Chồng thiêu vợ vì 50 nghìn đồng mua thức ăn cho con

Thứ Sáu, 18/03/2016 06:33  | Lê Huân - Linh Vũ

|

(CAO) Vừa đi biển về, người chồng bị chủ tiệm tạp hoá đòi nợ tiền mua rượu dù trước đó đưa tiền cho vợ để trả. Tức giận vì biết vợ giữ lại ít tiền mua thức ăn cho con, y đi nhậu say về rồi tưới dầu hoả thiêu vợ.

Căn nhà xảy ra vụ việc - Ảnh: Lê Huân

Thông tin ban đầu, chiều 15-3, trước khi đi biển, Nguyễn Đình Long (30 tuổi, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) đưa cho vợ là Bùi Thị Khuê (27 tuổi) 90 nghìn đồng để trả tiền mua rượu cho chủ tiệm tạp hóa gần nhà.

Sáng 16-3, khi đi biển về, Long bị chủ tiệm tạp hóa chặn lại hỏi vì sao thiếu 90 nghìn đồng mà chỉ trả 40 nghìn đồng. Long về đến nhà thì được vợ cho biết giữ lại 50 nghìn đồng mua thức ăn cho con. Tức giận, Long đánh vợ rồi bỏ đi nhậu.

Nạn nhân bị bỏng nặng - Ảnh: Lê Huân

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Long trở về thấy vợ đang nằm trên tấm nệm liền đóng kín cửa, tưới dầu hỏa lên người chị Khuê rồi châm lửa đốt. Thấy ngọn lửa bùng lên, Long hoảng sợ lao vào dùng mền cứu vợ nhưng bất thành, bản thân Long cũng bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể.

Hàng xóm phát hiện khói và nghe tiếng khóc ngất của hai con chị Khuê liền phá của xông vào dập lửa, đưa cả hai đi bệnh viện cấp cứu.

Tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Khuê trong tình trạng bỏng lửa độ 2, độ 3, diện tích bỏng chiếm 90% cơ thể.

Vật dụng trong nhà bị cháy - Ảnh: Lê Huân

Các bác sĩ tích cực cấp cứu chống nhiễm trùng vết thương, nhưng tình trạng bệnh nhân quá nặng, tiên lượng tỷ lệ nhiễm trùng, nhiễm độc, suy gan, suy thận dẫn đến nguy cơ tử vong rất cao, nên đến 10 giờ sáng ngày 17-3, bệnh nhân Khuê được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị.

Được biết, Long đi làm thuê trên biển, chị Khuê đi phụ việc ở lò cá hấp ở gần đó. Hai vợ chồng sống trong căn nhà thuê, kinh tế rất khó khăn. Sau khi sự việc xảy, bà con chòm xóm góp người một ít tiền để lo cho nạn nhân. Hai con nhỏ của vợ chồng nạn nhân (đứa 4 tuổi, đứa 2 tuổi) được bà con gần đó cưu mang.

Hiện vụ việc đang được công an TP.Phan Thiết điều tra, xử lý.

Bình luận (7)

Doc tin nay ta moi biet quy trong dong tien nhu the nao? cam thuong cho nguoi phu nu thuong con. dong tien lam ra rat kho nhung co nhieu nguoi phung phi tien ko dung cho. danh dum tien cho con an hoc thi chong bao la tiet kiem nhung khi ko co tien thi hanh dong ko giong nguoi.....

ngoc anh - Thứ Sáu, 18/03/2016, 22:51 Trả lời | Thích

Ở đây không phải lý do trị giá đồng tiền lớn hay nhỏ, 50.000 hay 100.000... mà là lòng tin lẫn nhau. Vì sao người vợ không thể nói cho chồng mình biết việc làm (chỉ trả 40.000 trong tổng số 90.000 cho chồng mình biết?) là tôi nhín lại tiền trả nợ để mua thức ăn cho con, cho gia đình? Hay người vợ này đã mắc sai lầm tương tự nhiều lần như vậy, lấy số tiền "Ăn chận" để trả sau đã xài vào việc khác? Niềm tin khi đã mất thì cách đối xử nóng vội sẽ hồ đồ hơn, hành động sẽ điên rồ không được kềm chế. Tính nóng giận lúc nào cũng đi đôi với sai lầm, làm mất trí khôn sẽ hành động phản cảm thiếu suy nghĩ, không phân tích được phải trái cho hành động của mình. Khi bộc phát rồi thì có hối hận củng đều quá trể. Người xưa có nói: “Phải uốn lưỡi 3 lần trước khi nói, và phải biết suy nghĩ trước khi hành động“. Không phải làm lỗi rồi mới xin lỗi hay khi đã giết người rồi mới làm đơn xin được giảm án.

Lương Phước Thọ - Thứ Ba, 22/03/2016, 16:05 Trả lời | Thích

Tại sao trên đời này lại có loại đàn ông độc ác vậy. Thật khổ tâm cho chị ấy.

Phan van hung - Thứ Sáu, 18/03/2016, 12:53 Trả lời | Thích

Co 50k ma no long nao di lam vay voi vo minh chu. Ma vo co sai nhieu hon nua thi cung la vo con minh sai thoi. Dung la do tam than.

hp - Thứ Sáu, 18/03/2016, 08:20 Trả lời | Thích

Tội nghiệp quá. Không biết giờ nạn nhân thế nào rồi. Còn 2 đứa nhỏ ở nhà nữa.

Minh Tam - Thứ Sáu, 18/03/2016, 07:28 Trả lời | Thích

Quá dã man. 50 nghìn mua thức ăn cho con không bằng sỉ diện ảo. Người cha, chồng này không cò gì để nói nữa rồi.

Van Linh - Thứ Sáu, 18/03/2016, 07:27 Trả lời | Thích
Lên đầu trang