Hồ sơ vụ án:

Dùng mỹ nhân kế sát hại "đại gia" cướp tài sản

Thứ Năm, 29/11/2018 10:37  | Nguyễn Hiếu

|

(CAO) Chiều 21-10-2015, bà Hoàng Thị Khuyên (SN 1968, ngụ P.12, Q.Gò Vấp) nhận điện thoại từ một người đàn ông lạ báo tin, 2 thanh niên thuê nhà của bà ở P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, xảy ra xô xát, trong đó một người bị trói nên nhờ gia chủ đến giải cứu.

Bà Khuyên kêu thợ mở khóa thì phát hiện người đàn ông đã tử vong trong tư thế bị trói, miệng bị bịt kín bằng khăn, liền trình báo vụ việc với công an.

KHÔNG KỊP BÔN TẨU

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy CAQ.12 chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ CATP khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng. Qua làm việc, bà Khuyên cho biết người thanh niên ký hợp đồng thuê nhà có để lại 1 bản photo CMND mang tên Nguyễn Hoài Thanh (ngụ X.Hòa Khánh, H.Cái Bè, Tiền Giang).

Ngay sau đó, trinh sát xuống Tiền Giang để xác minh thì được biết người mang tên Nguyễn Hoài Thanh vừa cưới vợ, hiện đang sinh sống tại P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM. Ngay trong đêm, trinh sát gặp anh Thanh mới hay anh đánh mất CMND cách đó hơn 3 tháng. Từ tình tiết này, CAQ.12 loại trừ Thanh ra khỏi diện đối tượng nghi vấn.

Lúc này, người xấu số được xác định là Nguyễn Thanh Thơ (tên nạn nhân đã thay đổi, SN 1972, ngụ P15, Q5), là giám đốc một công ty trên đường Võ Văn Vân, X.Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh... Tổng hợp lời khai nhân chứng, Ban chuyên án nhận định đây là vụ giết người, cướp tài sản, do một nhóm đối tượng thực hiện. Khả năng hung thủ quen biết nạn nhân nên không muốn ông Thơ chết, nên mới gọi điện báo chủ nhà đến giải cứu nhưng không kịp...

Các đối tượng liên quan bị bắt giữ

Chiều 22-10-2015, trong lúc Tổ trinh sát đang phối hợp với CAQ Tân Phú khẩn trương rà soát một số đối tượng bất hảo cho nhân chứng nhận dạng thì nhận được tin từ Phòng kỹ thuật nghiệp vụ CATP, nhóm đối tượng nghi vấn đang di chuyển về hướng TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang để gặp đồng bọn và có khả năng sẽ bỏ trốn sang Campuchia.

Tổ trinh sát hình sự gồm 5 đồng chí do trung tá Tô Quang Khải - Đội phó Đội Cảnh sát hình sự trực tiếp chỉ huy, lập tức xuống An Giang để truy bắt những kẻ thủ ác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng làm nhiệm vụ xác định vị trí nhà nghỉ, khách sạn mà nhóm đối tượng có khả năng lẩn trốn tại 2 phường Châu Phú A và Châu Phú B.

Sau khi kiểm tra 9 nhà trọ và khách sạn trong khu vực nhưng vẫn không phát hiện ra hành tung đối tượng, trung tá Khải nhờ lực lượng công an địa phương hỗ trợ kiểm tra nhà trọ Nguyễn Phượng trên đường Phan Văn Vàng. Lực lượng kiểm tra cho biết, có 3 thanh niên vừa đến đây thuê phòng. Qua đối chiếu đặc điểm nhận dạng của các đối tượng, nhận thấy hoàn toàn trùng khớp với lời khai nhân chứng nên các chiến sĩ công an khống chế, đưa 3 đối tượng này về CAP Châu Phú B để đấu tranh làm rõ.

KẾ HOẠCH GÂY TỘI ÁC

Các đối tượng khai tên gồm: Phạm Văn Thuận (SN 1990, ngụ X.Phú Thịnh, H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), Phan Tuấn Hạnh (tự "Châu", SN 1983, ngụ X.Phước Tuy, H.Cần Đước, tỉnh Long An) và Nguyễn Kim Thế Hiển (SN 1985, ngụ P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) đều có tiền án.

Tiếp tục đấu tranh, cả bọn thừa nhận: Do cần tiền tiêu xài nên bàn kế hoạch tìm người có tài sản để bắt cóc tống tiền. Hạnh nói quen ông Thơ làm giám đốc có rất nhiều tiền nên cả bọn đồng ý nhắm mục tiêu này. Để thực hiện mưu đồ bất chính, chúng rủ thêm Nguyễn Chí Thân (tự Thành) và Nguyễn Văn Hiệp (cùng SN 1989, ngụ H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) tham gia.

Ngôi nhà xảy ra vụ án

Biết ông Thơ thích gái đẹp nên Hạnh giao cho Hiển nhắn tin làm "chim mồi" và lấy tên là Phan Thị Ngọc Diễm (SN 1990, ngụ P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang, tạm trú KP4, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) chủ động làm quen.

Qua tin nhắn, Hiển tự xưng là Diễm, nói muốn lên TPHCM tìm nhà trọ ở để xin việc làm. Ông Thơ liền dính bẫy và nhắn tin lại bảo khi nào Diễm lên thành phố thì sẽ ra đón tại bến xe Thành Bưởi đường Lê Hồng Phong, Q5.

Liền đó, Hạnh lên mạng tìm nhà cho thuê nguyên căn thì được biết, bà Hoàng Thị Khuyên hiện có một căn nhà ở P.Tân Chánh Hiệp, Q12 đang cần cho thuê. Sau khi xem nhà, Hạnh và Thuận đồng ý thuê với giá 7 triệu đồng/tháng. Hiển dùng CMND photo lượm của anh Nguyễn Hoài Thanh để ký hợp đồng thuê nhà.

Xong việc, cả nhóm quay về quán cà phê TiNo trên địa bàn Q.Tân Phú để thống nhất kế hoạch hành động. Tại đây, Hạnh nói dối với Phan Thị Ngọc Diễm là ông Thơ thiếu nợ mình nên nhờ Diễm đóng giả làm gái ở quê mới lên Sài Gòn, để dụ ông này đến nhà thuê ở Q12 nhằm uy hiếp, đòi nợ.

Theo kịch bản, Hiển kêu Diễm gọi điện cho ông Thơ nói ngày 21-10 sẽ lên TPHCM. Tưởng gặp "nai tơ”, ông Thơ hứa sẽ ra bến xe đón Diễm. Khi gặp nhau, Diễm nói dối kêu ông Thơ đưa lên nhà cậu ruột ở Q12 để gửi quà.

Trước khi thực hiện kế hoạch giết người, cướp tài sản, Thuận chở Hạnh đi mua dây dù, băng keo, ống kim tiêm, găng tay và 2 ổ khóa. Ngoài ra, Hạnh còn lên mạng tìm mua 2 roi điện. Chuẩn bị xong, Hiển chở Diễm ra bến xe Thành Bưởi, còn đồng bọn đến Q12 gặp bà Khuyên lấy chìa khóa nhà vừa thuê.

Đến 14 giờ 45 cùng ngày, ông Thơ chở Diễm tới căn nhà trên bằng ôtô. Hiển đóng vai cậu của Diễm ra đón khách. Vừa vào nhà, ông Thơ bị Thuận cùng với Hiển quật ngã. Nạn nhân tri hô, nhưng bị Thuận nhét vải vào miệng, còn đồng bọn lấy dây dù và băng keo trói lại.

Khống chế xong, cả nhóm khiêng ông Thơ lên lầu 1 bỏ vào phòng ngủ. Thành lục soát người ông lấy được 2 ĐTDĐ hiệu Nokia màu đỏ và Asus, 1 CMND và 160.000 đồng... rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Thuận khóa cổng và cửa chính bằng 2 ổ khóa mới.

Lúc này, Hiệp lấy ôtô của ông Thơ một mình chạy về Khu công nghiệp Tân Bình bỏ ở lề đường, còn Hạnh và Hiệp về quán cà phê Ti No rồi gọi điện cho bà Khuyên như đã đề cập. Đến sáng 23-10, hay tin ông Thơ đã chết nên Thuận kêu cả bọn bỏ trốn. Sau khi Thuận, Hạnh và Hiển sa lưới, các đối tượng liên quan còn lại cũng lần lượt tra tay vào còng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang