Cảnh giác:

Cặp đôi giả nhân viên giao hàng để trộm cắp ở Sài Gòn

Thứ Bảy, 05/12/2020 12:17

|

(CATP) Muốn có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân, Lê Văn Tự (SN 1988, ngụ xã Hồng Sơn, H.Mỹ Đức, Hà Nội) và đồng bọn tên Hiệu rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Sau khi thỏa thuận, cả hai thống nhất sẽ giả làm nhân viên giao hàng, vì nghề này giờ rất phổ biến ở đô thị lớn như TPHCM, ít bị người dân đề phòng.

Để cho giống thật, Tự và Hiệu đầu tư mua "đạo cụ” là một thùng xốp cỡ lớn, để phòng trường hợp khi đang đi vào nhà dân mà bị gia chủ phát hiện thì sẽ giả lả là đi giao hàng, nhưng nhầm địa chỉ. Sáng sớm 23-10-2020, sau khi chuẩn bị xong "đạo cụ”, cả hai thủ thêm bộ đoản phá khóa và con dao nhỏ rồi ra khỏi nhà trọ. Từ P15Q.Gò Vấp, Hiệu lái xe Yamaha Sirius chở Tự nhắm hướng quận 2 và quận 9 thẳng tiến. Cả hai tự tin đảo xe máy qua nhiều ngõ phố, khu dân cư, rình xem người dân nào có sơ hở thì ra tay trộm cắp tài sản.

Khoảng 7 giờ cùng ngày, xe 2 "đạo chích" tới đường Thân Văn Nhiếp (P.An Phú, Q2). Thấy xe Wave của anh Nguyễn Văn Khoa (SN 1989) dựng trong sân nhà, không ai trông coi, Hiệu liền xuống xe, ôm thùng xốp giả làm nhân viên giao hàng tiến vào sân nhà anh Khoa, còn Tự đứng bên ngoài cảnh giới. Vào trong sân mà vẫn không thấy ai, Hiệu ôm thùng xốp đi thẳng đến xe Wave, nhanh chóng bỏ thùng xốp xuống đất, dùng đoản bẻ khóa, dẫn chiếc xe ra ngoài.

Khi Hiệu vừa đẩy xe ra cổng thì anh Khoa phát hiện, tri hô và chạy bộ đuổi theo. Để cho đồng bọn dễ dàng tháo chạy, Tự điều khiển xe máy cản đường truy đuổi của chủ xe. Đang đi bộ gần đó, nghe tiếng tri hô của anh Khoa, thấy 2 gã thanh niên đang mỗi người một xe máy chạy về hướng mình, anh Phan Dân nhanh trí đạp mạnh vào xe Tự, khiến gã bị ngã xe, y đành cắm đầu chạy bộ.

Đang trực trong chốt bảo vệ trên Đường 51, dân phòng Nguyễn Hữu Hạnh nghe tiếng tri hô liền chạy ra đường Nguyễn Văn Nhiếp kiểm tra. Thấy một gã thanh niên đang chạy bộ, phía sau có vài người dân đuổi theo, anh Hạnh dùng bộ đàm yêu cầu các chốt bảo vệ gần đó hỗ trợ rồi đuổi theo Tự.

Nhận được yêu cầu hỗ trợ từ đồng nghiệp, dân phòng Nguyễn Văn Sang chạy ra đón đầu, bắt giữ kẻ trộm. Nào ngờ đối tượng manh động rút dao tấn công anh Sang. Thấy hắn có hung khí, cố né tránh nhưng anh Sang vẫn bị thương ở tay. Cùng lúc anh Hạnh chạy tới, dùng gậy dân phòng trấn áp, làm Tự buông rơi dao. Các anh dân phòng phối hợp bắt Tự và giải đến Công an phường. Riêng tên Hiệu điều khiển xe của anh Khoa tẩu thoát.

Thùng xốp mà Tự và Hiệu ngụy trang khi đi gây án

Tại trụ sở công an, Tự khai mới quen, chỉ biết gã tên Hiệu. Xác minh nhanh cho thấy, Tự đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Hiện nay, lực lượng nhân viên giao hàng, nhân viên xe ôm công nghệ hoạt động trên địa bàn TPHCM rất đông. Lợi dụng hình ảnh của đội ngũ làm nghề chân chính, không ít kẻ gian trà trộn hoặc ngụy trang dưới lớp vỏ bọc lương thiện để gây án cướp giật, trộm cắp, lừa đảo. Đây là hình thức hoạt động tội phạm rất mới, đề nghị người dân hết sức cảnh giác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang