Đột kích vũ trường, chưa bao giờ yên tĩnh

Thứ Hai, 18/05/2015 10:21  | Thái Dương - Đồng Thần

|

(CAO) Các cuộc đột kích vũ trường cần huy động hàng chục, cho đến hàng trăm chiến sỹ công an, và những tang vật thu được ở đây thường là hàng cấm như: thuốc lắc, vũ khí,… 

Có rất nhiều quán bar, vũ trường đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Và, các cuộc đột kích vũ trường để kiểm tra luôn cho thấy sự phức tạp của loại hình kinh doanh này. Đã có rất nhiều cuộc kiểm tra rầm rộ của lực lượng công an vào các vũ trường lớn và kết quả luôn làm ta hết sức lo lắng cho giới trẻ hiện nay và tình hình an ninh trật tự trong các tụ điểm ăn chơi tập trung này.

Như mới đây, vào rạng sáng 17-05-2015, hơn trăm cảnh sát bất ngờ kiểm tra quán bar Top 9 trên đường Nguyễn Thị Diệu, Quận 3. Gần 200 khách đang có mặt tìm cách tháo chạy nhưng đều bị cảnh sát chặn giữ.

Hàng trăm người đang vui chơi tại quán bar Top 9 khi bị kiểm tra

Cuối buổi kiểm tra, cảnh sát thu túi nylong có chứa 3 viên nén nghi ma tuý. Kiểm tra bên trong, tại các bàn Vip, nhiều túi ny long chứa bột trắng và các viên ma tuý tổng hợp khác vứt lăn lóc dưới đất. Tại khu vực bàn Vip 5 và 11, cảnh sát còn tìm thấy còng số 8, dao bấm, kéo,…

Một số tang vật thu được khi kiểm tra quán bar Top 9

NHỮNG CUỘC ĐỘT KÍCH BẤT NGỜ KHÁC

CLB Diamiond Club

Ngày 20 - 1- 2013, Công an Quận 1, TP.HCM đã phối hợp với Trung đoàn cảnh sát cơ động, Công an TP.HCM bất ngờ tiến hành kiểm tra CLB Diamiond Club. Bên trong CLB Diamond Club có hơn 100 đối tượng nam nữ đang giải trí quay cuồng trong tiếng nhạc đinh tai, nhức óc.

Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính CLB Diamiond Club

Cuối buổi kiểm tra phát hiện và thu giữ 6 viên nén dạng tròn, 1 tép giấy bạc chứa chất bột trắng (kết quả giám định cho thấy đó là ma túy);…

Vũ trường New Sài Gòn

Rạng sáng  18-08-2013, lực lượng Công an Quận 1 phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM mang theo chó nghiệp vụ bất ngờ đột kích vào vũ trường New Sài Gòn (số 11 đường Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1) để kiểm tra hành chính.

Mọi ngõ ngách trong tụ điểm ăn chơi này đều bị lực lượng cảnh sát kiểm tra kỹ càng

Có mặt tại thời điểm này, có gần 500 thanh niên nam nữ đang “say” trong tiếng nhạc mạnh. Sau khi kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện có 17 viên nén màu hồng nghi thuốc lắc; 1 bịch chất bột, nghi là ma túy tổng hợp;… 

Vũ trường 02 Gold Club

Khoảng 0 giờ 30 ngày 28-12-2014, Đoàn kiểm tra của Công an TP.HCM do Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an TP.HCM chủ trì phối hợp với Công an Quận 1 đã bất ngờ ập vào vũ trường 02 Gold Club (số 2 Hồ Huấn Nghiệp, phường Bến Nghé, Quận 1).

Thấy bóng công an nhiều khách hàng trong quán tìm cách tháo chạy nhưng tất cả đều bị giữ lại để kiểm tra hành chính. Sau khi sàng lọc, đã đưa 23 người nghi sử dụng ma túy về trụ sở công an tiến hành thử nhanh ma túy.

Khách trong vũ trường 02 Gold Club

Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng đã thu giữ một số ma túy tổng hợp vứt dưới sàn nhảy. Cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm đối với vũ trường nói trên về hành vi hoạt động quá giờ, không có hợp đồng lao động,…

Vũ trường Top 9

Rạng sáng 26-01-2015, đoàn kiểm tra gồm Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội , Phòng CSĐT tội phạm trật tự xã hội , Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ và Công an Quận 3 đã bất ngờ ập vào vũ trường Top 9 (đường Trần Quang Diệu, Quận 3) kiểm tra.

Hơn 200 thanh niên đang nhảy nhót trong vũ trường Top 9 - Ảnh: Báo Người Lao Động

Lúc này, hơn 200 thanh niên đang nhảy nhót dưới ánh đèn mờ ảo đã nháo nhào bỏ chạy, nhiều người vứt ma túy, thuốc lắc xuống nền nhà nhằm phi tang. Kết quả lực lượng chức năng thu: 4 gói ni lông, 2 ống nhựa có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy, 20 viên nén, 7 mảnh nhỏ ma túy tổng hợp tại khu vực bàn VIP. Gần 40 người được đưa về trụ sở công an kiểm tra phát hiện dương tính với ma túy.

Con dao xếp và viên nén được tìm thấy sau khi một nhóm thanh niên rời đi - Ảnh: Vnexpress

ÁN MẠNG ĐAU THƯƠNG TỪ VŨ TRƯỜNG

Thực tế cho thấy mà túy, thuốc lắc,… vẫn rất thịnh hành trong giới trẻ đi vũ trường. Đó là còn chưa kể đến những vụ án mạng xảy ra từ những mâu thuẫn nhỏ trong vũ trường.

Chẳng hạn, lúc 0 giờ 40 phút sáng 16-09-2012, Nguyễn Đức Hoàng Phước (SN 1991) cùng nhóm bạn đến bar Now uống bia, sau đó Phước ra sàn nhảy. Trong lúc nhảy, Phước va chạm với Phan Thanh Tân (SN 1988) nên xảy ra xô xát. Trong lúc cự cãi, Phước dùng dao đâm đối thủ làm Tân chết trên đường đi cấp cứu.

Hay vào đêm 11- 02 - 2012, tại Vũ trường 030 (phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM) cũng xảy ra một vụ trọng án. Hung thủ là Phùng Anh Thái (tức Thái côn, SN 1985, ngụ huyện Ba Vì, Hà Nội), đã lạnh lùng rút súng nhắm vào cổ anh Phạm Anh T. (SN 1967, TP.HCM) bóp cò chỉ vì trong lúc nhảy, nhóm của anh T. lỡ giẫm lên chân của Thái “côn”.

Và còn đó rất nhiều vụ án khác nhiều lúc chỉ đơn giản là ẩu đả, xô xát giữa các nhóm dân chơi vào vũ trường để phê thuốc. Vũ trường còn là nơi các cô gái chân dài sục sạo để kiếm khách "bay đêm".  

Suốt thời gian qua, lực lượng công an đã nỗ lực phá nhiều tụ điểm tập trung ăn chơi, hút chích tại các quán bar, vũ trường. Để phá được các tụ điểm này, cơ quan chức năng đã huy động một lực lượng lớn, có vụ đến hàng trăm cán bộ chiến sĩ.

Tuy nhiên, sau những "trận đánh" lớn này lực lượng chức năng vẫn xử lý chủ yếu là bằng biện pháp xử phạt hành chánh, khiến cho việc lập lại an ninh trật tự ở những tụ điểm này không thể chạm đến phần "gốc rễ" của nó. Kết quả là những tụ điểm ăn chơi trá hình vẫn "đâm chồi nảy lộc" gây nhức nhối cho xã hội.

Không phải lực lượng công an nương tay mà vấn đề ở các quy định của pháp luật.  Mức xử lý cho những hành vi này còn quá nhẹ, khiến cho kết quả của nó không bõ công mà lực lượng chức năng đã bỏ ra để giữ gìn an ninh và bình yên cho thành phố. Đây là điểm mà nhà làm luật cần quan tâm

 

Bình luận (11)

Tôi cũng hay đi vũ trường xả tress nhưng đâu có làm hại gì ai? Cũng không dùng chất kích thích, đi tìm gái,... Đâu phải ai đi vũ trường cũng là xấu, thời buổi giờ văn minh rồi, mình không làm gì sai việc gì phải sợ?

Quang Bình - Thứ Hai, 18/05/2015, 20:52 Trả lời | Thích

Nói tự chủ thì dễ nhưng có mấy bạn trẻ tự chủ được trong môi trường cám dỗ đấy.

Hai Nguyen - Thứ Bảy, 23/05/2015, 10:33 Trả lời | Thích

Thì đâu có ai nói là xấu, miễn là bạn tự chủ. Ai cũng có nhu cầu vui chơi, thư giãn

Xuan Lan - Thứ Hai, 18/05/2015, 23:22 Trả lời | Thích

Vấn đề ở đây, là do các cơ quan chức năng chưa mạnh tay với các loại hình giải trí này, chỉ phạt hành chính thì những nguời có tiền mặc sức mà phạm pháp. Đồng thời, là loại hình giải trí thì phải lành mạnh, đem đến sức khỏe hay giảm stress cho nguời muốn giải trí, nhưng ngược lại nó lại là 1 tệ nạn xã hội ở ngay chính nơi giải trí này. Thử hỏi có bao nhiêu nguời muốn đến nơi này giải trí...?

Đỗ Hà Thanh - Thứ Năm, 21/05/2015, 00:06 Trả lời | Thích

Nhửng loại vủ trường kinh doanh như thế này đề nghị cơ quan chức năng tước giấy phép kinh doanh vỉnh viên không cho kinh doanh nửa như thế mới làm rương được nhẹ tay quá không ông chủ kinh doanh nào củng sợ

Minh Đức - Thứ Hai, 18/05/2015, 22:31 Trả lời | Thích

Các bạn trẻ nên tự mình đề kháng trước tệ nạn, phải bản lĩnh trước cám dỗ. Đó là điều quan trọng nhất, gia đình, nhà trường có vai trò.

MT - Thứ Hai, 18/05/2015, 20:39 Trả lời | Thích

Chả biết thích gì mấy nơi nay, tối, ồn, mắc. Tới 1 -2 lần tởn mãi

Xuan Lan - Thứ Hai, 18/05/2015, 17:37 Trả lời | Thích
Lên đầu trang