Bãi tập kết xe gian tại quận Tân Phú:

Đường dây của “siêu trộm”, “siêu cò”

Thứ Hai, 18/05/2015 10:01  | Đăng Hòa

|

(CATP) Đột kích vào bãi tập kết của trùm xe gian Quang “Ty”, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 35 xe máy các loại. Tất cả đều là “hàng” liên quan đến các vụ trộm - cướp xảy ra trên địa bàn các quận 12, Tân Phú, Bình Tân... cho đến các tỉnh Long An, Đắk Nông.

Quanh bãi xe này còn là đường dây hoạt động của hàng chục đối tượng trộm cắp và “cò mồi” hết sức chuyên nghiệp.

"Thổi" xe trong nháy mắt

Từng mang hai tiền án về tội “cướp giật” và “trộm cắp tài sản”, Bùi Văn Quang (Quang “Ty”, SN 1989, ngụ P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú) trở về sống cùng gia đình với hai bàn tay trắng. Không nghề nghiệp ổn định, gã suốt ngày lê la khắp quán cà phê từ nội đô tới vùng ven.

Điều khiến hết thảy bạn bè không khỏi “choáng” là gã thay xe xịn còn nhanh hơn cả thay áo, và không lâu sau đã nghiễm nhiên trở thành ông chủ của một bãi xe. Tiếng tăm của Quang “Ty” nhanh chóng được truyền tai nhau trong giới buôn bán xe máy. Và tất nhiên, không thể thiếu các đầu mối nhập “hàng”.

Hàng chục chiếc xe gian bị thu giữ - Ảnh: Báo CATP

Một trong những đầu mối cung cấp hàng cho bãi xe của Quang “Ty” là Lê Minh Hiếu (SN 1996, ngụ P2Q8, tạm trú H.Bình Chánh) và Phạm Tấn Cảnh (SN 1987, ngụ P15Q4). Đây là cặp đôi trộm cắp chuyên nghiệp, có biệt tài “thổi” xe chỉ trong nháy mắt. Chỉ tính riêng trong ngày 6-5, khi lực lượng Công an Q.Tân Phú đột kích vào bãi xe của Quang “Ty”, cặp đôi này đã trộm trót lọt và cung cấp vào bãi tập kết này 2 xe.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 6-5, Hiếu và Cảnh vi vu trên chiếc Max BS: 59M1-151.79 rong ruổi tìm “mồi”. Phát hiện xe Wave Alpha BS: 47P8-2080 dựng trước nhà số 304 Huỳnh Tấn Phát (P.Tân Thuận Tây, quận 7) không người trông coi, lập tức chúng dừng xe quan sát. Sau vài giây ngó nghiêng, Cảnh nhẹ nhàng đến dắt xe ra đường rồi phóng một mạch đến bãi tập kết để bán cho Quang “Ty” với giá 4 triệu đồng.

Chủ bãi xe gian Quang “Ty” - Ảnh: Báo CATP

Chiều tối cùng ngày, chúng tiếp tục phóng xe Max thân thuộc vi vu ra ngoại thành. Lần này, chúng chọn hướng ra Quốc lộ 50 đi Long An. Khoảng 19 giờ 30, khi ngang qua địa phận ấp 2 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), cả hai phát hiện xe tay ga Honda Vision BS: 65F1-049.29 dựng trước nhà trên Quốc lộ 50 vẫn còn cắm chìa khóa liền nhanh chóng lấy trộm rồi chạy thẳng đến bãi xe bán cho Quang. Tuy nhiên, khi cánh cổng bãi tập kết vừa mở cũng là lúc các trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH Công an Q.Tân Phú kết hợp với Công an P.Hòa Thạnh xuất hiện.

Bán xe chỉ 3 giây

Thực tế, xe gian mua bán qua bãi tập kết này rất nhiều, song thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra chỉ có 10 chiếc không giấy tờ. Bởi “hàng” khi tập kết về đây đều được một đám “cò” hùng hậu “săn đón” đem đi tiêu thụ. Nói đến những “siêu cò” quanh bãi xe của Quang “Ty”, ắt phải kể đến Phạm Thị Hậu (còn gọi là Ô Môi, Minh, Mập, SN 1985, ngụ xã Tân Trung, huyện Phú Tân, An Giang).

Ba “siêu cò” Phạm Thị Hậu, Lê Đình Đốc, Nguyễn Vi Hòa Nhã - Ảnh: Báo CATP

Là đối tượng gái giả trai, Hậu “Ô Môi” lên TPHCM sống với đám bạn du thủ du thực và tham gia những cuộc vui với đủ “sắc màu”. Quen thói đi hoang, Hậu không thuê trọ ở chỗ nào nhất định mà chọn cho mình kiếp nay đây mai đó, lay lắt theo kiểu “ngồi đâu là nhà, ngã đâu là giường”. Thế nhưng Hậu lại có mối quan hệ rất mật thiết với chủ bãi xe Quang “Ty”.

Khi có “hàng” mới giá hời, Hậu thường “bắn” tin nhanh cho 2 “chân rết” khác của mình là Lê Đình Đốc (tự Đạt, SN 1988, ngụ P.Tân Lập, TP.Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk) và Phan Hồng Mẫn (tự Tin, SN 1986, ngụ P10Q.Gò Vấp) để bán nhanh hưởng chênh lệch. Với những chiếc có giá trị cao như Honda SH, Air Blade, Đốc và Mẫn thường mang về trau chuốt lại cho thật đẹp rồi lên internet rao bán với giá chỉ bằng 1/3 so với giá trị thực tế.

Trong một “nhánh” tiêu thụ xe gian khác, Đốc còn mua hàng của Nguyễn Vi Hòa Nhã (SN 1987, ngụ P.Tân Quý, Q.Tân Phú). Một mặt liên kết với Quang “Ty” để lấy xe từ bãi tập kết đem bán, mặt khác Nhã cũng cung cấp hàng ngược lại cho bãi xe này. Kinh nghiệm và con đường hoạt động mua bán của nữ quái được truyền đạt và “kế thừa” từ chính người chồng của thị - một phạm nhân đang chấp hành bản án 7 năm tù, cũng với tội danh “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hai tên trộm xe chuyên nghiệp Lê Minh Hiếu, Phạm Tấn Cảnh - Ảnh: Báo CATP

Trong những lần đi thăm chồng trong trại giam ở Long An, Nguyễn Vi Hòa Nhã được chồng chỉ cho một số đầu mối và mánh lới để tiêu thụ xe gian. Từ đó, thị nhanh chóng liên lạc với một số đối tượng trộm cướp và trở thành đầu mối thu mua lại xe của các đối tượng sau khi gây án.

Vừa có nhan sắc, lại sẵn mối quan hệ với rất nhiều “cò”, xe gian khi qua tay Nhã đều được tiêu thụ một cách nhanh chóng. Điển hình như vụ tiêu thụ xe Honda PCX BS: 59P1-083.44, khi vừa thu mua từ đối tượng trộm cắp, chưa đầy 1 giờ sau đã có người mua lại với giá cao hơn rất nhiều.

Hoạt động khép kín và hết sức tinh vi, đường dây mua bán xe gian này là điểm quy tụ của những “siêu trộm” và “siêu cò”. Với tốc độ thu mua và bán tháo của các đối tượng này, thật khó có thể kiểm đếm được có bao nhiêu chiếc xe trộm cắp đã qua tay đường dây này. Hiện Công an Q.Tân Phú tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang