trang