Tên trộm xài hết hơn 200 triệu trong 3 ngày

Thứ Tư, 05/09/2018 13:31

|

(CAO) Đục phá két sắt trộm cắp số tiền gần 400 triệu đồng của một bệnh viện, đối tượng đem trả nợ, tiêu xài cá nhân “xả láng” còn “dằn túi” 170 triệu đồng để tiếp tục ăn chơi, tiêu xài thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 5-9-2018, Công an TP.Đà Lạt cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với đối tượng Nguyễn Văn Thọ (SN 1981, HKTT xã Phú Khê, H.Cẩm Khê - Phú Thọ; tạm trú P.12, TP.Đà Lạt) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 27-8-2018, nữ thủ quỹ phòng tài vụ của Bệnh viện y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch (số 49 Quang Trung, P.9, TP.Đà Lạt) đến phòng làm việc, phát hiện khóa cửa phòng bị cắt, phá, két sắt bị đục phá, kiểm tra phát hiện mất số tiền 480 triệu đồng, bao gồm tiền viện phí, tiền quỹ của bệnh viện, sổ tiết kiệm... Nhận tin báo, lãnh đạo bệnh viện vội trình báo cơ quan công an nhờ truy tìm thủ phạm.

Thủ phạm Nguyễn Văn Thọ (Ảnh: Tiến Dũng)

Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, Ban lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt chỉ đạo Đội CSHS khẩn tương vào cuộc điều tra, làm rõ. Khó khăn là Bệnh viện này cho đến thời điểm đó chưa lắp hệ thống camera, không có nhân chứng, dấu vết hiện trường mờ nhạt...

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội CSHS tiến hành rà soát, sàng lọc trên 300 đối tượng khả nghi trên địa bàn, hai ngày sau đó thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Thọ do có những dấu hiệu bất minh về tiền bạc nên tập trung củng cố chứng cứ với đối tượng. Khi có được các chứng cứ vững chắc, trinh sát Đội CSHS nhận lệnh tiến hành truy bắt đối tượng.

Tuy nhiên, lúc này nghi can không có mặt tại địa bàn. 12 giờ trưa ngày 29-8, sau nhiều giờ theo dõi, truy dấu vết nghi phạm, các trinh sát đã bắt được Thọ khi anh ta đang di chuyển ở địa bàn xã Tà Nung. Tiến hành kiểm tra, Công an thu giữ được số tiền 107 triệu đồng nghi phạm cất giấu trong người.

Số tiền tang vật Công an thu giữ được (Ảnh: Tiến Dũng)

Trung tá Hồ Hải Dương – Đội trưởng Đội CSHS Công an TP.Đà Lạt, kể lại: đối tượng Thọ rất ngoan cố, cương quyết không thừa nhận hành vi trộm cắp, do đó, trinh sát phải đưa ra các chứng cứ đấu tranh, từ 12 giờ trưa đến 9 giờ tối, Thọ mới chịu thừa nhận hành vi. Đối tượng có 1 tiền án cũng về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù năm 2013.

Theo lời khai của đối tượng, do có quá trình theo dõi bệnh viện khi người nhà điều trị tại đây, đối tượng âm thầm lên kế hoạch thực hiện vụ trộm cắp tài sản. Tối 26-8-2018, lợi dụng đêm khuya, Thọ lẻn vào Phòng tài vụ của bệnh viện dùng xà beng mang theo phá cửa và cậy phá két sắt lấy trộm số tiền 396 triệu đồng.

Sau khi trộm cắp, Thọ mang tiền đi trả nợ và ăn tiêu, còn lại 107 triệu bọc trong người, cho đến khi bị CSHS Công an Đà Lạt bắt và thu giữ. Ngoài ra, còn 1 sổ tiết kiệm của Ngân hàng BIDV và một số giấy tờ khác trong két sắt, Thọ vứt ở nhà kho bệnh viện. Cảnh sát đã cho thực nghiệm hiện trường, thu giữ bằng chứng, tang vật.

Thư cảm ơn của Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch gửi Tập thể Lãnh đạo, CBCS Công an TP.Đà Lạt

Nhận lại tài sản tưởng đã mất, Ban lãnh đạo Bệnh viện y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch (tỉnh Lâm Đồng) hết sức vui mừng, cảm kích nên ngày 30-8-2018 đã gửi Thư cảm ơn với những lời lẽ thân tình, xúc động đến Tập thể Lãnh đạo, CBCS Công an TP.Đà Lạt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang