Giết người chỉ vì hai ngàn đồng

Thứ Ba, 01/09/2015 06:20  | Hương Nhàn

|

(CAO) Chỉ vì tức mất hai ngàn đồng trong vụ đánh bạc mà đối tượng đã ra tay sát hại “kẻ chung mâm” bằng liềm rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 31-8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đoàn Bá Duyên (SN 1961, trú tại xã Lăng Thành, Yên Thành) 17 năm tù giam về tội giết người.

Bị cáo Đoàn Bá Duyên

Theo cáo trạng, trong lúc cùng nhau đánh bài ăn tiền, giữa Duyên và anh Trần Phúc Vân (hàng xóm của Duyên) giằng tiền rồi lao vào vật lộn. Anh Vân cắn đứt một phần tai của Duyên, còn Duyên cắn vào tay anh Vân bị bầm tím. Cả hai được mọi người can ngăn nên bỏ đi về.

Đến chiều 13 giờ 30 ngày 25-4, Đoàn Bá Duyên cầm một cái liềm đi đến nhà anh Trần Phúc Vân. Duyên lấy một mảng vữa ném vào cửa chính nhà anh Vân. Nghe tiếng động, anh Vân ra mở cửa thì bị Duyên nắm lấy tóc kéo ra sân và dùng liềm cứa vào cổ khiến anh Vân chết ngay tại chỗ.

Sau khi biết anh Vân chết, Đoàn Bá Duyên đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Tại phiên tòa, Duyên thừa nhận hành vi phạm tội của mình nên căn cứ vào tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Duyên với 17 năm tù giam và đền bù tổn thất về sức khỏe, tinh thần cho gia đình bị hại 89 triệu đồng.

Đồng thời, bị cáo Duyên phải cấp dưỡng nuôi 2 con anh Vân cho đến khi cháu trưởng thành.

Bình luận (2)

Bị phạt tù 17 năm thì làm gì ra tiền để nộp phạt và cấp dưỡng tiền nuôi con nạn nhân?...

Luu Ba - Thứ Sáu, 04/09/2015, 16:37 Trả lời | Thích

Chỉ vì 2 ngàn đồng mà giết người ta, tội này nên bắt đi là vừa.

Lam Chi Cuong - Thứ Tư, 02/09/2015, 12:32 Trả lời | Thích
Lên đầu trang