Gã "máu lạnh" giết 4 người vì biết mình sẽ bị tử hình

Thứ Ba, 21/05/2019 10:28  | Mai Hà

|

(CATP) Bị đánh đập, đòi tiền bồi thường từ một vụ va chạm giao thông, Đỗ Văn Bình (SN 1981, ngụ xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội) âm thầm lập kế hoạch giết người có mâu thuẫn với mình. Sau khi dùng dao sát hại 2 người đàn ông, quá trình chạy trốn, Bình chém thêm hai phụ nữ (một người tử vong, người còn lại bị trọng thương). Nghi phạm này còn cướp chiếc ôtô và điện thoại của tài xế taxi ở Vĩnh Phúc.

Ngày 20-5 cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt giam Đỗ Văn Bình về hành vi giết người, cướp tài sản. Bình là nghi phạm gây ra vụ giết 4 người, gây chấn động dư luận.

Trước đó, sáng 16-5-2019, cơ quan công an nhận tin báo về một thi thể đàn ông với nhiều vết thương ở bụng được người dân phát hiện tại khu vực đê sông Hồng (xã Thạch Đà, huyện Mê Linh). Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội cử cán bộ đến hiện trường điều tra. Nạn nhân được xác định là anh Hà Văn Hưng (SN 1985, ngụ xã Chu Phan, cùng huyện).

Chỉ sau một ngày điều tra, lực lượng chức năng đã tìm ra chân tướng kẻ thủ ác và bắt Đỗ Văn Bình, khi gã đang lẩn trốn tại tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó, Bình được di lý về Công an TP.Hà Nội để phục vụ điều tra.

Tại trụ sở Công an, Bình khai nguyên nhân gây án xuất phát từ những mâu thuẫn do va chạm giao thông. Chiều 15-5-2019, y lái ôtô Fortuner tại xã Vạn Yên thì va chạm với xe máy do anh Hưng cầm lái, chở theo Đoàn Văn Tùng (SN 1996, ngụ xã Vạn Yên). Bình và hai người đi xe máy đều lớn tiếng cãi vã. Anh Hưng và Tùng dùng bình xịt hơi cay, gậy, gạch tấn công, buộc Bình phải xin lỗi.

Đỗ Văn Bình

Về đến nhà, Bình bị đau ở mắt, mặt và gáy nên ấm ức, nảy sinh ý định trả thù. Y mời Tùng và anh Hưng tối cùng ngày tới quán karaoke Đồng Quê ở xã Chu Phan để uống bia, giải hòa.

Trong lúc ca hát, anh Hưng đòi Bình đưa 10 triệu đồng để lo việc riêng. Bình lái ôtô Fortuner về nhà lấy tiền. Sau đó, y đổi sang lái chiếc xe tải nhẹ, hẹn anh Hưng tới thôn 2, xã Thạch Đà để đưa tiền.

Tại đây, Bình dùng dao đâm vào bụng làm anh Hưng tử vong tại chỗ. Đối tượng quay lại quán karaoke, chở Tùng lên xã Bắc Bình (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc), dùng dao đâm Tùng tử vong.

Bình còn khai trong quá trình bỏ trốn, biết không thể thoát tội, gã lên danh sách một số người có mâu thuẫn trước đây và tiếp tục gây ra thêm hai vụ án giết người, cướp tài sản khác.

Nghi phạm lái ôtô tới quán phở của chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1983, ngụ xã Bắc Bình), dùng dao chém hai nhát vào cơ thể và đầu làm chị Thảo bị thương nặng. Bình lái ôtô bỏ chạy đến huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) thì bị người dân truy đuổi, dùng ôtô chặn đường gã. Nghi phạm điên cuồng tông trực diện ôtô chắn phía trước rồi dùng dao bầu đe dọa tài xế Nguyễn Bá Duy (SN 1990, ngụ huyện Lập Thạch), cướp chiếc taxi BS: 88A-121... cùng điện thoại của tài xế này tẩu thoát.

Sáng hôm sau, Bình thản nhiên lái chiếc taxi trên tới quán ăn sáng tại xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh). Gã để taxi lại, vờ mượn chủ quán chiếc xe máy để đi mua xăng. Đối tượng điều khiển xe máy đến huyện Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên).

Khoảng 6 giờ 30 ngày 17-5, Bình tìm đến nhà chị Trần Thị Thư (SN 1989, quê Vĩnh Phúc). Gã ghé chợ mua con dao rồi dừng xe cách nhà chị Thư khoảng 500m. Chờ chị này đi ngang qua, Bình dùng dao đâm 2 nhát vào bụng làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Đáng lưu ý, Bình khai nhận, sẽ tiếp tục sát hại 2 phụ nữ khác để thanh toán thù tức trước đây, nếu không kịp thời bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Được biết, Bình đã có vợ và 2 con, kinh tế khá giả, chưa từng có tiền án, tiền sự. Theo người dân địa phương, nghi phạm là người ít nói, cục tính, ít giao lưu với hàng xóm. Sau khi Bình gây tội ác tày đình, ngôi nhà của gia đình y trở nên ảm đạm. Tất cả những người thân của Bình đều thất thần khi hay tin gã sát hại nhiều người.

Cha Bình đã ngoài 60 tuổi, rầu rĩ, đổ gục khi hay con trai bị bắt về tội giết người. "Đến bây giờ tôi vẫn không tin đó là sự thật" - người cha khốn khổ nói. Theo lời ông, người trong gia đình biết rõ việc Bình cặp kè với hai phụ nữ ở Vĩnh Phúc, nhưng không nghĩ Bình lại có thể giết người.

Bình luận (0)

Lên đầu trang