Đập tan đường dây ma túy trang bị súng

Thứ Năm, 17/03/2016 08:50  | Thanh Huyền

|

(CATP) Bị đàn em thân tín tạo phản, cướp mối làm ăn, ôm tiền bỏ trốn, “ông trùm” tổ chức tội phạm ma túy “đá” quy mô Phan Anh Tuấn (SN 1977, ngụ Hà Nội) trang bị súng truy lùng kẻ phản bội để thanh toán. Ngày 10-3, lực lượng phòng chống ma túy TP.HCM đã kịp thời ngăn chặn kế hoạch đen tối, bắt giữ kẻ cầm đầu cùng 7 tên đồng phạm, thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng, 18 viên đạn, 2,4 tỷ đồng...

Khách sạn "huyền bí"

Cuối tháng 10-2015, dân “đập đá” kháo nhau về nguồn hàng ma túy “đá” giá rẻ ở khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện Tuấn cầm đầu đường dây mua bán ma túy “đá” từ phía Bắc vào TPHCM tiêu thụ. Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phối hợp Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ.Tân Bình liền xác lập chuyên án đấu tranh.

Từng ở tù 9 năm về tội liên quan đến ma túy, khi tái xuất giang hồ gã càng liều lĩnh hơn. Gã thuê nhiều khách sạn, căn hộ ở khu vực Q.Tân Bình làm sào huyệt cất giấu ma túy. Còn gã chủ yếu lưu trú tại khách sạn K300 trên đường C18, P12. Những vị khách ghé khách sạn này rất đặc biệt. Mỗi khi có khách lạ đến thuê phòng, nhân viên đều bảo hết chỗ. Tại đây, gã cho gắn hệ thống camera giám sát chặt từ cổng đến khu vực bên trong. Đặc biệt, gã không xuất đầu lộ diện mà giao việc cho các đệ tử thân tín gồm: Nguyễn Duy Hải (tự Hùng, SN 1970, ngụ Thái Nguyên), Nguyễn Thanh Cường (SN 1972, ngụ Phú Yên) và Nguyễn Diệu Linh (SN 1992, ngụ Hà Nội).

Đối tượng và tang vật

Tuấn hẹn khách đến khách sạn, qua camera cài sẵn, gã hướng dẫn khách đến khu vực gã chỉ định để tiền, nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, gã mới điều người đem hàng ra giao. Trong lúc đó, trinh sát nhận được tin gã bị Hải cướp mối làm ăn khiến gã vô cùng tức giận. Sau khi Hải “ẵm” tiền của “ông trùm” bỏ trốn, gã trang bị nhiều hàng “nóng” chuẩn bị về Thái Nguyên săn lùng kẻ phản bội.

Cá lớn sa lưới

Lúc 19 giờ ngày 10-3, tại khách sạn Phương Thảo (P13Q.Tân Bình), trinh sát ập vào bắt giữ Tuấn cùng bịch ma túy gã giấu trong người. Lệnh khám xét đồng loạt các sào huyệt của Tuấn trên địa bàn Q.Tân Bình được tiến hành. Tại căn hộ trên đường A4 (P12), công an thu giữ gần 10kg ma túy “đá” ngụy trang trong các gói trà, cà phê; trong phòng 307 chung cư RuBy (P15), thu giữ 1 khẩu súng K59, 8 viên đạn; tại khách sạn K300, công an bắt giữ Linh, thu giữ của Tuấn 2 tỷ đồng.

Tuấn khai bắt đầu buôn ma túy “đá” từ cuối năm 2015, nguồn hàng lấy của một người đồng hương tên Hoa. Tháng 2-2016, gã đặt mua của Hoa 5kg ma túy “đá” với giá 1,5 tỷ đồng. Kiểm tra hàng, thấy kém chất lượng, gã giao cho người tình là Lê Thị Hồng Nhung (SN 1994, ngụ Vũng Tàu) nhờ giữ giùm để trả lại Hoa. Ngày 2-3, Tuấn kêu Linh ra Hà Nội mua 1kg ma túy “đá” của Hoa. Số hàng này, gã bán hết trong vòng 3 ngày.

Ngày 6-3, Hoa đem 5kg ma túy “đá” đến giao cho Tuấn, nhưng chưa mang 5kg ma túy “đá” kém chất lượng về. Hai ngày sau, Tuấn kêu Linh và Nguyễn Thanh Cường lấy 1kg ma túy “đá” bán cho Lê Viết Cường (tự Cường “bắc”, SN 1973, ngụ Hà Nội). Số ma túy còn lại chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ. Khoảng tháng 11-2015, Tuấn đã hai lần đưa ma túy cho Linh để Linh đưa cho Hải đem bán cho đầu dưới của Tuấn. Sau đó, gã giao cho Hải 600 triệu đồng để ra Hà Nội mua 2kg ma túy “đá” nhưng Hải bỏ trốn.

Các tổ công tác khác đã bắt giữ Viết Cường và Phạm Trung Nghĩa, thu giữ gần 480 gram ma túy, cùng 2 khẩu súng, 2 viên đạn. Sau đó, Thanh Cường và Nhung cũng bị bắt. Chiều 11-3, tại Thái Nguyên, một tổ công tác đã tóm được Hải. Hải khai hay tin bị Tuấn truy lùng, Hải sợ hãi không dám về nhà, sống chui nhủi trên ôtô.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang