Thiếu niên đâm chết người làm thuê cho mẹ, rồi đi uống nước với bạn

Thứ Sáu, 26/08/2022 20:32  | Hoàng Quân

|

(CAO) Nhớ lại việc người làm công ở xưởng của mẹ từng mâu thuẫn với mình, Trần Công Hiếu (17 tuổi, ngụ Đà Nẵng) mua dao đi tìm để trả thù. Đối tượng hung hăng đâm 2 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 26-8, Cơ quan CSĐT CAQ.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) xác nhận, đã bắt giữ Trần Công Hiếu (17 tuổi, ngụ thôn Phú Sơn Tây, X.Hòa Khương, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Trần Công Hiếu.

Theo điều tra, lúc 19 giờ 15 ngày 25-8, CAQ.Liên Chiểu nhận được thông tin từ Trung tâm thông tin chỉ huy CATP.Đà Nẵng về một nam thanh niên bị đâm tại số 92 Nguyễn Đỗ Cung (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) sau đó tử vong.

Lãnh đạo CAQ.Liên Chiểu chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) và CAP.Hòa Minh nhanh chóng xác minh, điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Nạn nhân là Nguyễn Phúc Dân (SN 2005, ngụ thôn La Tháp, X.Duy Châu, H.Duy Xuyên, Quảng Nam). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định đối tượng gây án là Trần Công Hiếu (SN 2005). Hiện trường vụ án là xưởng sản xuất nến của bà Trần Thị Hồng N (SN 1984) - mẹ ruột của Hiếu và cũng là nơi Dân đang làm việc cho bà N.

Lúc 20 giờ 40, Công an bắt được Hiếu khi đang uống nước với bạn tại quán vỉa hè ở số 152 Hàm Nghi, Q.Thanh Khê. Hiếu khai nhận: Đầu năm 2022, anh Dân đến làm việc tại xưởng nến của mẹ mình, có mâu thuẫn với Hiếu nhưng sau đó anh Dân về quê tại H.Duy Xuyên.

Tối 25-8, Hiếu (đang sống cùng bố tại thôn Phú Sơn Tây, X.Hòa Khương, H.Hòa Vang) xem Facebook thì thấy Dân đăng hình đang ở tại xưởng nến của mẹ mình nên nảy sinh ý định tìm đánh Dân để trả thù.

Hiếu nhờ Nguyễn Ngọc Khương (SN 2004, ngụ cùng thôn) chở đi mua 1 con dao Thái Lan (loại gọt trái cây) tại chợ Hòa Mỹ (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) rồi đi tìm Dân. Thấy Dân đang nhậu cùng các công nhân ở xưởng, Hiếu xông đến dùng dao đâm 2 nhát vào lưng nạn nhân.

Nguyễn Ngọc Khương là người chở Trần Công Hiếu viết tường trình tại cơ quan công an

Gây án xong, Hiếu về nhà, trên đường đi vứt bỏ dao. Anh Dân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để cấp cứu nhưng không qua khỏi do thương tích quá nặng.

Sau đó, Hiếu nhờ người chở đến quán tại đường Hàm Nghi uống nước thì bị CAQ.Liên Chiểu bắt giữ. Công an cũng đưa Nguyễn Ngọc Khương về để phục vụ điều tra, lấy lời khai.

Sáng 26-8, lãnh đạo UBND Q.Liên Chiểu trao giấy khen và thưởng nóng đến tập thể và cá nhân thuộc Đội CSHS, CAP.Hòa Minh và Thiếu tá Trương Anh Khoa – Đội Phó Đội CSHS có thành tích xuất sắc trong việc phá án, nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng giết người.

Bình luận (0)

Lên đầu trang